Cô dâu IS kể sự “ghê tởm” khi sống cùng chồng khủng bố

Trà My - Daily Mail Thứ ba, ngày 18/07/2017 19:40 PM (GMT+7)
Những cô gái chạy trốn khỏi IS nói rằng các phần tử khủng bố “chỉ quan tâm đến phụ nữ và tình dục”.
Bình luận 0

img

Cô dâu IS và con cái tại một trại tị nạn ở Syria

Những người vợ của khủng bố IS vừa tiết lộ cuộc sống bên trong thành trì IS với đài CNN. Tại đây, các cuộc hẹn hò chớp nhóang được tổ chức để chọn vợ, phụ nữ đánh nhau trong ký túc xá và khủng bố IS là những kẻ "chỉ quan tâm đến tình dục".

Vợ cũ và góa phụ của các chiến binh cực đoan IS đã chạy trốn khi nhóm khủng bố bắt đầu mất lãnh thổ tại Iraq và Syria.

Hàng chục cô dâu chạy trốn và con cái hiện đang được giữ trong trại tị nạn, cách “thủ đô” của IS -  thành phố Raqqa, Syria – khoảng 48km.

Trong bài phỏng vấn với CNN, họ kể lại cuộc sống kỳ lạ với tư cách là “bạn đời” của khủng bố.

img

Vợ cũ và góa phụ của các chiến binh cực đoan IS đã chạy trốn khi nhóm khủng bố bắt đầu mất lãnh thổ tại Iraq và Syria

Một phụ nữ tên Saida cho biết cô rất muốn trở lại châu Âu cùng con trai 14 tháng tuổi. Trước đó, cô từng bị dụ dỗ rời Pháp để đến Syria, hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn với người chồng cuồng tín.

Tuy nhiên, cô và nhiều phụ nữ khác bị dồn vào ký túc xá nữ, nơi nhiều cuộc ẩu đả diễn ra và các tên khủng bố ám ảnh bởi tình dục đến chọn vợ.

Saida nói phụ nữ ở đây tham gia vào các cuộc hẹn hò tốc độ. Họ viết lý lịch của mình cho một hệ thống hẹn hò trực tuyến.

"Họ viết tuổi, tên, cá tính và điều họ cần ở người đàn ông. Đàn ông cũng đăng tải lý lịch lên”, Saida nói.

"Sau đó, họ gặp nhau, nói chuyện trong 15-20 phút, và quyết định có hoặc không. Nếu cả hai đều đồng ý thì họ kết hôn. Mọi thứ rất nhanh”.

img

Trong bài phỏng vấn với CNN, họ kể lại cuộc sống kỳ lạ với tư cách là “bạn đời” của khủng bố

Saida đã trả 4.600 bảng Anh (gần 140 triệu đồng) cho những kẻ buôn lậu để giúp cô chạy trốn khỏi thành phố. Giờ cô mong muốn có được cuộc sống cũ ở Pháp, mặc quần jeans và trang điểm như ngày xưa.

Ngoài ra, một người phụ nữ khác bị chồng ly dị ít nhất 6 lần khi ở thành trì của IS, theo các bà vợ chạy trốn.

Ba chị em người Indonesia Rahma, Fina, và Noor, những người chưa kết hôn với khủng bố IS, cho biết họ đã chứng kiến cảnh đánh nhau trong ký túc.

img

Một cô dâu nói IS chỉ muốn "phụ nữ và tình dục"

Họ cũng trả khoản tiền lớn để đến thành phố IS chiếm đóng với hy vọng kết hôn với những người đàn ông “Hồi giáo thuần túy”, tận dụng dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí.

Rahma kể về những kẻ cực đoan: "Họ nói họ muốn dâng hiến vì thánh Allah, nhưng điều họ thực sự muốn chỉ là phụ nữ và tình dục. Điều đó thật ghê tởm”.

Nhiều người vợ IS đã bị chồng ly dị chỉ sau ba, bốn ngày hoặc một tháng cưới nhau, các cô dâu chạy trốn tiết lộ.

Vợ khủng bố IS phát ghen với nô lệ tình dục của chồng

Những người phụ nữ này quan tâm đến việc chồng mua mỹ phẩm cho nô lệ tình dục hơn các vụ chặt đầu man rợ mà chồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem