Chàng trai bị cá mập, gấu, rắn chuông tấn công vẫn sống sót thần kỳ

Phương Đăng (theo BBC) Thứ hai, ngày 23/04/2018 19:00 PM (GMT+7)
Người ta nói rằng, vận đen không thể xảy ra liên tiếp 3 lần với một người, nhưng thật không may, Dylan McWilliams, 20 tuổi đã phải trải qua 3 lần chết hụt khi bị cá mập, gấu, rắn tấn công.
Bình luận 0

img

Theo BBC, vụ chết hụt gần đây nhất của chàng trai trẻ Dylan McWilliams đến từ Colorado (Mỹ) là từ một vụ cá mập tấn công kinh hoàng.

"Thật kinh hoàng. Tôi dường như là một kẻ không may nhưng lại gặp may trong những tình huống bi thảm", McWilliams chia sẻ.

Kể về lần bị cá mập tấn công ở bờ biển Hawaii, chàng trai tẻ cho biết, anh đang tận hưởng giây phút thư giãn với những con sóng Thái Bình Dương hôm 19.4 thì cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn cắm phập vào chân.

"Tôi thấy con cá mập đang bơi ở phía dưới tôi. Tôi đã cố đá vào nó và đánh trúng nó ít nhất 1 lần đồng thời cố bơi thật nhanh vào bờ", chàng trai chia sẻ và nói thêm rằng, sau vụ tấn công, chân cậu chảy máu dữ dội và cậu đã rất lo sẽ bị cắt chân.

Con cá mập đã tấn công McWilliams được cho là thuộc loài cá mập hổ dữ tợn dài khoảng 2m. Nó đã ngọam vào chân McWilliams, khiến chàng trai trẻ phải khâu 7 mũi.

Lần khác, tháng 7 năm ngoái, khi McWilliams đi cắm trại ngoài trời cùng bạn bè ở Colorado, chàng trai trẻ đã suýt chết vì bị gấu đen tấn công.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng, McWilliams bị giật mình tỉnh giấc trong tình huống vô cùng "oái oăm" khi đầu chàng trai trẻ đang nằm gọn trong bộ hàm của một con gấu đen.

 "Con gấu đe đó ngoạm lấy đầu tôi từ phía sau và tôi đã phải cố đánh lại nó, đấm vào mắt nó cho tới khi nó chịu nhả tôi ra", McWilliams kể lại.

Ngay sau đó, bạn bè của chàng trai trẻ cũng thức giấc, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Sau đó, con gấu nặng tới 136 kg dẫm lên người McWilliams rồi bỏ đi.

Trước đó, cách đây 3 năm, McWilliams từng bị rắn chuông - một loài rắn cực độc tấn công khi đang đi bộ đường dài ở Utah. Con rắn đã lao vào cắn McWilliams nhưng may mắn là vết cắn này nông và con rắn không tiết ra chất độc.  Mặc dù đã 3 lần chết hụt trong những lần khám phá và hòa mình vào với tự nhiên, chàng trai McWilliams vẫn giữ nguyên đam mê và niềm yêu thích tham gia các hoạt động ngoài trời.

"Tôi luôn yêu động vật và dành nhiều thời gian cho chúng nếu có thể. Tôi không ghét và sợ cá mập, gấu hay rắn. Tôi vẫn sẽ đi bộ đường dài, ra biển đi bơi...", chàng trai trẻ tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem