Vòng Play-off giải bóng đá hạng Nhì cup Vietfootball 2023: Chờ đợi những cuộc thư hùng nảy lửa
Với số lượng tham dự lên đến 9 đội, vòng đấu play-off giải bóng đá hạng Nhì cup Vietfootball năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khán giả có mặt tại sân cỏ nhân tạo ĐH Nha Trang trầm trồ khen ngợi Tuấn Neymar với pha “xỏ háng” qua người, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong trận đấu tại VSC-S1. Từ đó, cái tên Tuấn Neymar chính thức được đặt ngang hàng với rất nhiều những tên tuổi lừng lẫy của phủi Bắc - Trung - Nam.
Với số lượng tham dự lên đến 9 đội, vòng đấu play-off giải bóng đá hạng Nhì cup Vietfootball năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.
Mới đây, trên fanpage của mình, FC Đại Từ đã chính thức thông báo những tân binh vừa gia nhập đội bóng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đương kim Quả Bóng Vàng HPL-S9 mùa vừa qua, tiền vệ Hiệp “Châu”.
“Nghị lực, cầu tiến, chăm chỉ và trung thành” - đó là tóm gọn những gì mà HLV Hải “Bạc” nhận xét khi được hỏi về Quang Vinh - đội trưởng hiện tại của FC COCA, và cũng là học trò cưng của ông.
Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2023 sắp tới, các câu lạc bộ bóng đá phong trào như FC Thiên Khôi, FC Đại Từ, FC Tùng Anh mới đây đã “úp mở” trên fanpage của mình về những gương mặt mới sắp sửa cập bến đội bóng.
Nếu như có cuộc bầu chọn danh sách những cái tên sở hữu cái kèo trái “ngon” nhất làng bóng đá “phủi” hiện tại, chắc chắn cái tên Dương “Híp” sẽ luôn có một suất.
Khi nhắc đến vị trí trung vệ trong bóng đá, chắc hẳn nhiều người nghĩ ngay đến một cầu thủ có vẻ ngoài xù xì gai góc, thế nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều người chơi ở vị trí này lại thiên về đầu óc pha lẫn một chút ranh mãnh, thậm chí còn không kém phần hào hoa và hiệu quả. Và ở trên sân phủi, Cường “trắng” chính là đại diện cho một nét đẹp hào hoa của một “Lá chắn thép”.
HPL- S7 đã đi được một nửa chặng đường và đang mang đến cho người hâm mộ rất nhiều cung bậc cảm xúc. Không dễ để chọn ra 7 cái tên xuất sắc nhất cho đề cử đội hình tiêu biểu sau giai đoạn lượt đi. Và 7 cái tên dưới đây chính là những cái tên xứng đáng nhất.
Bóng đá phủi giờ đây đang được biết đến là sân chơi bán chuyên dành cho những cầu thủ bóng đá phong trào, thế nhưng ở sân chơi đó cũng có rất nhiều tài năng có thể vươn tầm thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cụ thể là V.League. Và dưới đây sẽ là 5 cầu thủ đã từng đi lên từ bóng đá phủi để đến với sân chơi chuyên nghiệp một cách rất đặc biệt.
Ở trong làng phủi, khi nhắc đến cái tên Hồng "Trà", mọi cầu thủ đều dành cho ông Hồng một sự tôn trọng nhất định, bởi những gì ông đem lại cho bóng đá phong trào trong suốt thời gian qua đã trở thành một di sản không bao giờ phai nhạt trong mắt mọi người.
Để tiếp tục chuyên đề “Ngôi Sao Phủi” tuần này, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý độc giả một cái tên hết sức đặc biệt: Đó chính là Vua phủi Sài thành “Capdervilar” – Nguyễn Văn Cáp.
