"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư"

Chủ nhật, ngày 11/07/2021 07:45 AM (GMT+7)
Pratyusha Banerjee là một trong ba diễn viên thể hiện vai Anandi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Cô dâu 8 tuổi". Năm 2016, Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn tại nhà riêng đầy uẩn khúc.
Bình luận 0

Nổi tiếng nhờ vai diễn trong "Cô dâu 8 tuổi" 

Pratyusha Banerjee sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thành phố Jamshedpur, Ấn Độ. Năm 19 tuổi, cô chuyển tới Mumbai để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô chính thức gia nhập showbiz vào năm 2010 khi được lựa chọn đóng vai nữ chính trong phần 3 bộ phim truyền hình ăn khách Cô dâu 8 tuổi. 

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 1.

Pratyusha Banerjee nổi tiếng với vai diễn Anandi trong bô phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi".

Cô dâu 8 tuổi là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Ấn Độ với độ dài kỷ lục hơn 2000 tập và được chiếu trong gần 8 năm. Phim đề cập tới vấn nạn tảo hôn cũng những tệ nạn xã hội ở Ấn Độ và thu hút sự theo dõi của công chúng, tạo tiếng vang trong nhiều năm. Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee đảm nhiệm vai nữ chính từ năm 2013 đến năm 2016.

Để được chọn vào vai diễn đắt giá này, người đẹp đã xuất sắc đánh bại hàng loạt ứng cử viên trong một cuộc tuyển chọn trên quy mô lớn. Vai diễn tạo tiếng vang lớn, đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 2.

Sau "Cô dâu 8 tuổi", Pratyusha Banerjee trở thành diễn viên trẻ triển vọng của Ấn Độ.

Mối tình đau khổ với người đồng nghiệp đào hoa

Cuộc đời của Pratyusha Banerjee thay đổi khi cô gặp gỡ và yêu diễn viên kiêm người mẫu Rahul Raj Singh. Hai người bắt đầu hò hẹn vào năm 2015 và thậm chí còn lên kế hoạch làm đám cưới.

Trong giai đoạn hẹn hò, giữa hai người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cha nữ diễn viên tiết lộ, ông từng nhận được nhiều cuộc gọi than phiền từ con gái. Pratyusha nói với cha rằng, cô bị bạn trai đòi tiền và đánh đập nhiều lần. Cha của Pratyusha hết lòng khuyên cô nên chia tay Rahul nhưng nữ diễn viên không chịu vì quá yêu người đàn ông này.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 3.

Pratyusha Banerjee và bạn trai - Rahul Raj Singh.

Người giúp việc từng sống cùng Pratyusha cũng kể rằng, nữ diễn viên xinh đẹp hết lòng yêu thương bạn trai, cô tự tay nấu nướng, chăm sóc Rahul bất kể anh đối xử với mình thế nào. Nữ diễn viên sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân của hai người nhưng tình cảm chân thành của Pratyusha không được Rahul đáp lại.

Người hâm mộ cũng không ủng hộ chuyện tình của Pratyusha vì cho rằng Rahul là người quá đào hoa và có nhiều lùm xùm tình cảm. Nhiều cô gái từng lên tiếng tố cáo Rahul lừa tiền, lừa tình họ trong quá khứ. Rahul còn có một đứa con trai riêng từ mối quan hệ trước.

Pratyusha biết tất cả những điều này nhưng vì quá yêu Rahul nên cô bỏ ngoài tai, tiếp tục dành trọn tình và tin rằng, tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa được người đàn ông lăng nhăng.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 4.

Trong mắt đồng nghiệp và người thân, Pratyusha từng có một cuộc tình đau khổ với Rahul.

