Chi Dân: Từng bị nhiều đại gia đồng giới nhắn tin gạ gẫm

Hương Bùi Thứ tư, ngày 20/12/2017 13:57 PM (GMT+7)
"Tôi thà nghèo, đi chậm hơn người khác một chút chứ không bao giờ dựa dẫm hay bán rẻ bản thân mình như vậy", nam ca sĩ chia sẻ.
Bình luận 0

- Sau hơn 3 năm ca hát và được đông đảo khán giả biết đến, hiện Chi Dân đã có gì trong tay?

- Tôi đã đi hát hơn 3 năm nhưng khoảng một năm gần đây, khán giả mới biết đến cái tên Chi Dân nhiều hơn nhờ thành công của 2 ca khúc Điều anh biết, 1234.

Ngày trước, tôi ở nhà thuê có giá 2-3 triệu đồng/tháng, có khi túng thiếu đến mức không có tiền trả chủ nhà. Nhưng bây giờ thu nhập của tôi đã ổn định hơn nhờ có nhiều show diễn và quảng cáo. Cuộc sống của tôi đã khá hơn trước, dù vẫn ở nhà thuê nhưng ngôi nhà đã rộng rãi, thoải mái hơn, tôi cũng có khả năng trang trải mọi chi phí, thay mẹ trả nợ và có thể lo nhiều hơn cho mọi người trong gia đình.

img

Dù nổi tiếng và lắm bài hit, Chi Dân vẫn ở nhà thuê.

- Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ rất dễ sắm nhà sang, biệt thự riêng chỉ sau vài năm ca hát, nhưng anh lại chỉ ở nhà thuê và không ngại chia sẻ điều này với khán giả?

- Thú thật là tôi không thích mua nhà, nếu có nhiều tiền trong tay, tôi thích dùng nó để mua xe, hoặc bổ sung thêm vào bộ sưu tập mô tô mà mình đang có. Còn chuyện nhà cửa, khi sự nghiệp thăng tiến hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, tôi mới thoải mái tậu cho mình một căn biệt thự rộng rãi, có sân vườn, có không gian riêng cho bản thân và mọi người trong gia đình thay vì gò bó ở một khu chung cư. Muốn làm được điều đó, tôi phải chịu khó tích góp thêm vài năm nữa.

- Làm nghệ sĩ luôn đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Từ trước đến nay, có khi nào Chi Dân nhận được những tin nhắn gạ gẫm hoặc lời mời nhạy cảm từ các đại gia?

- Khi mới vào nghề ca hát, tôi từng đối mặt với rất nhiều tình huống như thế. Từ những tin nhắn gạ gẫm, cho đến những lời mời gặp gỡ kèm hứa hẹn sẽ giúp đỡ, hậu thuẫn mình thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng tính tôi rất thẳng và bộc trực. Tôi không thích nhờ vả bất cứ ai, càng không thể làm những việc mà bản thân mình không muốn, còn chuyện nổi tiếng hay không, tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào cái duyên với nghề và sự nỗ lực của mỗi người nghệ sĩ.

img

Nam ca sĩ từng nhận được nhiều tin nhắn, lời mời gạ gẫm tình cảm khi mới vào nghề.

- Cụ thể, phần lớn nội dung của những lời mời gạ gẫm đó là gì?

- Một số người muốn tôi hẹn hò cảm với họ, thậm chí muốn tôi quen một người đồng giới, hay yêu những nữ, hoặc nam đại gia lớn tuổi hơn mình,... Tuy nhiên, tôi đã thẳng thừng từ chối và chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Thời điểm đó, cái tên Chi Dân chưa nổi tiếng và được nhiều khán giả biết đến như bây giờ. Nhưng tôi là người đàn ông có sĩ diện, thà mình nghèo, đi chậm hơn người khác một chút chứ không bao giờ dựa dẫm hay bán rẻ bản thân mình như vậy.

- Về mặt công việc, anh có hài lòng với những gì đã đạt được trong năm 2017?