Trong làng bóng đá phủi Hà thành, Phương "vertu" đại diện cho phong cách chơi bóng hoa mỹ, đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Bằng chứng cho thấy mỗi giải đấu Phương “vertu” góp mặt, anh đều nằm trong tốp đầu danh sách vua dội bom của giải đấu.
Tiếp loạt bài “Những ngôi sao trên sân phủi Hà thành”, ở số trước, Dân Việt đã giới thiệu tới bạn đọc chân dung của Phương Vertu, chàng tiền đạo tài hoa người mê hoặc khán giả với đường bóng mềm mại như điệu nhảy Tango. Số này, chúng tôi tiếp tục xin gửi tới bạn đọc một gương mặt xuất sắc ở vị trí tiền vệ hộ công: Đó là Nguyễn Xuân Sáng, biệt danh Sáng Persie.
Trong làng bóng đá phủi thời điểm hiện tại, Hùng “Eto’o” là mẫu cầu thủ tương đối đặc biệt và ở dạng hiếm có trên sân cỏ.
Để tiếp tục chuyên đề “Ngôi Sao Phủi” tuần này, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý độc giả một cái tên hết sức đặc biệt: Đó chính là Vua phủi Sài thành “Capdervilar” – Nguyễn Văn Cáp.
BLV Hải “Bạc” nhận xét: Tuấn "Bệu" rõ ràng là sự khác biệt của EOC. Có cậu ấy, mọi bài toán ghi bàn được giải một cách dễ dàng hơn. Những bàn thắng và đóng góp của Tuấn là rất ấn tượng"...
Từ khi FC Văn Minh được thành lập, Hùng “con” không chỉ là người có tầm ảnh hưởng lớn của đội bóng, mà anh còn là người đội trưởng mẫu mực trên sân cũng như ngoài cuộc sống đời thường. Chính con người này đã truyền động lực, cảm hứng và giúp nhiều cầu thủ trong màu áo FC Văn Minh trưởng thành, đến nay đều có tên tuổi trong giới phủi cả nước như Đạt “trị”, Khánh “kình”, Hoàn “lé”, Đậu Trọng Tuấn Anh.
Tiếp theo loạt bài trong chuyên đề “Ngôi sao phủi Hà thành” tuần này, Dân Việt xin gửi đến quý độc giả chân dung một trong những tiền vệ toàn năng nhất của bóng đá phủi Hà thành thời điểm hiện tại – Tâm “Kaka”, người được ví là thủ lĩnh, khối óc của đội bóng.
Nhạy cảm, tinh ranh, có khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là hỗ trợ tấn công cực hiệu quả, trung vệ Gia Từ đang được coi là trung vệ hay nhất trong giới bóng đá phủi Hà thành thời điểm hiện tại.
Giải bóng đá hạng Nhất – cúp Vietfootball năm 2019 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 15h00 ngày 9/6 tại sân bóng Đại học Sư phạm, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội với 10 đội bóng tham dự giải bao gồm: Cường Quốc, UCE Lê Dương, Hiệp Hòa, Mobi, Việt Phương Đông (Dương Nội đổi tên), Luxury Hạ Long (BIDV Quang Trung chuyển giao), Từ Sơn, cùng 3 tân binh đã xuất sắc giành tấm vé thăng hạng từ Giải hạng Nhì vừa kết thúc hồi cuối tháng 4 là Mỹ Đình II, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Coca. Thể thức thi đấu vẫn giữ đ
Những người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội không còn xa lạ gì đối với FC Coca - một trong những đội bóng có tuổi đời lâu nhất và giàu cá tính bậc nhất trên bản đồ bóng đá phủi Thủ đô. Sau hơn 20 năm thành lập, CLB này vẫn đang giữ được những nét rất riêng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Sở hữu thể lực cực tốt, cộng với nền tảng kỹ thuật bài bản, Long “Thổ” luôn là cầu thủ khiến đối phương phải “hoảng hồn” bởi những pha dốc bóng và bứt tốc kinh hoàng bên hành lang cánh trái.