Rahul từng có mối quan hệ với nữ diễn viên Ấn Độ - Saloni Sharma trước đó. Dù chia tay nhưng Saloni thường xuyên làm phiền Pratyusha. Soloni còn khẳng định, Pratyusha chính là người thứ ba trong mối quan hệ giữa cô và Rahul rồi xông vào căn hộ của Pratyusha để đánh cô. Rahul không thể bảo vệ Pratyusha trước sự hung hãn của người yêu cũ và còn tham dự tiệc cùng bạn gái cũ.

Rahul là người có cuộc sống phức tạp. Đầu năm 2016, một nhóm người tìm Rahul đòi nợ và đột nhập vào căn hộ nơi Pratyusha sống. Những người này thậm chí còn có hành động sàm sỡ với nữ diễn viên nổi tiếng.

Luật sư cũ của Pratyusha cho biết, Rahul từng dụ Pratyusha dùng ma túy rồi lừa tiền. Đỉnh điểm của sự bế tắc, Rahul biết Pratyusha mang bầu nhưng đề nghị cô phá thai. Sự xuất hiện của Rahul chỉ nhuộm một màu đen lên cuộc đời của nữ diễn viên xinh đẹp.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 5.

Nữ diễn viên được cho rằng bị bạn trai ép phá thai, lợi dụng tiền bạc và sử dụng ma túy.

Tự vẫn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và mới 25 tuổi

Tháng 4/2016, nữ diễn viên xinh đẹp treo cổ tự vẫn tại nhà riêng khi mới 25 tuổi. Sự ra đi đột ngột của Pratyusha Banerjee khiến fan tiếc nuối bởi khi cô lựa chọn cái chết, nữ diễn viên đang ở độ chín về tuổi và nghề.

Chuyện tình đau khổ với nhà đạo diễn này được xem là một trong những nguyên nhân khiến Pratyusha Banerjee tự vẫn. Pratyusha Banerjee bị trầm cảm nặng nên đã tìm đến cái chết.

Một người bạn thân của Pratyusha đã ở bên cạnh cô vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc thương tâm. Người này kể lại rằng, nữ diễn viên rất vui vẻ, hạnh phúc khi nói về đám cưới với Rahul với bạn vào sáng ngày xảy ra vụ việc.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 6.

Năm 2016, Pratyusha tự vẫn tại nhà riêng khiến người thân của cô đau lòng và đồng nghiệp xót xa.

Người giúp việc của Pratyusha cũng bày tỏ sự nghi ngờ khi một người có vóc dáng nhỏ bé như nữ diễn viên có thể với tới chiếc quạt trần để thắt dây treo cổ, trong khi tại nhà không có ghế đẩu. Những hoài nghi này dồn về phía người bạn trai lăng nhăng của Pratyusha.

"Trước ngày tự tử, cô ấy gọi cho tôi lúc 3 giờ sáng và khóc lóc rất thảm thiết. Pratyusha nói "Tôi không thể sống cuộc sống như thế này đâu, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nó". Cô ấy chỉ muốn kết hôn với Rahul và có một đứa con, nhưng bạn gái cũ của anh ta lại tra tấn cô ấy", người bạn của nữ diễn viên nổi tiếng kể lại.

Cảnh sát điều tra cái chết của Pratyusha và đưa ra kết luận, nữ diễn viên đã tự tự. Theo kết quả phân tích từ phòng pháp y, Pratyusha đã chịu ảnh hưởng của chất kích thích, cụ thể là rượu trước khi tự sát. Báo cáo pháp y lý giải thêm rằng nồng độ cồn trong cơ thể nữ diễn viên nhiều hơn lượng trung bình mà một người nên hấp thụ, khiến cô không còn kiểm soát được hành vi.

Nhiều năm sau sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Pratyusha, gia đình cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, vẫn oán hận Rahul là nguyên nhân khiến con gái họ chọn cái chết khi còn quá trẻ.

Luật sư đại diện cho gia đình nữ diễn viên Pratyusha Banerjee từng gây sốc khi tiết lộ cuộc trò chuyện kéo dài 3 phút của nữ diễn viên xấu số và bạn trai cũ. Rahul đã ép cô vào làm việc trong động mại dâm vì thiếu tiền.

