Covid-19 được khống chế, phụ huynh hồ hởi đưa con trở lại trường

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 01/03/2021 11:55 AM (GMT+7)
Sáng nay (1/3), hơn 1,7 triệu học sinh tại TP.HCM được đi học trở lại sau đợt nghỉ vì Covid-19. Không chỉ học sinh hào hứng mà phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận 0

Rất may "lịch sử không lặp lại"

6h sáng ngày 1/3, trên khắp các con đường lớn nhỏ của TP.HCM tấp nập phụ huynh đưa học sinh trở lại trường. Hơn 1 tháng, vừa nghỉ Tết Nguyên đán, vừa nghỉ do dịch bệnh. Hôm nay, là ngày đầu tiên học sinh được đi học trở lại.

Học sinh háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày

Tại cổng các trường mầm non, THCS, THPT nhộn nhịp cảnh học sinh và phụ huynh tạm biệt nhau. Người thì gỡ nón bảo hiểm cho con, người thì thì dặn dò, người thì hối thúc con ăn sáng, có người nán lại để nhìn vào bên trong. Dẫu đây là khung cảnh rất đỗi bình thường, quen thuộc trước đây nhưng hôm nay lại trở nên mới mẻ, bịn rịn vì sự trở lại đầy mong đợi.

Covid được khống chế, phụ huynh hồ hởi đưa con trở lại trường - Ảnh 3.

Rất đông phụ huynh nán lại trường sau khi đã đưa con trở lại lớp học. Ảnh chụp tại trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12.

Anh Ngọc Danh (trú quận 12) cho biết: "May mà lịch sử không lặp lại. Chứ như năm ngoái… chắc chết. Bọn nhỏ mới nghỉ hơn 1 tháng mà cuộc sống đảo lộn hết cả. Nhà tôi có 3 cháu, đứa bé nhất phải gửi về quê cho ông bà trông nom hộ, đứa lớn nhất ở nhà học online. Còn đứa ở giữa, theo mẹ lên cơ quan mỗi ngày. Tình thế bắt buộc phải chia năm xẻ bảy, bất tiện và khó khăn đủ kiểu.

 Khi học sinh được đi học trở lại, bản thân tôi và tất cả các phụ huynh khác đều vui mừng như trút được gánh nặng trên vai. Tuy nhiên, cũng có một phần lo lắng vì con còn nhỏ, chưa ý thức được việc bảo vệ bản thân và người khác".

Covid được khống chế, phụ huynh hồ hởi đưa con trở lại trường - Ảnh 4.

Phụ huynh vừa phấn khởi vừa lo lắng trong ngày đầu tiên con trở lại trường học.

Vừa tiễn con vào trong lớp, chị Nhật Linh (trú quận 2) chia sẻ: “Khi các con đi học trở lại, các bậc phụ huynh ai cũng phấn khởi. Thứ nhất, cha mẹ không phải bỏ nhiều thời gian vừa lo bữa ăn, vừa theo dõi lớp online và hướng dẫn con học. Trong khi không phải phụ huynh nào cũng có thời gian ở nhà. Rất nhiều người phải gửi con, thậm chí mang con tới cơ quan”.

Chị Linh cho biết thêm, việc học online không mang lại hiệu quả cao. Vì thầy cô chủ yếu chỉ cho làm bài tập. Phụ huynh phải giảng bài cho con và cùng làm bài tập, nếu không các con sẽ không thể hiểu. 

Internet thì không ổn định, đường truyền yếu, học sinh học online thường bị thoát ra và bị gián đoạn quá trình học. Phụ huynh phải hỏi nhau qua lại để chia sẻ bài tập, xin thông tin, bản khai y tế....

 "Học online chỉ là giải pháp tạm thời để các con không quên nhiệm vụ, chứ bàn về hiệu quả thì… không có. Nếu phụ huynh không giám sát, các con sẽ chểnh mảng và suốt ngày dán mắt vào TV, điện thoại, iPad… 

Điều này làm ảnh hưởng đến mắt cũng như tâm lý của trẻ. Rất may tình hình Covid-19 tạm ổn, các bé cũng đã nhớ trường lớp, nhớ bạn bè - thầy cô và muốn trở lại đi học trở lại nên mong nhà trường tổ chức ôn tập, kiểm tra kiến thức để học sinh sớm theo kịp chương trình", chị Linh nói.

Tuân thủ 5K ngày trở lại

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tất cả các trường mầm non, THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đều tổ chức đo thân nhiệt, xịt kháng khuẩn vệ sinh tay và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi vào trường. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh phải khai báo y tế theo mẫu và nêu rõ các địa điểm đến ngoài TP.HCM từ ngày 2/2/2021.

Clip: Học sinh được đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn trước khi vào lớp

img
img

Hình ảnh đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn cho bé tại trường Mầm non Bé Ngôi Sao, quận 12.

Trường mầm non Bé Ngôi Sao, quận 12, đã tổ chức công việc cho toàn thể giáo viên đón học sinh, trong đó người thì phát tờ khai y tế, người thì đo thân nhiệt và xịt kháng khuẩn. 

"Về các công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện trước ngày đón các bé trở lại. Nhà trường tổ chức phun khử khuẩn và diệt côn trùng toàn bộ khuôn viên cũng như từng phòng học. Đồ chơi và dụng cụ học tập được rửa và tiệt trùng, phơi khô… để đảm bảo sạch sẽ và an toàn nhất cho các bé", cô Thanh Mai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Các bậc phụ huynh cũng trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống dịch, đồ dùng cho con trước khi tới trường. Chị Lương Thị Hoa tiễn con tại trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) cho biết, chị chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế, gel rửa tay cho con.

Mặc dù đã dặn dò kỹ ở nhà, nhưng trước khi con vào lớp, chị vẫn nhắc lại "khẩu trang phải luôn đeo trên miệng, không ăn uống chung với người khác .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem