Chuyện nhỏ ở Hà Nội: Bác bảo vệ già giúp sóc con lạc tổ về với mẹ

Trần Lam Giang Thứ tư, ngày 24/08/2016 08:15 AM (GMT+7)
Chiều ngày 23.8, đúng giờ tan tầm, đoạn trước một căn nhà trên đường Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều người đang đi đường bỗng dưng nghe tiếng bịch, giật mình quay lại thì thấy 2 chú sóc con còn đỏ hỏn nằm gọn trong ổ.
Bình luận 0

Nguyên nhân là do cơn mưa lớn vào đầu giờ chiều khiến cho tổ sóc bị ướt và rơi xuống đất từ khoảng cách cũng phải chừng hơn 10m. Khoảng chừng 30 phút sau, sóc mẹ về tổ, không thấy con đâu liền kêu và đi tìm. Rất may lúc ấy có một bác bảo vệ cơ gần đó tên là Sơn đã nhanh tay chạy ra nhặt được 2 chú sóc con.

img

Hai chú sóc con lúc bị rơi xuống đất từ trên cao.

img

Bác Sơn - bảo vệ (ngoài cùng bên phải) cùng nhiều người rất lo lắng cho số phận của nhà sóc.

Một số người làm việc tại cơ quan ngay đấy cũng chạy ra lo lắng cho số phận của 2 chú sóc này nếu thiếu mẹ. Có người thậm chí còn chạy đi mua sữa ông Thọ cho sóc uống phòng trường hợp mẹ của chú sóc con không tìm được con. Với sự trợ giúp của một hai người nữa, bác Sơn đã đặt 2 chú sóc con lên một tấm carton rồi mượn thang leo lên cao đặt chắc chắn ở lưng chừng thân cây nơi sóc mẹ làm tổ.

Những người đi qua lại nơi đây cũng được yêu cầu phải đi nhẽ nói khẽ hơn kẻo sóc mẹ sợ không dám xuống gần.Thật may, sau chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm hết cây nọ đến cây kia, mọi ngóc ngách thì sóc mẹ cũng nhìn thấy con và tìm cách xuống gần hơn với sóc con. Thế nhưng chắc lo sợ sập bẫy nên sóc mẹ không dám xuống sát bên sóc con mà cứ chạy quanh.

Cũng may, sau nhiều lần dấm dúi xuống lên, sóc mẹ cũng quyết định nhảy xuống chỗ sóc con. Chú sóc con bé hơn cắp vào bụng mẹ và được tha lên tổ trước. Mất thêm tầm 30 phút nữa, chú sóc lớn hơn cũng được sóc mẹ tha lên tổ.

img

Bác Sơn đang chuẩn bị dụng cụ để đưa hai chú sóc con về với mẹ.

img

Bác Sơn đang bắc thang leo lên cây để đặt sóc con ở vị trí mà sóc mẹ dễ thấy.

img

Sau một lúc lâu, cuối cùng, sóc mẹ cũng tìm thấy và rất nhanh tha 2 chú sóc con về tổ.

Nhiều người xung quanh nín thở theo dõi hành trình của sóc mẹ đã vỡ òa vui mừng, thậm chí đã vỗ tay reo lên “Cắp được rồi, cắp được rồi” khi thấy sóc mẹ đưa cả 2 sóc con an toàn lên tổ. Chứng kiến hành động cần mẫn và ý nghĩa của bác Sơn, nhiều người xung quanh đó đã chạy sang chúc mừng, bàn luận và chia vui sau khi thấy sóc mẹ ngúng nguấy đuôi tỏ vẻ vui mừng, cảm ơn rồi leo tít lên ngọn cây.

Được biết bác Sơn là bảo vệ của một cơ quan truyền thông cạnh đấy. Bác được nhiều người đánh giá là người vui vẻ, cởi mở và tận tâm với công việc. Đặc biệt, bác rất yêu thương động vật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem