Buồn chuyện riêng, 2 mẹ con định nhảy cầu tự tử

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 08:51 AM (GMT+7)
Khi cảnh sát đến, người phụ nữ đang bế bé gái đưa qua thành cầu định ném xuống sông Hồng. Hoảng sợ, nạn nhân la khóc thảm thiết, hai tay bám chặt vào thành cầu.
Bình luận 0

Tối 6.6, đang trực ở chốt bắc cầu Chương Dương, thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội) cùng 2 đồng nghiệp ở Đội CSGT số 5 nhận được tin trên cầu có một người phụ nữ bế bé gái với dáng vẻ bất thường.

img
Thượng tá Đoàn kể lại sự việc khi tham gia giải cứu người nhảy cầu tự tử. Ảnh: Dương Hà.

Khi 3 cảnh sát giao thông đến trụ cầu số 7 thì phát hiện người phụ nữ trung tuổi đang nhấc bé gái qua thành cầu, định ném xuống sông Hồng. Hoảng sợ, cháu bé la khóc thảm thiết, tay bám chặt vào thành cầu.

Thượng tá Đoàn cùng một cảnh sát lao tới giữ cháu bé. Một cảnh sát khác giữ chặt người phụ nữ để chị ta không nhảy xuống sông. Sau khi được giải cứu, người phụ nữ khóc cho biết, 2 mẹ con có ý định nhảy cầu là do buồn chán chuyện gia đình. Sau hơn 2 tiếng, tinh thần hai mẹ con mới trở lại bình thường. Người phụ nữ 46 tuổi cho biết nhà ở quận Hoàn Kiếm còn bé gái 9 tuổi (học lớp 3).

Chương Dương là cầu bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên (Hà Nội). Mật độ phương tiện qua lại cầu rất lớn, tuy nhiên nơi đây cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhảy cầu tự tử. Thượng tá Lê Đức Đoàn cùng đồng nghiệp từng giải cứu khá nhiều người có ý định tự vẫn.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem