Các cặp đôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy thời khắc Chúa ra đời trong đêm Giáng sinh

Ghi nhận lúc 23h đêm ngày 24/12, hàng nghìn người đã đổ về khu vực Nhà thờ Lớn (Hà Nội) để vui chơi và cùng nhau chờ đợi thời khắc Chúa ra đời.

Nhà thờ Lớn được đánh giá là một trong những nơi tổ chức Giáng sinh với quy mô lớn và thu hút đông đảo người dân tham dự nhất Hà Nội.

Có thể dễ dàng nhận thấy, không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng hân hoan hòa mình vào bầu không khí Giáng sinh an lành.

Và cùng nhau chụp ảnh – check in lữu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này bên bạn bè, người thân.

Không khó để nhận thấy các cặp đôi yêu nhau đang đi dạo, vui chơi bởi ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ ôm hôn, nắm tay...

Đến 0h sáng ngày 25/12, nhiều cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nàn để cảm nhận sự thiêng liêng của thời khắc Chúa ra đời.

Chính những cử chỉ ấy đã làm đêm giáng sinh lạnh lẽo trở nên ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Bạn Nguyễn Ngọc Anh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên người yêu. Dù mới yêu nhau, chưa có nhiều kỷ niệm, nhưng đây có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng em”.

Do lo ngại dịch bệnh, nhiều bạn trẻ còn hôn nhau qua lớp khẩu trang.

Nhiều người cho rằng, nhờ sự xuất hiện của các cặp đôi này mà không khí đêm noel dường như trở nên ấm áp và lãng mạn hơn.

Giáng sinh là dịp lễ được hàng triệu người trên khắp thế giới mong chờ. Đây là khoảng thời gian để hội họp gia đình, gặp gỡ bạn bè và dành tình cảm cho người yêu của mình.

Công giáo có 6 ngày đại lễ, gồm; Giáng sinh (Chúa sinh ra, 25/12), Đức mẹ lên trời (15/8), Lễ các thánh (1/11) và phục sinh (Chúa sống lại), Thăng thiên (mừng Chúa lên trời), Chúa và thánh thần hiện xuống (3 ngày lễ không có thời gian cố định). Lễ cơ bản và quan trọng nhất của Công giáo là Giáng sinh và Phục sinh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.