Phá rừng nghiến ở Bắc Mê, Hà Giang
-
Kỉ lục phá rừng đạt đỉnh cao mới, phá vỡ kỉ lục cũ về tầm quý báu và giá “chợ đen” siêu đắt của mỗi loài gỗ bị đánh cắp; về số lượng cây bị đốn hạ; về số lượng gỗ bị lấy đi hoặc bỏ lại hiện trường. Đây là điều rất đáng buồn!
-
Trong nhiều ngày đi rừng, phóng viên Dân Việt chứng kiến ít nhất 5 khu vực hàng loạt cây gỗ nghiến bị đốn hạ trong rừng sản xuất và cả Vườn quốc gia Du Già (Bắc Mê, Hà Giang). Những cây nghiến cổ thụ đổ rạt, "xác" nghiến ở nhiều nơi.
-
Hiếm có vụ việc nào mà nhóm Phóng viên hàng chục năm kinh nghiệm, đủ giấy tờ, công văn, thẻ nhà báo như chúng tôi lại khó tiếp cận nguồn tin như vụ tàn sát rừng nghiến “khủng” ở Hà Giang hiện nay.
-
Chiều 29/6, sau thời gian nhóm Phóng viên tìm thông tin ở cả rừng già lẫn các cấp… nhiệm sở, một cán bộ tiết lộ “thông tin ban đầu” với Dân Việt: Ít nhất 700m3 gỗ nghiến cổ thụ trong Vườn Quốc gia Du Già đã bị tàn phá.
-
Tháng 6/2021, từ nguồn tin của người dân, nhóm PV Dân Việt đã nhiều lần vượt núi vào Vườn Quốc gia Du Già (Bắc Mê, Hà Giang) để tận mắt chứng kiến, đo đếm những cây nghiến cổ thụ trong rừng già quý giá bị “tàn sát”. Những đại công trường ngổn ngang “xác các cụ nghiến” khiến chúng tôi sững sờ.
Chủ đề nóng