CLB Nam Định thua CLB CAHN: Từ nay Thiên Trường không còn là "chảo lửa"?

Phạm Thứ Thứ sáu, ngày 04/08/2023 14:10 PM (GMT+7)
Sau trận thua “khó hiểu” của đội nhà trước CLB CAHN với tỷ số 1-2, CĐV Nam định bức xúc trả lại áo cổ vũ cho tập đoàn Xuân Thiện và sẽ không tới sân cổ vũ cho Thép Xanh Nam Định trong những trận còn lại của V.League 2023.
Bình luận 0

CĐV Nam Định phiền lòng về đội nhà

Trận thua cay đắng trước CLB CAHN tại vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023 tối ngày 2/8 khiến những CĐV Nam Định vô cùng bức xúc và đau đớn. Trước trận đấu, nhiều CĐV khó hiểu khi BHL Thép Xanh Nam Định chỉ tung ra đội hình gồm nhiều những cầu thủ dự bị. Dù vậy, Thép Xanh Nam Định vẫn có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 53 nhờ pha lập công của Hoàng Minh Tuấn.

Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau đó, CLB CAHN đã có bàn thắng gỡ hoà. Bi kịch đã xảy đến với Thép xanh Nam Định khi hậu vệ Ngô Đức Huy để bóng chạm tay ở những phút bù giờ cuối trận, qua đó gián tiếp giúp CLB CAHN ghi bàn trên chấm 11m và giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

CLB Nam Định thua CLB CAHN: Từ nay Thiên Trường không còn là "chảo lửa"? - Ảnh 1.

CĐV Nam Định vứt trống xuống đường piste của sân Thiên Trường trong trận đấu giữa CLB Nam Định với CLB CAHN. Ảnh: Hội CĐV bóng đá Nam Định

Nhiều CĐV Nam Định đã nổi giận và ra về ngay từ lúc CLB CAHN có bàn thắng gỡ hoà. Những người hâm mộ đội bóng thành Nam cho rằng đội nhà đã “buông” ngay từ lúc trận đấu chưa bắt đầu. Trên khắp các diễn đàn, các CĐV Nam Định chỉ ra một loạt những hành động khó hiểu của BHL và cầu thủ thi đấu trên sân. 

Phút 62, HLV Vũ Hồng Việt thay ngoại binh Coutinho- người có màn trình diễn ấn tượng trên sân hay sau đó là tiền đạo Hoàng Minh Tuấn- người ghi bàn mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định. Giọt nước tràn ly với những CĐV Nam Định khi ở phút 95, trung vệ Ngô Đức Huy có pha để bóng chạm tay “vô duyên” dẫn đến tình huống phạt đền cuối trận.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, những CĐV đã có những hành động phản ứng rất gay gắt với trận thua của Thép Xanh Nam Định. Những CĐV hô to yêu cầu HLV Vũ Hồng Việt từ chức. Có CĐV đã đốt áo, vứt trống ngay tại sân Thiên Trường.

Trong sáng qua (3/8), nhiều CĐV Nam Định đã trả lại áo cổ vũ do tập đoàn Xuân Thiện tặng tại văn phòng Giám đốc điều hành CLB. Trên khắp các diễn đàn MXH, nhiều CĐV cũng tuyên bố “Dừng hoạt động cổ vũ trên sân nhà và sân khách các trận đấu còn lại của mùa giải”.

CLB Nam Định thua CLB CAHN: Từ nay Thiên Trường không còn là "chảo lửa"? - Ảnh 2.

CĐV Nam Định trả lại áo và sẽ không cổ vũ đến hết mùa giải này. Ảnh: Hội CĐV bóng đá Nam Định

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Quân, một CĐV nhiệt thành, “nhạc trưởng” hội CĐV Nam Định cho biết: “Quá bức xúc! Một cú sốc quá nặng với cá nhân tôi từ hôm qua. Tôi không còn gì, câm nín luôn. Còn gì để nói khi tôi cũng như hàng ngàn người đội mưa tới để cổ vũ nhưng nhận lại kết quả là màn trình diễn tệ hại trên sân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đi cổ vũ bóng đá, tôi ra về ở phút 61. Trận thua quá xấu xí và tủi hổ. Ngay sau trận, có những người đã đốt áo và ném trống xuống sân. Chúng tôi đau đớn lắm, xót xa lắm! Tình yêu của chúng tôi đã bị phản bội. Trận thua như một cú đấm “knock out” vào tình yêu của chúng tôi.

Nếu không có tiền, không có tài trợ cũng không sao. Chúng tôi thà chơi giải hạng nhất, hạng nhì hay cả hạng ba cũng không sao. Còn hơn là đầu tư bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu cầu thủ giỏi nhưng lại thi đấu như vậy.

Một đứa trẻ con lên ba tuổi như cháu tôi nó cũng thắc mắc: "Ông ơi, tại sao lại đưa toàn những cầu thủ dự bị vào đá? Tại sao Coutinho đang đá hay thế lại bị thay ra". Tôi phải trả lời với cháu tôi như thế nào đây?