5 năm sau vụ việc, bạn trai cũ bất ngờ kêu oan 

5 năm sau vụ việc, Rahul hiện sống hạnh phúc trong "tổ ấm" riêng của mình. Anh kết hôn với nữ diễn viên Saloni Sharma, người từng đánh và sỉ nhục Pratyusha năm nào.

Dù sự nghiệp của Rahul không còn được như xưa vì sự phản ứng và ghét bỏ của công chúng nhưng anh ta vẫn có được hạnh phúc của riêng mình trong khi Pratyusha mãi ra đi ở tuổi 25.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 7.

5 năm sau vụ tự vẫn của Pratyusha, bạn trai của cô - Rahul đã lên tiếng kêu oan và tuyên bố đâm đơn kiện người thân, bạn bè của nữ diễn viên xấu số vì bôi nhọ tên tuổi của anh.

Mới đây, sau nhiều năm im lặng vì bị buộc tội liên quan tới cái chết đau lòng của bạn gái, Rahul Raj Singh đã quyết định lên tiếng. Trong bài phỏng vấn hồi đầu tháng 7/2021, Rahul khẳng định anh vẫn đang chờ để kết thúc mọi chuyện nhưng anh càng im lặng, mọi chuyện dường như càng nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, gia đình nữ diễn viên xấu số đã hé lộ một đoạn băng ghi âm, trong đó Pratyusha nói rằng cô không đến nơi "bẩn thỉu" để bán mình. Cô nói với bạn trai: "Anh đang ở đâu hôm nay? Rahul, anh không biết bây giờ em đang cảm thấy tồi tệ như thế nào đâu". Minh tinh người Ấn cũng trách bạn trai Rahul Raj ích kỷ và buộc tội anh ta đã vấy bẩn tên tuổi của cô.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 8.

Rahul cho rằng, cha mẹ và bạn bè của Pratyusha là nguyên nhân khiến cô tự vẫn.

"Dịch bệnh đã kéo dài quá lâu và lâu hơn những gì chúng ta dự đoán. Tôi đang chờ ngày ra tòa để minh oan cho tên tuổi của chính mình. Tôi biết mình không giết Pratyusha, chính sự tham lam của cha mẹ cô ấy đã giết chết cô ấy. Sự cố gắng của cô ấy cũng không thể làm thỏa mãn những yêu cầu vật chất của họ. Tôi đã cố gắng bảo vệ và cứu vớt cô ấy. Tôi không giết cô ấy".

Nam diễn viên cũng dự định đâm đơn kiện hai diễn viên Kamya và Vikas: "Họ đã hủy hoại cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Không gì có thể đền bù được 5 năm mất mát của tôi. Khi tôi phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Pratyusha, sự nghiệp của tôi đã bị đóng băng.

"Cô dâu 8 tuổi" đáng thương nhất: Tự vẫn vì tình, yêu nhầm "trai hư" - Ảnh 9.

Sự ra đi của Pratyusha đến giờ vẫn là một ẩn số với người hâm mộ.

Tất cả những gì tôi cố gắng làm sau cái chết của Pratyusha chính là quên tất cả. Cuộc sống của tôi đã bị đình trệ. Tôi sẽ kiện hai người cố tình bôi nhọ danh dự của tôi và đòi bồi thường".

Nói về cha mẹ của nữ diễn viên quá cố, Rahul cho biết, họ đang sống tại một khu phố nghèo nàn tại Mumbai, cuộc sống rất khó khăn. "Con ngỗng đẻ trứng vàng của họ đã không còn. Họ không thể trở về quê nhà. Mọi người đều biết, họ khai thác và bóc lột con gái của họ nhiều thế nào", anh nói thêm.

Mi Vân (Theo India) (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem