Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca

Thứ hai, ngày 04/07/2022 06:43 AM (GMT+7)
Majorca (hay còn gọi là Mallorca) là đảo lớn nhất trong quần đảo Balearic thuộc Tây Ban Nha, nằm ở Địa Trung Hải. Được mệnh danh là “Thiên đường du lịch” nhưng tại đây cũng tiềm ẩn những “hiểm nguy” mà khách du lịch cần đề cao cảnh giác.
Bình luận 0
Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca - Ảnh 1.

Tại khu vực S’Arenal của "điểm nóng tiệc tùng" Magaluf có nhiều gái mại dâm, họ có thể gây hấn với khách du lịch nam giới. (Ảnh: Getty)

Cảnh báo cạm bẫy rình rập khách du lịch tại "điểm nóng tiệc tùng" Magaluf

Theo Smartertravel.com, trước hết khách du lịch không nên đi dạo một mình trên bãi biển vào ban đêm. Đặc biệt là tại "điểm nóng tiệc tùng" Magaluf - nơi tràn ngập khách du lịch đam mê bia rượu và tiệc tùng thâu đêm, đôi khi họ có thể hành xử gây khó chịu và trở nên nguy hiểm. Tại khu vực S’Arenal có nhiều gái mại dâm, họ có thể "gài bẫy" để gây hấn với khách du lịch nam giới.

Ngoài ra khách du lịch còn cần đề phòng mắc bẫy của một số người bán hàng trên bãi biển. Ví dụ họ nói mời bạn đồ uống và bật nắp lon, sau đó bắt bạn trả tiền. Họ tạo ra vụ ồn ào, thậm chí có thể gọi cảnh sát nếu bạn không chịu trả tiền. Tại Royal Palace (Cung Hoàng gia), phụ nữ sẽ cài một bông hồng lên áo bạn. Trong lúc bạn đang bối rối, rất có thể ví của bạn "không cánh mà bay"…

Cảnh báo nguy hiểm độ cao

Vụ du khách Ireland bị thương nặng do rơi từ tầng cao khách sạn xuống tại Santa Ponsa hôm 2/7. (Video: Daily Mail/Solarpix)

Tại đây còn xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng với khách du lịch, vụ mới nhất vừa xảy ra tại khách sạn Jardin del Mar ở thị trấn Santa Ponsa - nơi chỉ cách "điểm nóng tiệc tùng" Magaluf khoảng 15 phút lái xe và là điểm đến rất hút khách du lịch Ireland.

Theo báo Majorca Daily Bulletin, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 2/7, nhân viên khách sạn Jardin del Mar gọi cho lực lượng ứng cứu khẩn cấp, cấp báo vụ nam du khách Barry Patrick T. người Ireland, 20 tuổi, rơi từ ban công tầng 3 của khách sạn ở tầm cao khoảng 7m xuống đất.

Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca - Ảnh 3.

Khách sạn Jardin del Mar ở thị trấn Santa Ponsa - điểm đến rất hút khách du lịch Ireland. (Ảnh: Solarpix)

Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca - Ảnh 4.

Sau khi cấp cứu, lực lượng ứng cứu khẩn cấp chuyển du khách Ireland Barry Patrick T. tới bệnh viện. (Ảnh: Solarpix)

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp tiếp cận Barry Patrick T. khi đó nằm trên khoảng đất trống phía sau khách sạn. Barry Patrick T. nói anh bị ngã từ ban công tầng 3 xuống "do bị truy đuổi". Tuy nhiên theo các nhân chứng, Barry Patrick T. dường như bị mê sảng, trước đó anh chạy quanh khách sạn và có lúc nghiêng hẳn người ra ngoài ban công nên đã ngã xuống đất. Điều này làm dấy lên suy đoán Barry Patrick T. bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Sau khi được cấp cứu tại chỗ, Barry Patrick T. được đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện Son Espases tại Palma - đô thị chính trên đảo Majorca, với những vết thương nặng trên đầu. Vụ việc đang được Cơ quan bảo vệ dân sự tiếp tục điều tra.

Trước đó, hôm 3/5 một du khách Ireland, 50 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi rơi từ căn phòng ở tầng 2 cũng tại Santa Ponsa.

Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca - Ảnh 5.

Ngày 12/5, cựu cầu thủ bóng đá Mourad Lambrabatte, người Hà Lan đưa vợ con du lịch tới Majorca, đã tử vong sau khi lao từ đỉnh vách đá cao 22m trên hòn đảo nhỏ đối diện với Santa Ponsa xuống. (Ảnh: medadmbjmc.in)

Tại "điểm nóng tiệc tùng" Magaluf, ngày 12/5 một du khách Anh 34 tuổi lao từ tầng 7 khách sạn Melia South Beach xuống đất tử vong. Các nhân chứng kể trước đó anh ta liều mạng đi trên mép ban công hẹp của phòng mình. Cảnh sát cho biết anh ta đã uống rượu trước 8 giờ 30 phút sáng, trong khi một số nguồn tin nói nạn nhân có thể đã sử dụng ma túy.

Cảnh báo cá mập tấn công khách du lịch trên Biển Đỏ

Tại Ai Cập vừa xảy ra vụ một nữ du khách người Áo, 68 tuổi, tử vong do bị cá mập tấn công gần Sharm el Sheikh - điểm đến du lịch rất hút khách ở cực nam bán đảo Sinai.

Nạn nhân là người Áo, kết hôn với chồng là người Ai Cập và sống tại nước này. Hôm 1/7 khi bà đang bơi tại Vịnh Sahl Hasheesh ở phía nam thành phố Hurghada - một trong những trung tâm du lịch lớn của Ai Cập nằm trên bờ Biển Đỏ, bất ngờ bị cá mập cắn đứt tay và chân, trước sự chứng kiến kinh hoàng của các du khách khác trên bờ.

Cảnh báo hiểm nguy tiềm ẩn tại “đảo thiên đường” Majorca - Ảnh 6.

Các du khách kinh hoàng chứng kiến vụ cá mập tấn công nữ du khách Áo ngày 1/7 gần Sharm el Sheikh, trên Biển Đỏ. (Ảnh: DM)

Nạn nhân vẫn cố gắng dùng flipper (chân vịt để bơi) chống chọi với cá mập và vẫn vào được bờ theo cách thần kỳ nào đó. Được các bác sĩ hô hấp nhân tạo nhưng bà đã tử vong trên xe cấp cứu. Sau đó nhà chức trách đóng cửa các bãi biển xung quanh khu vực trong 3 ngày.

Các vụ cá mập tấn công được cho là hiếm khi xảy ra tại Ai Cập. Nhưng trên Biển Đỏ có ít nhất 44 loài cá, một số loài có thể gây chết người. Nguy hiểm nhất là loài cá mập rạn san hô xám thường bơi ở vùng nước nông khoảng dưới 60m.




Linh Quyên (The Sun, Daily Mail, Smartertravel)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem