Cậu học trò người Mông Lý A Cở và hành trình tìm lại “ánh sáng” cuộc đời

Khánh Ly Thứ ba, ngày 24/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Cách đây hơn nửa năm, cậu học trò người Mông Lý A Cở có nguy cơ vĩnh viễn mất đi đôi mắt do bất ngờ bị bút bi đâm. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và những "tấm lòng vàng", mắt của Cở được chữa trị, phục hồi tích cực, mở ra cho em tương lai tươi sáng.
Bình luận 0

Tai ương bất ngờ ập tới cậu học trò nghèo

Lý A Cở sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Gia đình em thuộc hộ nghèo bền vững, sống bằng nghề làm nương. Nhà có 6 người con, trong đó em Lý Thị Cu (SN 2017) – em gái Cở bị bệnh từ bé, nằm liệt tại chỗ không đi lại được.

Gần cuối năm học 2021-2022, Cở không may bị bút đâm vào mắt. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, bác sĩ chẩn đoán mắt phải của em bị thủng thủy tinh thể, khả năng nhìn lại còn 3 – 5%.

Cậu học trò người Mông Lý A Cở và hành trình tìm lại “ánh sáng” cuộc đời - Ảnh 1.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng cô giáo Tư đưa cở xuống Hà Nội thăm khám mắt. Ảnh: Bảo Yến

Để mắt được sáng lại, Cở phải xuống Hà Nội chữa trị với số tiền dự tính lên tới 80 triệu đồng. Do con số quá lớn nên gia đình Cở không có điều kiện chi trả để thực hiện phẫu thuật. Ở thời điểm đó, mắt của Lý A Cở không thể mở được, ảnh hưởng cả mắt còn lại. Bác sĩ yêu cầu phải nhanh chóng cho em đi chữa trị nếu muốn có hy vọng phục hồi.

Trao đổi với PV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, cô giáo Hoàng Thị Tư – Giáo viên cắm bản tại Điểm trường Pú Chả thuộc Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: “Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Cở luôn có chí vượt khó, nhiều năm liền em đều đạt học sinh khá giỏi. Ngoài thời gian học tập, em giúp đỡ bố mẹ việc nhà như: Nấu ăn, nhặt củi...”.

Cậu học trò người Mông Lý A Cở và hành trình tìm lại “ánh sáng” cuộc đời - Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho Cở. Ảnh: Bảo Yến

Nỗ lực tìm lại “ánh sáng” sau bức tâm thư

Thương cậu học trò người Mông chăm ngoan, học giỏi đứng trước nguy cơ mất đi một bên mắt vì không có tiền điều trị, cô giáo Hoàng Thị Tư đã viết tâm thư cầu cứu gửi tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt với mong muốn nhận được hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Sau khi bức tâm thư của cô giáo được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ quý bạn đọc.

Ngày 19/7/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng cô giáo Hoàng Thị Tư, anh Lý A Khênh – anh trai Lý A Cở đã đưa Cở xuống Hà Nội để bắt đầu hành trình thăm khám và chữa trị.

Ngày 8/8/2022, về bản sau hơn một tuần phẫu thuật, Lý A Cở xuống Hà Nội tái khám và nhận được phản hồi tích cực. Mắt phải đang có dấu hiệu phục hồi tốt, cần tiếp tục duy trì sử dụng thuốc và tái khám theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Nhớ lại kỉ niệm về hành trình tìm lại “ánh sáng” cho cậu trò nghèo, cô Hoàng Thị Tư chia sẻ: “Vì xe đi dọc đường bị hỏng nên hai anh em về muộn hơn so với lịch trình. Xuống xe Cở vui lắm. Về đến nhà cậu bé thấy mẹ liền chạy đến ôm mẹ rồi cả 2 mẹ con đều khóc.

Cậu học trò người Mông Lý A Cở và hành trình tìm lại “ánh sáng” cuộc đời - Ảnh 3.

Mắt bên phải của em Cở sau khi được điều trị đã phục hồi tích cực. Em luôn cố gắng, chăm chỉ, chịu khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc khi đôi mắt của Cở được cứu chữa. Đó là giọt nước mắt của cậu bé người Mông chưa một lần đi ra khỏi bản làng, chưa từng rời xa vòng tay mẹ.

Việc học tập và sinh hoạt của Cở sau khi được điều trị về mắt tuy có nhiều ảnh hưởng. Song em luôn cố gắng, chăm chỉ, chịu khó, đi học chuyên cần. Về mặt hình thái gần như trở lại bình thường như mắt bên trái, tuy nhiên khả năng nhìn còn yếu. Em đọc chậm được chữ có kích thước lớn như chữ trên trang bìa ngoài của sách giáo khoa (Ví dụ Sách ngữ văn 6) chữ nhỏ hơn không thể đọc được.

Trao đổi với Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, anh Lý A Khênh – anh trai em Lý A Cở cho biết: “Được sự quan tâm yêu thương giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần của Báo và các nhà hảo tâm sau biến cố tai nạn, mắt bên phải của em Cở đã được điều trị, phục hồi tích cực. Cở đi Hà Nội chữa mắt về cả nhà vui lắm! Cả bản Pú Chả cũng đến thăm và chúc mừng cho Cở gặp được người tốt nên mắt sáng lại".

Với sự đồng hành của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm, hy vọng, em Lý A Cở sẽ luôn cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt để hoàn thiện bức tranh tương lai tươi đẹp, trở thành người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng bản làng quê hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem