“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"

Lan Anh Thứ tư, ngày 03/01/2024 11:01 AM (GMT+7)
Đó là ước mơ của em Mòng Văn Hương, học lớp 3A1 điểm trường khu Nà Lừa thuộc Trường PTDTBT TH và THCS Nà Khoang. Hiểu được gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hương luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập. Thế nhưng cái đói, cái nghèo đang cản bước chân em trên con đường thực hiện ước mơ.
Bình luận 0

Sự trưởng thành từ ước mơ

Sinh ra và lớn lên tại một bản nghèo sát biên giới, Mòng Văn Hương (SN 2015) luôn có một mơ ước trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ để bảo vệ biên cương. Thương thay, gia đình Hương lại có hoàn cảnh khó khăn, nằm trong diện hộ nghèo suốt nhiều năm qua.

Gia đình Hương sinh sống tại bản Tặc Tè - một trong những bản khó khăn nhất xã Mường Và, xã nghèo giáp biên giới nước Lào. Không chỉ gia đình Hương, người dân nơi đây đa số có cuộc sống khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc. Mỗi năm, gia đình Hương chỉ gieo trồng được 1 vụ lúa, cuộc sống của gia đình 4 người chỉ biết dựa vào số thóc ít ỏi thu được sau mỗi vụ mùa.

“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 1.

Gia đình Hương sinh sống trong ngôi nhà đơn sơ được lắp ghép bằng gỗ tại bản Tặc Tè (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La)

Nhìn con chăm chỉ làm việc nhà, dạy em học bài, bố của Hương - Anh Mòng Văn Chuẩn (SN 1996) nghẹn ngào: "Mỗi năm, tôi và vợ cố gắng làm nương rẫy cũng chỉ thu hoạch được khoảng 10 bao thóc và một ít sắn. Cả nhà 4 người chẳng đủ ăn với số thóc ấy. Nhà hết gạo thì gia đình lấy sắn đi bán, ăn cháo loãng qua ngày.

Những ngày giáp hạt, gạo là thứ xa xỉ đối với gia đình. Khi ấy, tôi và vợ tiết kiệm chỉ dám ăn cơm độn sắn để no bụng, dành tiền cho 2 con đi học".

Gạo không dám ăn nhiều, đến cả tiền mua thuốc chữa bệnh, anh Chuẩn cũng không dám chi cho bản thân. Biết mình bị tràn dịch màng phổi khi Hương học lớp 1 (năm 2021), con trai thứ 2 mới được 4 tuổi, anh Chuẩn như rơi vào bế tắc.

Anh Chuẩn kể, thời điểm đó sau khi khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc nhưng anh không dám mua, vì sợ tiêu tốn vào tiền học phí, tiền ăn của con. Vậy nên, anh Chuẩn chỉ còn cách tìm đến những bài thuốc dân gian để giúp cơ thể khỏe hơn mỗi khi làm việc nặng.

“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 2.
“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 3.

Hương chăm chỉ, ngoan ngoãn và luôn cố gắng học tập tốt để theo đuổi ước mơ của mình.

Nhắc đến con trai lớn, trong ánh mắt anh Chuẩn không giấu nổi tự hào. Trong mắt anh, Hương là một người con ngoan, giỏi và là niềm tự hào của gia đình. Nhìn những tấm giấy khen của con trai được treo trang trọng ngay giữa nhà, nơi có ánh sáng le lói của chiếc bóng đèn duy nhất trong gia đình, anh Chuẩn lại càng thêm khát khao cho các con có được tri thức.

Ngày nào bố mẹ của Hương cũng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc. Anh Chuẩn lo lắng con của mình nếu không được đi học, tương lai của con trai anh sẽ chỉ là bóng tối. "Tôi không được học nhiều, nhưng tôi biết học chữ thì tương lai mới tốt đẹp. Trước đây, tôi cũng thích được đi học lắm, nhưng vì nhà nghèo, chỉ được học đến lớp 7 thôi" - anh Chuẩn bộc bạch.

“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 4.

Kể về mong muốn được đi học cho các con, ánh mắt anh Chuẩn trở nên buồn rầu.

Ước mơ của chú bộ đội tương lai

"Đi học

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

…"

Tiếng đọc bài vọng ra từ căn nhà nhỏ là của 2 anh em Mòng Văn Hương và Mòng Văn Thảo (SN 2017). Từng con chữ được 2 anh em đọc vang khắp núi rừng Tây Bắc. Mỗi câu chữ cất lên, như chính ước mơ được làm bộ đội Cụ Hồ bảo vệ biên cương của Hương gửi đến mẹ Thiên nhiên.

Dù tuổi nhỏ, nhưng khát khao bảo vệ mảnh đất quê hương của em đã nhen nhóm từ trong những câu chuyện về người lính bộ đội Cụ Hồ được cô giáo kể. Đó là hình ảnh người lính dũng cảm, kiên cường, quyết một lòng bảo vệ Tổ quốc. Cô giáo dạy em trân trọng và yêu quý hoà bình của dân tộc, vì có được nó, ông cha ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Cậu bé Hương mới 9 tuổi, nhưng ngọn lửa yêu quê hương, yêu dân tộc luôn cháy trong em.

“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 5.
“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 6.

Hương thường dạy em học bài sau khi đã hoàn thành những công việc nhà giúp bố mẹ.

Rời xa vòng tay của bố mẹ từ năm lớp 1 để đi học nội trú, Hương hình thành được tính cách tự lập. Mỗi lần đi học về, không có bố mẹ ở nhà, Hương tự giác nấu cơm, rửa bát, dọn nhà và dạy em học bài.

Sau khi làm hết các công việc nhà và dạy em trai học bài, Hương cùng em ngồi "ban công" phía sau nhà, say sưa kể những câu chuyện nhỏ thú vị. Hương không chỉ kể cho em trai nghe những câu chuyện vui trên lớp mà còn chia sẻ với em trai về ước mơ lớn nhất của mình - ước mơ được làm bộ đội bảo vệ quê hương, đất nước.

“Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương"- Ảnh 7.

Hương chỉ cho em trai về phía núi rừng biên giới, nơi em sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, đất nước trong tương lai.

Cô Lò Thị Hạnh - Giáo viên chủ nhiệm của em Mòng Văn Hương cho biết: "Trên lớp, Hương là một cậu học trò ngoan, lễ phép và rất chăm học. Gia đình em là hộ đặc biệt khó khăn, vậy nên đó là động lực để Hương cố gắng nhiều trong học tập. Thành tích học tập của em Hương rất tốt, biểu hiện qua những con số mức độ khá giỏi như 8, 9, 10 điểm.

Tuy nhiên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chính là cản trở lớn nhất của em Hương trên con đường theo đuổi tri thức. Mong sao em Hương có cơ hội được học, được hoàn thành ước mơ mà không bị hoàn cảnh gia đình khó khăn cản bước".

Trò chuyện cùng 2 anh em, Hương nhanh nhẹn, hoạt bát và có phần lớn hơn so với tuổi. Thảo mới học lớp 1, nên còn rụt rè, ít nói chuyện hơn hẳn. Khi hỏi về ước mơ của mình, đôi mắt Hương kiên định, nhìn về hướng xa xăm, nơi núi rừng biên giới: "Con ước sau này làm bộ đội để bảo vệ quê hương. Môn Toán con được nhiều điểm 10 lắm ạ. Con sẽ quyết tâm học giỏi, để được nhiều điểm 10 hơn nữa".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 030124
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem