Cảnh người rồng rắn, xếp hàng dài trăm mét để vượt biên giới Mexico vào Mỹ

Bé gái ngủ ngon trong vòng tay mẹ sau khi di chuyển qua sông Rio Grande nhằm xin tị nạn vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh chụp những người di cư băng qua sông Rio Grande từ Piedras Negras, ở Piedras Negras, Mexico. Ảnh: Reuters.

Ông Henry Rico, 41 tuổi, người Venezuela, bế con trai Hendry, 9 tuổi, vượt sông. Ảnh: Reuters.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ làm nhiệm vụ trên sông Rio Grande. Ảnh: Reuters.

Người di cư Venezuela vượt qua hàng rào thép gai ở khu vực Eagle Pass, bang Texas, Mỹ .Ảnh: Reuters.

Họ nắm tay nhau trong lúc vượt sông. Ảnh: Reuters.

Để tới được “miền đất hứa” Mỹ, những người di cư đã phải đối mặt với hàng loạt rủi ro rình rập. Ảnh: Reuters.

Cảnh vượt biên trong đêm tối. Ảnh: Reuters.

Những người di cư, chủ yếu đến từ Venezuela, tập trung gần bức tường biên giới sau khi vượt sông Rio Bravo với ý định trình diện các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ để xin tị nạn. Ảnh: Reuters.

Những người di cư đi tàu hỏa đến Ciudad Juarez, Mexico. Ảnh: Reuters.

Hàng rào dây thép gai cũng không ngăn cản được quyết tâm của người di cư vượt biên vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Anh Douglas và David, là đồng hương, hỗ trợ Leon - một người di cư đến từ Venezuela, khi ông cõng người anh họ Luis bị tàn tật của mình. Ảnh: Reuters.

Những người di cư tập trung tại khu vực biên giới Mexico - Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas đứng gác với mục đích ngăn cản người di cư vượt biên sang Mỹ. Ảnh: Reuters.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.