- Có thể nói đây là năm thành công nhất của tôi từ trước đến nay. Không chỉ được đông đảo khán giả yêu thích, các bài hát của tôi cũng dần được giới chuyên môn công nhận và được đề cử ở các giải thưởng uy tín như Mai Vàng, MAMA, Zing Music Awards,... Với một nghệ sĩ bắt đầu mọi thứ từ con số 0 như tôi, đây là một bước tiến khá xa trên con đường nghệ thuật và là động lực để tôi cần cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

- Khi chứng kiến một số người trong nghề lên tiếng chê bai, xem thường dòng nhạc mà Chi Dân theo đuổi, cảm nhận của anh ra sao?

- Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm riêng của riêng họ, tôi cũng không thể cấm người khác thích hoặc không thích các bài hát của mình. Ban đầu tôi có hơi buồn một chút khi nghe những lời bình luận tiêu cực đó, nhưng rồi tôi cũng bỏ ngoài tai vì không muốn vướng vào những thị phi không đáng có. Lời nhận xét của họ đúng sai ra sao, hãy để khán giả là người phán xét.

img

"Tôi thà nghèo, đi chậm hơn người khác một chút chứ không bao giờ dựa dẫm hay bán rẻ bản thân mình như vậy".

- Nhưng nếu không đáp trả và chỉ im lặng chịu đựng lời chê bai, anh không sợ sẽ bị người trong nghề ăn hiếp?

- Tôi thà để mình bị ăn hiếp chứ không thích đụng chạm, gây hấn với bất cứ ai, nhất là khi đó là đồng nghiệp, anh chị em trong nghề. Tôi muốn sự im lặng của mình là một cách cầu thị, giảng hoà dành cho đôi bên. Còn đi hát và còn hoạt động nghệ thuật lâu dài thì sớm muộn cũng sẽ có ngày chạm mặt nhau, tội tình gì phải lời qua tiếng lại như vậy?

- Dù có lượng fan riêng đông đảo, nhưng Chi Dân vẫn thường bị đặt lên bàn cân so sánh với Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn,... Anh nghĩ sao về điều này?

- Có lẽ họ so sánh vì xuất phát điểm của chúng tôi tương tự nhau, độ tuổi tương đồng và có khả năng ca hát, sáng tác. Nhưng tôi tin phong cách âm nhạc của mình có chất riêng và không bị nhầm lẫn với bất cứ ai. Trong khi nhạc của Sơn Tùng rất chất, bốc đồng, cá tính, âm nhạc của tôi lại có phần hiền lành, lãng tử và thiên về Pop Ballad nhiều hơn.

Từ ngày đầu tiên đi hát đến nay, tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí so sánh với ai mà chỉ biết làm hết sức mình với âm nhạc. Khi cái tên Chi Dân dần được nhiều người nghe biết đến và yêu thích, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đi đúng hướng và hợp thị hiếu khán giả.

img

Giọng ca Điều anh biết vẫn độc thân và không có ý định yêu người trong giới showbiz.

- Đẹp trai, trẻ tuổi, lại nổi tiếng, nhưng suốt hơn 3 năm đi hát, khán giả chưa từng thấy Chi Dân đề cập đến chuyện yêu đương, hẹn hò?

- Từ thời còn đi học Trung học, rồi lên Sài Gòn lập nghiệp cho đến nay, tôi cũng đã từng quen và chia tay một vài người. Tôi nhận thấy thời điểm này mình vẫn còn trẻ, cứ mải lao đầu vào chuyện yêu đương thì cũng chẳng làm được gì, nên tốt nhất là dành thời gian, tâm trí cho công việc trước đã. Giờ tôi vẫn độc thân, chưa yêu ai và cũng ngại yêu vì quá bận rộn với việc ca hát.

- Anh có ngại nếu tương lai quen bạn gái là người trong giới showbiz?

- Từ trước đến nay, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu người cùng nghề. Bởi công việc của người nghệ sĩ rất bận rộn, lịch trình, giờ giấc không ổn định. Nếu cả hai bận rộn như vậy thì làm sao còn có thời gian dành cho nhau? Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm, nếu duyên số cho tôi gặp được một người khiến mình yêu tha thiết, thì dù đó là người trong nghề hay ngoài nghề, tôi muốn tránh cũng tránh không được.

Ngắm 3 chân dài được đại gia mua gần trăm tỷ cho ”cái ngàn vàng”

3 cô gái rao bán “lần đầu tiên“ để trang trải học phí nhưng số tiền mỗi người nhận lại khác nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem