Cô giáo Yên Bái lấm lem bùn đất, ăn mì tôm sống: "Không chỉ có tôi, ai cũng vất vả vì việc chung"

Hoàng Hữu Thứ hai, ngày 16/09/2024 12:44 PM (GMT+7)
Những ngày qua, hình ảnh một cô giáo ở Yên Bái lấm lem bùn đất ăn mì tôm sống đã gây ấn tượng cho cộng đồng mạng. Khi biết bức ảnh của mình trở nên nổi tiếng, nữ giáo viên rất vui nhưng cũng "xấu hổ" vì những lời tung hô.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một cô giáo lấm lem bùn, chân vẫn đứng trong bùn non, xung quanh là những bao tải rác, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và phong thái lạc quan của cô giáo đã khiến nhiều người xúc động. Họ gọi đó là vẻ đẹp kiên cường của người giáo viên nhân dân, là hoa hậu trong ngập lụt...

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo Hoàng Minh Diệp ăn mì tôm sống trong khi lấm lem bùn đất được chia sẻ nhiều trong những ngày qua.

Xác nhận với PV Dân Việt, bà Vũ Thu Hương - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh Chuẩn (xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, người trong bức ảnh trên là cô giáo Hoàng Minh Diệp (giáo viên khối mầm non) công tác tại trường từ năm 2019, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Nữ hiệu trưởng chia sẻ, trong những ngày đầu mưa lũ, do nhà cô giáo Diệp nằm đối diện trường nên cô cùng một số thầy cô khác là những người đầu tiên ghi nhận, cập nhật hình ảnh và khắc phục thiệt hại, dọn dẹp nhà trường.

Ngày 9/9, khi nước lũ trên sông Chảy dâng cao, cô Diệp và các thầy cô giáo của nhà trường cùng nhau "chạy lũ", các thầy cô đã vận chuyển tài sản, đồ dùng dạy và học lên các khối lớp tầng 2 của nhà trường, đến hơn 3 giờ sáng.

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 2.

Cô giáo Hoàng Minh Diệp trong một lần phục vụ sự kiện của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

"Khoảnh khắc chụp bức ảnh là khoảng 15 giờ, ngày 12/9, hôm đó nước rút dần, bùn rất nhiều, các thầy cô giáo trong trường đến trường dọn bùn đất để chuẩn bị đón các em quay lại trường học", bà Hương cho biết.

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 3.

Hình ảnh Trường TH và THCS Minh Chuẩn bị ngập trong nước lũ được cô giáo Hoàng Minh Diệp chụp lại.

Bộc bạch với PV Dân Việt, cô giáo Hoàng Minh Diệp, nhân vật trong bức ảnh chia sẻ, ngày 12/9, sau khi nước rút dần, dọn dẹp xong nhà cửa, cô cùng một số giáo viên, người dân lập tức tới trường để bắt tay vào làm vệ sinh trường trong lúc nước chưa rút hẳn, đẩy bớt lượng bùn đất ngập đến đùi ra khỏi các phòng học.

Vào thời gian nghỉ tay ăn lót dạ gói mì tôm sống, cô Diệp được một đồng nghiệp cầm điện thoại chụp hình. Đồng nghiệp của cô cũng chụp nhiều người khác, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ rồi đăng lên Fanpage của trường.

Khi biết bức ảnh của mình trở nên nổi tiếng, cô Diệp rất vui nhưng cũng xấu hổ vì những lời tung hô. "Không chỉ có tôi đâu. Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung. Tôi rất xúc động nhưng tuyệt đối không nhận những mỹ danh đó về mình", cô Diệp chia sẻ.

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 4.

Cùng với cô Diệp, các thầy cô giáo của Trường TH và THCS Minh Chuẩn đều rất vất vả trong khi dọn dẹp hậu quả của cơn lũ dữ.

Bà Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh Chuẩn cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ, trường có 10 giáo viên và 170 học sinh nhà cửa bị đất đá sạt lở vùi lấp, nước lũ cuốn trôi, trong đó 36 em chịu ảnh hưởng rất nặng.

"Hiện nhà trường chưa thể có thống kê cụ thể, tuy nhiên, do nước lũ dâng quá cao và quá nhanh, mặc dù tài sản, máy móc đều được các thầy cô di chuyển lên tầng 2 của các dãy nhà lớp học nhưng nước lũ đã dâng đến nửa tầng 2 nên có thể nói, tài sản đã bị hỏng hoàn toàn, đặc biệt là các vật dụng bằng điện tử", bà Hương nói.

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 5.

Các thầy cô giáo Trường TH và THCS Minh Chuẩn và lực lượng chức năng cùng nhau dọn dẹp chuẩn bị đón các em học sinh quay lại trường.

Trong những ngày qua, việc dọn dẹp vẫn chưa thể hoàn tất. Dự kiến, thứ 4 (ngày 18/9), học sinh trường TH&THCS Minh Chuẩn mới có thể đi học trở lại.

Nữ giáo viên ăn mỳ tôm sống: Các giáo viên khác đều như thế cả, ai cũng vất vả vì việc chung - Ảnh 6.

Gần như toàn bộ đồ dùng dạy và học của Trường TH và THCS Minh Chuẩn bị hư hỏng hoàn toàn.

"Để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại trường học, nhà trường hiện cũng đang cố gắng dọn dẹp cùng với sự giúp đỡ của địa phương và nhiều đoàn thể, hội, các lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ cố gắng để thứ 4 các em có thể quay lại lớp học", bà Hương thông tin thêm.

Thay mặt Trường TH&THCS Minh Chuẩn, nữ hiệu trưởng gửi lời cảm ơn chân tình tới những tấm lòng và sự giúp đỡ của người dân cả nước dành cho thầy và trò. 

"Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ngoài hình ảnh cô giáo Diệp được đông đảo cộng đồng mạng biết đến, thì các thầy cô giáo của nhà trường ai cũng rất vất vả, đặc biệt là các thầy giáo", bà Hương nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem