Chuyện của nữ sinh bị “quái vật” IS cưỡng bức suốt 6 tháng

Trà My - Daily Mail Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:55 PM (GMT+7)
Ekhlas nói rằng mình như "chết 100 lần" trong thời gian bị bắt làm nô lệ tình dục, bị "hãm hiếp mọi ngày trong vòng 6 tháng”
Bình luận 0

img

Ekhlas, 16 tuổi, vừa kể lại câu chuyện bị IS bắt cóc làm nô lệ tình dục

Một nữ sinh thuộc tộc người thiểu số Yazidi vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng về cách cô bị bắt cóc và sử dụng như nô lệ tình dục của chiến binh IS khi mới 14 tuổi.

Ekhlas bị bắt cùng hàng ngàn phụ nữ Yazidi khi các chiến binh khủng bố IS tấn công miền bắc Iraq vào năm 2014.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Ekhlas tiết lộ mình bị kẻ khủng bố cưỡng hiếp hằng ngày trong suốt 6 tháng.

Ekhlas, hiện 16 tuổi, nói: "Cuộc sống của tôi từng rất tươi đẹp nhưng chỉ 2 tiếng đã thay đổi mọi thứ. Chúng đến cùng với lá cờ đen. Chúng giết đàn ông và cưỡng hiếp các cô gái.

"Chúng giết cha tôi trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy máu trên tay của chúng. Tất cả những gì tôi nghe thấy đều là tiếng la hét và khóc, mọi người đều đói, chúng không cho ai ăn.

img

Ekhlas bị bắt cùng hàng ngàn phụ nữ Yazidi khi các chiến binh khủng bố IS tấn công miền bắc Iraq vào năm 2014

"Tôi từng thấy một người đàn ông trên 40 tuổi bắt cô gái 10 tuổi. Cô gái la hét. Tôi sẽ không bao giờ quên những tiếng la hét ấy", Ekhlas chia sẻ.

Sau đó, Ekhlas bị một kẻ khủng bố chọn làm nô lệ tình dục trong tổng số 150 cô gái và bị hắn giữ suốt 6 tháng.

Cô nói: "Hắn rất xấu xí, giống như quái vật, với mái tóc dài. Hắn rất hôi hám. Tôi quá sợ hãi đến mức không thể nhìn mặt hắn.

"Hắn hãm hiếp tôi mọi ngày trong vòng 6 tháng. Tôi từng cố tự sát. Bạn có biết tại sao tôi kể chuyện này với bạn mà không khóc không? Bởi vì tôi đã hết nước mắt”.

Ekhlas cố gắng duy trì ý chí mạnh mẽ. "Nụ cười là vũ khí của tôi", cô gái 16 tuổi nói.

img

Giờ Ekhlas đã có cuộc sống mới ở Đức

Cô trốn thoát được kẻ khủng bố khi hắn ra trận. Tìm đến trại tị nạn, Ekhlas gặp Jacqueline Isaac, một luật sư người Mỹ, và được tái định cư ở Đức 3 tháng sau.

Jacqueline nói: "Khi tôi lần đầu gặp Ekhlas, cô ấy cúi đầu, tất cả nô lệ tình dục IS chạy trốn đều cúi đầu. Họ không ngẩng lên nhìn người đối diện”.

Ekhlas hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần sau chấn thương. Cô nói mình muốn trở thành luật sư trong tương lai.

"Bạn có thể nghĩ rằng tôi mạnh mẽ như đá nhưng thực chất, tôi bị tổn thương bên trong. Tôi có nỗi đau riêng và điều đó giống như chết 100 lần”, Ekhlas chia sẻ.

Gần 10.000 người Yazidi đã bị giết hoặc bắt giữ khi IS chiếm núi Sinjar vào mùa hè năm 2014. Khoảng 30% trong số đó bị bắn chết, chặt đầu hoặc thiêu sống, theo Daily Mail.

Vợ khủng bố IS phát ghen với nô lệ tình dục của chồng

Những người phụ nữ này quan tâm đến việc chồng mua mỹ phẩm cho nô lệ tình dục hơn các vụ chặt đầu man rợ mà chồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem