Thứ hai, ngày 20/10/2025 06:15 GMT+7

Chợ hoa Quảng An tấp nập từ đêm xuyên tới sáng, giới trẻ không ngủ rủ nhau "săn" hoa đẹp

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 20/10/2025 06:15 GMT+7
Khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, "thủ phủ" hoa tươi lớn nhất Hà Nội - chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã "bừng tỉnh" với một không khí hối hả, rực rỡ sắc màu. Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng nghìn người đã đổ về đây, tạo nên cảnh tượng mua bán tấp nập từ nửa đêm.

Chợ hoa Quảng An tấp nập xuyên sáng, giới trẻ không ngủ "săn" hoa

Video: Chợ hoa Quảng An tấp nập xuyên sáng, giới trẻ không ngủ rủ nhau "săn" hoa đẹp.
Ghi nhận những ngày cận 20/10, cả khu chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) như một "dòng sông" hoa khổng lồ. Hàng trăm loại hoa tươi từ khắp các vùng trồng nổi tiếng như Mê Linh, Tây Tựu, thậm chí là Đà Lạt, Sa Pa... liên tục được các xe tải lớn, xe máy "tăng bo" đổ về.
 Tiểu thương ai nấy đều bận rộn với công việc phân loại, bó, gói hoa cho các mối sỉ. Tiếng trả giá, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe máy nổ giòn tan tạo nên một thứ âm thanh huyên náo, sôi động đặc trưng. 
Nửa đêm, rạng sáng là thời điểm chợ hoa Quảng An thu hút đông người dân và du khách nhất.
Hòa lẫn trong dòng người hối hả của các tiểu thương là hình ảnh của rất nhiều bạn trẻ. Thay vì chờ đợi đến sáng mai để mua hoa tại các cửa hàng, xu hướng đi chợ hoa đêm để "săn" hoa đang ngày càng được ưa chuộng.
Lý do không chỉ để cảm nhận không khí độc đáo, mà còn là để tự tay chọn được những bó hoa tươi rói, đẹp nhất khi chúng vừa mới được cắt về, và quan trọng là với mức giá "tại gốc", rẻ hơn đáng kể so với giá bán lẻ ngoài thị trường.
Mặc dù đông đúc, thậm chí có lúc phải chen chúc nhưng ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ khi đi chợ hoa Quảng An dịp lễ 20/10.
Bạn Nguyễn Hoàng Minh (phường Cầu Giấy) hồ hởi chia sẻ: "Em và mấy người bạn rủ nhau ra đây từ nửa đêm. Không khí rất đặc biệt. Em muốn tự tay chọn một bó hoa hồng Ecuador đẹp nhất để tặng mẹ, và một bó cúc họa mi tặng bạn gái. Mua ở đây vừa tươi, giá lại chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba so với sáng mai".
Cảnh tượng nhộn nhịp, tấp nập tại chợ hoa Quảng An không chỉ là một hoạt động thương mại đơn thuần, mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội mỗi dịp lễ. Khi đồng hồ điểm sang 0h ngày 20/10 cũng là lúc những đóa hoa tươi thắm nhất từ "thế giới không ngủ" này bắt đầu hành trình đi muôn nơi, trao gửi yêu thương và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.