Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ 5h sáng, các công đoạn chuẩn bị cho việc phát xôi chả đã được thực hiện để kịp phục vụ hàng trăm bệnh nhân dùng bữa sáng.
Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã có mặt từ sớm, tận tay mang đến những suất xôi chả nóng hổi tặng bệnh nhân và người nhà của họ. Được biết, dù tất bật với các công việc ở phòng khám nhưng bác sỹ vẫn cố gắng sắp xếp cùng đồng hành với bà con.
Ngay sau đó, các công đoạn chuẩn bị cho chương trình phát cơm trưa được tiến hành bởi các thành viên của chương trình. Vừa làm, các thành viên vừa bày tỏ niềm vui vì lại được thêm một tuần trao đi những bữa ăn nghĩa tình.
Chị Phạm Thị Thùy Dương (phải) cho biết: “Mỗi tuần tôi đều mong đến thứ 7, thời gian gần đây, việc đến với chương trình đã trở thành một điều không thể thiếu vào dịp cuối tuần. Ở đây, cùng mọi người làm điều có ý nghĩa, tôi cảm thấy rất vui và hào hứng”.
Với mỗi bước chuẩn bị, các thành viên của chương trình đều dành trọn sự tận tâm, nhiệt huyết. Mọi người dành trọn cái tình để nấu cơm tại bếp, như đang nấu cho những người thân trong gia đình của mình.
Niềm vui của sự đồng lòng sẻ chia hiện rõ trên nụ cười của các thành viên chương trình.
Mỗi người một việc, “các đầu bếp tại gia” của “Bữa cơm yêu thương” luôn tất bật với mong muốn mang đến cho các bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Anh Phạm Việt Dũng - Giáo viên Trường THCS Trương Công Giai cùng các em thiếu nhi chuẩn bị các hộp cơm để phát cho những bệnh nhân gặp hạn chế về khả năng di chuyển.
1.000 suất ăn bổ dưỡng đã được trao đi ngày hôm nay bao gồm các món: Thịt kho trứng, tôm rang lá chanh, canh bí xanh nấu sườn, củ quả luộc.
Dưới buổi trưa nắng gắt của Hà Nội, đội ngũ của chương trình vẫn luôn niềm nở trao đi những suất cơm với niềm hy vọng cùng sẻ chia đến các bệnh nhân và lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn cả một suất cơm, “Bữa cơm yêu thương” là nơi các thành viên chia sẻ đến các hoàn cảnh khó khăn những câu chuyện, những tâm sự mà họ đang chất chứa. Từ lâu, nơi đây đã trở thành “mái nhà thứ hai” đối với nhiều bệnh nhân
Thành viên chương trình “Bữa cơm yêu thương” tận tình phục vụ để bà con có được bữa ăn ngon miệng nhất.
Chị Vũ Thị Lan (quê Phú Thọ - áo trắng) đang chăm chồng bị ung thư máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương không khỏi xúc động vừa kể về hoàn cảnh mình chị vừa khóc bởi lâu rồi nay mới được ăn "bữa cơm nhà" đúng nghĩa: “Tôi lên đây chăm chồng từ tháng 7 năm ngoái, ăn Tết cũng ở viện luôn, đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Biết đến chương trình mấy tuần nay, được các anh chị em quan tâm thăm hỏi, tôi thấy bữa cơm ấm áp như ở nhà vậy.”
Nhà là nơi bao bọc con người, là nơi con người được sẻ chia và tâm sự. “Bữa cơm yêu thương” là một nơi như thế, một nơi xoa dịu những vất vả, một nơi an ủi những nỗi buồn mà nhiều bà con đang phải trải qua. Để từ đó, mỗi bữa cơm được trao đi, là niềm hy vọng được thắp sáng!
Ngoài những suất ăn được trao trực tiếp tại căn bếp của “Bữa cơm yêu thương”, chương trình còn mang đến tận tay những bệnh nhân gặp hạn chế trong việc di chuyển. Công tác vận chuyển đã được hỗ trợ tích cực bởi những bạn học sinh Trường THCS Trương Công Giai
Kết thúc mỗi buổi phát cơm, rất nhiều niềm hy vọng được trao đi, đội ngũ chương trình cũng đã nhận được rất nhiều niềm vui. Niềm hạnh phúc của mỗi bệnh nhân đến với “Bữa cơm yêu thương” chính là nguồn động lực to lớn để các thành viên tiếp tục mang đến những chương trình ý nghĩa!
Chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa cùng các nhà hảo tâm tổ chức.
Chương trình "Bữa cơm yêu thương" trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm:
1. Gia đình anh chị Lương Huyền (quán gà rán Ririmimi 16 Cầu Giấy) ủng hộ 350.000 đồng.
2. Gia đình anh Nguyễn Kim Khuê - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Mỹ Đình) ủng hộ 30kg gạo.
3. Anh Dũng Lốp ủng hộ 700.000 đồng.