Thứ tình yêu trong sáng của chúng tôi đã bị phản bội, bị coi thường, chà đạp. Chúng tôi cổ vũ hết mình nhưng các đội thi đấu như vậy thì chúng tôi còn cổ vũ cho ai đây? Tới hết mùa giải tôi còn ra sân cổ vũ thì tôi cũng không còn là tôi nữa”.

CLB Nam Định thua CLB CAHN: Từ nay Thiên Trường không còn là "chảo lửa"? - Ảnh 3.

CĐV Nam Định vô cùng buồn bã khi đội nhà thua rất khó hiểu. Ảnh: Hội CĐV bóng đá Nam Định

Trên diễn đàn Hội CĐV Bóng đá Nam Định có 61 nghìn người tham gia, CĐV Vũ Quốc Bình chia sẻ: “Tài sản lớn nhất của đội bóng là người hâm mộ! Hãy trả lại đội bóng cho nhân dân Nam Định! Một khi tình yêu và lòng tin bị phản bội phũ phàng. Một khi tình yêu và lòng tin bị lừa dối trắng trợn. Một khi tình yêu và lòng tin bị coi thường và bị xúc phạm. Và giọt nước đã tràn ly!

Vậy thì hãy trả lại đội bóng cho chúng tôi, vì đây là đội bóng của hơn hai triệu người Nam Định. Chúng tôi chấp nhận xuống hạng, chấp nhận chơi ở hạng nhất, hạng nhì thậm chí là hạng ba, nhưng để chơi một thứ bóng đá sạch, chứ chúng tôi không muốn đội bóng rơi vào vòng xoáy của tham vọng và quyền lực. Đội bóng này là của người Nam Định, không của bất cứ ai và không cho phép bất cứ ai lợi dụng đội bóng và làm hỏng cầu thủ người Nam Định. Nghèo nhưng quyết không hèn, nhưng trận đấu hôm qua thì không những rất hèn mà còn nhục.

Tôi, một người đã hơn năm mươi năm lăn lóc trên khắp các khán đài của sân Chùa Cuối xưa và Thiên Trường nay, một người đã dành hết cuộc đời tâm huyết của mình cho bóng đá quê hương và cũng đã hơn một lần rơi nước mắt vì đội bóng. Thật sự hôm qua, tôi đã bị sốc vì tình yêu bao nhiêu năm qua đã bị phản bội và bị lừa dối, để đến bây giờ phải tự hỏi, mình có đáng phải yêu đến như vậy không. Mùa giải với chúng tôi đã kết thúc! Hãy trả lại đội bóng cho chúng tôi! Hãy trả lại đội bóng cho người Nam Định!”.

Trang Facebook Nam Dinh Football Club do CĐV Nam Định quản lý có bài viết thu hút rất nhiều lượt đồng cảm: “Chua xót, từ nay Thiên Trường sẽ không còn là chảo lửa, rồi bóng đá sẽ đi về đâu?

Cảm nhận được sự thiếu tôn trọng, sự phản bội với niềm tin trong trận thua của đội bóng Thép Xanh Nam Định trước Công An Hà Nội ngày hôm qua. Hàng ngàn người hâm mộ, cổ động viên Nam Định đã bỏ ra về tại chính nơi họ trân trọng nhất, lưu giữ những phút giây hạnh phúc và tự hào nhất ‘Chảo lửa Thiên Trường’ khi đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thi đấu thứ 66 .

Ban nhạc đã không thể cất lên được hành khúc ‘Lời quê hương Nam Định’, đội trống đã không thể lên nhịp để rồi ngậm ngùi trống vứt, dùi quăng. Nhạc trưởng đã không thể tiếp tục ở lại trên sân để bắt nhịp hô vang Nam Định - Nam Định. Ai sẽ phất cờ khi khí thế rệu rã, người người phản đối, khán đài B đã thực sự không còn lửa để bùng cháy lên một khát vọng Thiên Trường từ nay sẽ không còn gắn liền với hai từ chảo lửa .

Tản mạn và thê lương: Tất cả các diễn đàn FC Hội cổ động viên bóng đá Nam Định tại quê hương và trên toàn quốc đồng loạt lên bài dừng tiếp lửa cho đội bóng Thép Xanh Nam Định sân khách. Lập lời thề không đến Thiên Trường tiếp lửa cho những trận còn lại mùa giải 2023. Người lựa chọn đốt áo, người sẽ mang chiếc áo Thép Xanh Nam Định tới trả lại cho giám đốc điều hành Phạm Cầm Kỳ đã tặng cho cổ động viên. Khắp các diễn đàn Group, Fanpage đâu đâu cũng là những lời than trách cho một tình yêu đã phải bỏ đi”.

Tự tay bấm vào nút bỏ theo dõi Page của đội bóng, sao mà nó đắng cay đến vậy, để rồi tự hỏi rồi bóng đá sẽ đi về đâu cho một đoạn đường đáng quên nhất của bóng đá Nam Định”.

Clip CĐV Nam Định trả áo:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem