Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Đừng có vu nhà tài trợ là... lâm tặc"
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, Hà Nội trách các nhà tài trợ “nôn nóng chặt cây”, thế là ngay lập tức, các nhà tài trợ bị vu thành... lâm tặc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, Hà Nội trách các nhà tài trợ “nôn nóng chặt cây”, thế là ngay lập tức, các nhà tài trợ bị vu thành... lâm tặc.
Vừa qua, cuộc khai tử hàng loạt cây xanh ở Hà Nội khiến những người chủ sự phải đối đầu dư luận sục sôi, cũng có thể coi như một Vụ án những người thợ xẻ, đương nhiên thợ xẻ theo nghĩa rộng, không chỉ trực tiếp chặt cây.
“Người ta trồng cây còn chẳng được, đằng này Hà Nội lại tìm cách chặt hạ. Ở góc độ sức khỏe, đây là điều rất vô lý”, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Môi trường, Bộ Y tế bày tỏ.
Tại cuộc họp báo “chớp nhoáng” vụ chặt hạ 6.700 cây xanh, hơn 20 phóng viên đặt câu hỏi đến lãnh đạo Thành phố, nhưng Hà Nội “nợ” 21 câu trả lời.
Hơn 20 ý kiến đề nghị lãnh đạo Hà Nội làm rõ những vấn đề liên quan đến đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh, nhưng “Hà Nội nợ 21 câu trả lời”.
Nếu 6.700 cây bị đốn hạ, khi đó chỉ còn một Hà Nội trơ trọi, Hà Nội vắng màu xanh, Hà Nội “rô bốt hóa” vì đang phơi ra toàn bê tông, cốt thép và bụi. Vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng chỉ còn là kỷ niệm…
Theo đồ án Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ Hà Nội đến năm 2030, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, thành phố sẽ chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh bằng cây vàng tâm và một số loại cây khác. Kinh phí hơn 70 tỷ đồng.
Sau khi người dân lên tiếng phản đối việc chặt hạ nhiều cây xanh trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, đại diện của đơn vị quản lý cây xanh Hà Nội đã gắn biển vào những cây xanh sắp chặt hạ để trưng cầu ý kiến của người dân.
Những bức ảnh “chế” vừa hài hước vừa có ý nghĩa châm biếm sâu cay về việc chặt cây ở Thủ đô.
Cuộc họp báo kết thúc, phóng viên đứng hết lên yêu cầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trả lời 21 câu hỏi, tuy nhiên ông đã nhanh chân đi ra cửa phòng họp. Các phóng viên ngơ ngác” vì quá bất ngờ trước diễn biến cuộc họp.
"Các đồng nghiệp của tôi ở nước ngoài cho biết họ thường gặp vô vàn khó khăn khi xin phép chặt bỏ một cây xanh. Còn ở nước mình, đó là việc vô cùng dễ dàng", kiến trúc sư Thân Hoàng Linh chia sẻ.
“Chúng tôi thấy được bài học đắt giá đối với Hà Nội trong thực hiện công việc liên quan đến cộng đồng, xã hội”.
Video vừa tải lên đã nhận được hàng ngàn sự đồng tình của cư dân mạng.
Trao đổi với Dân Việt, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng, chặt hạ 6.700 cây ở Thủ đô là con số lớn, cần phải lấy ý kiến nhân dân cả nước.
Giáo sư Xoay đã thể hiện sự tiếc nuối của mình khi nhìn hàng cây xanh của Thủ đô đang ngày đêm bị cưa chặt.
Cây dự kiến chặt hạ trên các tuyến phố được gắn biển để nhân dân đóng góp ý kiến, giám sát chặt hạ và thay thế cây mới.
Nghệ sỹ Chiều Xuân ví đây như một "cuộc chiến" mà chị từng là nhân vật chính.
Trục đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trong mấy ngày qua trở thành một "công trường". Hàng loạt cây xanh có tuổi đời trên dưới chục năm bị chặt hạ, đào bới gốc, để thay thế bằng cây vàng tâm.
“Tôi đã đọc bức thư ngỏ của ông gửi Chủ tịch UBND thành phố đăng trên một số tờ báo và trang mạng cá nhân...”, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo viết trong thư.
Hai người phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) mang bánh mì, nước uống trèo lên cây xoài trước cửa nhà “cố thủ” nhiều giờ liền để phản đối cơ quan chức năng chặt bỏ xây xanh...
Dân Việt đã có cuộc trao đổi với các nghệ sĩ gạo cội, gốc Hà Nội: nghệ sĩ Hồng Chương, nghệ sĩ Ngọc Tuyết, NSƯT Hồng Liên để được biết suy nghĩ của họ xung quanh việc hàng nghìn cây xanh dọc nhiều tuyến phố bị chặt để thay thế bằng các loại cây mới.