Cơn ác mộng trở lại với Pep, Man City gục ngã trước Chelsea

Chủ nhật, ngày 30/05/2021 04:05 AM (GMT+7)
Lần này Havertz đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng của Pep Guardiola, giúp Chelsea giành chiến thắng tối thiểu trước Man City ở trận chung kết.
Bình luận 0

MAN CITY 0-1 CHELSEA (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn: Havertz 42'

Mùa giải 2020/2021 chứng kiến lần đầu tiên Man City bước vào trận chung kết Champions League. Với HLV Pep Guardiola, đây là trận chung kết Champions League đầu tiên của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong 10 năm qua (lần gần nhất là khi dẫn dắt Barcelona mùa giải 2010/2011). Chính vì vậy trận đấu này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với The Citizens.

Ở cuộc đối đầu này, Man xanh là những người được đánh giá cao hơn cho dù nhìn nhận theo chiều hướng nào. Họ hoàn toàn có thể mang sự hưng phấn từ sân chơi Ngoại hạng Anh – giải đấu họ là nhà đương kim vô địch để đánh bại Chelsea.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea dù bị đánh giá thấp hơn nhưng cũng không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. The Blues chính là đối thủ khó chịu nhất của Pep Guardiola trong giai đoạn 2 mùa giải này, nếu không muốn nói là cả mùa bóng. Họ đã 2 lần đánh bại Man City trong 2 cuộc đối đầu gần nhất. Đó chính là lời cảnh báo mà đội bóng thành London dành cho những nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Cơn ác mộng trở lại với Pep, Man City gục ngã trước Chelsea - Ảnh 1.

Werner bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong những phút đầu tiên

Đúng với tính chất của một trận chung kết Champions League, 2 đội đã cống hiến cho khán giả một thế trận hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi Pep Guardiola đã chỉ đạo học trò tràn lên phần sân của đối phương, muốn tấn công phủ đầu thì Chelsea cũng có những pha phản công sắc lẹm. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn của Ederson và Mendy đã từ chối vô số những cơ hội nguy hiểm do 2 đội tạo ra.

Bên phía hàng công của Chelsea, Werner tiếp tục là cái tên phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi bỏ lỡ vô số những cơ hội ngon ăn. Trong một tình huống Chilwell đột phá dũng mãnh để lấy bóng trong chân cầu thủ Man City. Anh chuyền cho Werner ở phía trong, nhưng ngôi sao người Đức lại dứt điểm quá hiền. Chưa kể một vài lần Werner còn không sút trúng bóng khi đối mặt với thủ thành Ederson.

Sau những phút đầu tiên nhập cuộc hứng khởi, hai đội thi đấu chậm lại và chờ sai lầm của đối thủ. Ở nửa cuối hiệp 1, Man City mới chính là đội phải tỏ ra lo lắng khi đối thủ tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống triển khai tấn công từ hai biên khiến cặp trung vệ Dias, John Stones gặp rất nhiều khó khăn để hóa giải những quả tạt của James hay Chilwell.

Sự lo lắng ấy của Man City là hoàn toàn có cơ sở bởi trong một tình huống tấn công biên như vậy, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền dài của Mendy cho Mount đang đợi ở cánh trái. Tiền vệ trẻ của Chelsea có đường chọc khe thuận lợi cho Havertz.

Cơn ác mộng trở lại với Pep, Man City gục ngã trước Chelsea - Ảnh 2.

Bàn thắng mở tỷ số của Kai Havertz.

Cựu cầu thủ của Bayer Leverkusen có tình huống xử lý khéo léo, vượt qua thủ thành Ederson trong tình huống đối mặt và sau đó sút vào gôn trống. Cũng phải nói ở bàn thua này, trung tuyến của Man City trở nên lỏng lẻo khi để Havertz thoát xuống và dứt điểm như chỗ không người.

Khi chứng kiến bàn thắng của Havertz, không ít người nhớ đến bàn thắng cay đắng mà Fernando Torres (thời điểm khoác áo Chelsea) ghi tại bán kết Champions League mùa 2011/12 vào lưới Barcelona – đội bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. El Nino đã tung ra nhát kiếm cuối cùng hạ gục Barcelona sau một pha phản công cực nhanh. Anh nhận bóng và loại cả Victor Valdes trước khi ghi bàn vào lưới trống, tương tự với bàn thắng của Havertz. Chính vì vậy nói cơn ác mộng đang trở về với Pep Guardiola cũng chẳng sai.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn không có nhiều sự thay đổi. Man City cầm bóng nhiều nhưng vẫn lúng túng trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Chelsea. Trong khi đó Tuchel chỉ đạo các học trò chơi chắc phòng ngự trước khi nghĩ đến tấn công trước Man City.

Havertz tỏa sáng, Mount kiến tạo ở bàn thắng mở tỷ số những người đáng khen nhất ở trận đấu này chính là Kante. Tiền vệ người Pháp cho thấy phong độ và đẳng cấp cao nhất với những pha đánh chặn ấn tượng, những tình huống hỗ trợ tấn công chất lượng.

Cơn ác mộng trở lại với Pep, Man City gục ngã trước Chelsea - Ảnh 3.

Khó khăn cho Man City khi De Bruyne phải rời sân sau pha va chạm.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với Man City khi De Bruyne dính chấn thương sau pha va chạm mạnh với Antonio Rudiger. Cầu thủ người Bỉ buộc phải rời sân để nhường chỗ cho De Bruyne và tấm băng đội trưởng được trao lại cho Sterling.

10 phút cuối của trận đấu, Man City tràn sang phần sân của Chelsea để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi Chelsea vẫn duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ và phản công ấn tượng.

Chung cuộc, Man City nhận thất bại tối thiểu trước Chelsea ở trận chung kết. The Citizens bỏ lỡ cơ hội lần đầu trong lịch sử vô địch Champions League còn The Blues lên ngôi vương giải đấu sau 9 năm chờ đợi.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Oleksandr Zinchenko; Kevin De Bruyne (Gabriel Jesus 60’), Ilkay Gundogan, Bernardo Silva (Fernandinho 64’); Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden.

CHELSEA: Edouard Mendy; Reece James, Thiago Silva (Andreas Christensen 38’), Antonio Rudiger; Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Jorginho, Ben Chilwell; Mason Mount (Mateo Kovacic 80’), Kai Havertz; Timo Werner (Pulisic 66’).

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem