Cuộc đời nhiều gian truân, đầy nước mắt của cố ca sĩ Phi Nhung

Tiểu Nhi (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/09/2021 13:16 PM (GMT+7)
“Có lẽ, kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc..." – Phi Nhung từng tâm sự.
Bình luận 0

Trưa ngày 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19. Nhìn lại cuộc đời của cô khiến người ở lại thêm xót xa.

Theo thông tin từ phía gia đình nữ ca sĩ, Phi Nhung sinh ngày 10/4/1970 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng bản thân cô đam mê ca hát. Gia đình cô không hề khá giả, thậm chí có thể nói là chật vật kinh tế ở Pleiku. Cô chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó học nghề may. Khi mẹ cô tái hôn, cô có thêm 5 người em cùng mẹ khác cha.

img

Phi Nhung qua đời để lại xót xa cho người ở lại

Khi tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, Phi Nhung từng tâm sự cô chào đời ở một ngôi chùa. Được một tháng thì bà ngoại bế về, ông ngoại lúc đầu không nhận nhưng sau thấy cô bé xinh xắn mới đồng ý nuôi. Mẹ cô khi ấy đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Khi Phi Nhung lên 1 tuổi, mẹ cô tái hôn nhưng giấu chuyện từng sinh con, gửi cô về cho ông bà ngoại, thỉnh thoảng gửi tiền về. Cô kể nhiều khi phải đi ở hết nhà các dì, cậu ruột, họ hàng rồi làm mọi việc đỡ đần người lớn. “Tôi có ba mẹ đâu mà được ở một chỗ” – cô từng nghẹn ngào kể trong liveshow của danh ca Giao Linh.

Năm lên 10 tuổi, Phi Nhung trở thành người con mồ côi khi mẹ qua đời do tai nạn giao thông. Cô phải về ở với ông bà ngoại trong hoàn cảnh chật vật, lo mọi việc và chăm sóc cho 5 người em cùng mấy người cháu.

Tuổi thơ cô trải qua những nỗi buồn, chỉ có niềm vui là nghe những bài ca cải lương dân tộc. Cũng chính vì thế Phi Nhung chuyên hát về những ca khúc hiền hòa trữ tình, đặc biệt là các tác phẩm nói về tình người. Ca khúc “Nhớ mẹ lý mồ côi” được nhạc sĩ Trương Quang Tuấn viết về chính cuộc đời Phi Nhung với lời ca: “Phương xa cha nào có hay / Mà chiều nay con giỗ mẹ nơi này”.

img

Hình ảnh Phi Nhung ngày trẻ

Tháng 10/1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai, vì bố cô là một người Mỹ. Cô được một người mợ bảo lãnh. Thời gian đầu cô được một tổ chức từ thiện dạy tiếng Anh trong 6 tháng, cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để làm ở khách sạn. Ban đêm, Phi Nhung tranh thủ may vá thuê kiếm tiền. Sau đó cô xin vào hãng làm công nhân sản xuất đèn cầy, đóng hộp thực phẩm. Công việc vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng khiến nhiều lúc cô gái 18 tuổi khi ấy phải kiệt sức.

Sau đó Phi Nhung tình cờ gặp nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) trong một buổi biểu diễn từ thiện, rồi dọn về ở cùng tại Nam Cali. Tới cuối năm 1993, Phi Nhung bắt đầu thực hiện ước mơ ca sĩ theo lời khuyên từ Trizzie Phương Trinh. Cô cũng chuyển tới sống ở quận Cam, bang California.

Phi Nhung được khán giả yêu mến từ nhạc phẩm song ca Sông quê 1 với nam ca sĩ Thái Châu. Sau đó cô ra CD đầu tay góp giọng với Tuấn Vũ và Mỹ Huyền. Cô được gọi là “nữ hoàng băng đĩa” bởi doanh số album bán ra thuộc hàng kỷ lục. Tên tuổi của Phi Nhung nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại. Tới năm 2005, cô chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam.

Chính vì quá khứ nhọc nhằn từ ngày nhỏ đã là trẻ mồ côi nên Phi Nhung muốn cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Ở tuổi trung niên, cô vui vầy bên những người con nuôi. Cô được coi là sao nữ có nhiều con nuôi nhất nhì trong showbiz Việt khi có 23 người con nuôi. Một số sống cùng nhà, một số sống ở chùa tại Bình Phước.

img

Cô được coi là sao nữ có nhiều con nuôi nhất nhì trong showbiz Việt khi có 23 người con nuôi

Mãi sau này cô mới công bố việc có một con gái ruột là Wendy sống bên Mỹ. Đó là khi con gái tốt nghiệp cử nhân năm 2017, bởi Phi Nhung không muốn những tin đồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của con, cô quyết định giấu kín suốt 25 năm.

Đường tình của Phi Nhung cũng lận đận như chính cuộc đời cô. Cô từng chia sẻ trải qua 2 mối tình nhưng đành lỡ duyên. Năm 1992, khi mang bầu con gái Wendy, Phi Nhung không dám kể với người thân. Tới ngày sinh, một mình cô đi xe vào bệnh viện. Lúc con tròn 1 tháng tuổi, cô đã phải mang con đến xưởng may vừa chăm con vừa làm việc.

img

Phi Nhung và con gái ruột Wendy

"Tôi nghĩ ông Trời đã cho mình những đứa con ngoan thì không nên đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ, kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc..." – Phi Nhung từng tâm sự.

Những ngày cuối đời, Phi Nhung từng tham gia một số hoạt động từ thiện. Cô hỗ trợ mọi người nấu các suất cơm tại chùa gửi tới các y bác sĩ. Sau một lần đi từ thiện về, cô cảm thấy trong người không khỏe. Tối ngày 26/8, cô được chuyển tới bệnh viện để điều trị Covid-19. Sau hơn 1 tháng điều trị, Phi Nhung đã không thể qua khỏi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem