Tin sáng (20/5): HLV Cristiano Roland đồng hành cùng U17 Việt Nam đến… World Cup 2034?
HLV Cristiano Roland đồng hành cùng U17 Việt Nam đến… World Cup 2034?; Rodri sẽ đầu quân cho Real Madrid?; Barcelona tìm cách chiêu mộ Joao Pedro.
Những ngày này, hai bên đường Rừng Sác, những tán hoa giấy vươn dài theo dải phân cách, đổ xuống từng cụm màu hồng, cam, trắng xen kẽ. Xen giữa đó, những cây kèn hồng, cây lộc vừng thay lá... đủ màu sắc hoa, lá nổi bật trên nền trời xanh và mảng rừng phía xa. Gió từ phía biển thổi vào, làm cánh hoa rung rinh, tạo cảm giác cả tuyến đường như đang chuyển động.







Đường Rừng Sác
Đường Rừng Sác được xem là trục giao thông huyết mạch của huyện Cần Giờ, nối từ khu vực nội thành TP.HCM ra hướng biển Đông. Tuyến đường có chiều dài khoảng 36,5km, mặt đường rộng gần 30m, nhiều đoạn được đầu tư quy mô 6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Trên suốt hành trình, con đường đi qua hàng chục cây cầu lớn nhỏ, bắc qua các con sông, rạch len lỏi giữa vùng rừng ngập mặn đặc trưng của khu vực.


Mùa hoa rồi sẽ qua, nhưng ấn tượng về một cung đường rực rỡ giữa rừng ngập mặn chắc chắn sẽ còn ở lại, như một lời nhắc rằng ngay gần thành phố vẫn có những khoảng lặng đủ để con người sống chậm lại và cảm nhận.
Đường Rừng Sác – cung đường xuyên rừng độc đáo của TP.HCM
Điểm đặc biệt khiến đường Rừng Sác trở nên khác biệt so với nhiều tuyến giao thông khác là việc nằm trọn trong Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cần Giờ – khu vực đã được UNESCO công nhận. Nhờ đó, không gian dọc tuyến luôn trong lành, ít khói bụi, mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái cho người đi đường. Giữa khung cảnh xanh mát của rừng đước, rừng mắm, người qua lại không chỉ được tận hưởng sự yên bình hiếm có mà còn có thể bắt gặp những loài động vật tự nhiên như khỉ, nai hay thậm chí cả rắn xuất hiện ven đường.
Chính sự giao thoa giữa hạ tầng giao thông hiện đại và hệ sinh thái tự nhiên nguyên sơ đã tạo nên một cung đường vừa thuận tiện, vừa giàu trải nghiệm, hiếm thấy ngay sát một đô thị lớn như TP.HCM.