Cười không ngậm được miệng với 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 04/10/2020 00:06 AM (GMT+7)
Bếp chiến Vợ chồng son tập 13 là cuộc so tài của 2 cặp vợ chồng đồng tính nữ xinh gái, đẹp trai, lại hài hước, lầy lội hết cỡ.
Bình luận 0

Cặp vợ chồng Hồ Quỳnh Nhi - Tô Trần Di Bảo và cặp Nguyễn Dương - Tú Tri đã mang đến chương trình Bếp chiến Vợ chồng son những tràng cười sảng khoái vì sự hài hước, những trò đùa "lấy lội" trong hôn nhân của mình. 

Trong chương trình, ông chồng Nguyễn Dương sẽ trổ tài món Gà kho xả ớt, còn Di Bảo sẽ nấu Vẹm uyên ương. 

Bếp chiến của hai cặp vợ chồng "lầy lội"

Hỏi về tình yêu của 2 cặp đôi, Tú Tri cho biết, cái cách yêu của Dương "lạ lắm" khiến cô cảm động. Dương cho biết, có lẽ trước đây Tri từng yêu người khác giớii thì không được cưng chiều nhiều. Còn khi yêu Dương, Dương chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ nên cô thấy "khác lạ" chứ cách yêu của anh cũng bình thường. 

Quỳnh Nhi cũng gật đầu: "Y chang như em vậy đó. Em thấy rằng những tomboy trong giới LGBT thì thấy rất tình cảm, rất là thấu hiểu người phụ nữ của mình. Em từng yêu người khác giới nhưng không được chăm sóc. Trước đây em có yêu giai nhưng sau khi yêu Bảo mới thấy sao tình cảm mà anh ấy dành cho mình, cách anh ấy chăm sóc mình quá nhiều. Họ để ý mình từng ly từng tí. Đó là cái mà em cảm động". 

Tâm sự của 2 cô vợ khiến MC Quyền Linh "khóc ròng": "Những đấng mày râu ơi, coi lại cái sự chăm sóc của mình đối với bạn gái đi. Không hiểu các anh chăm sóc người yêu làm sao mà giờ họ không yêu đàn ông". 

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 2.

Vợ chồng Nguyễn Dương - Tú Tri

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 3.

Vợ chồng Hồ Quỳnh Nhi - Tô Trần Di Bảo

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 4.

MC Quyền Linh "khóc ròng" lo lắng việc đàn ông chăm sóc bạn gái không khéo khiến các cô hết yêu đàn ông

Trong phần thi "Hiểu ý vợ chồng", 2 cặp đôi đã khiến mọi người cười lăn lộn khi chia sẻ nhiều điểm "lầy lội" trong hôn nhân của mình. Món ăn mà vợ nấu khiến chồng sợ nhất, Bảo sợ nhất cơm Nhi nấu cơm hến. Mỗi lần cô nấu là anh trốn lên gác, đợi vợ ăn xong mới dám xuống. Thậm chí, lúc vợ còn mùi cơm hết anh cũng không dám lại gần. 

Nhi cho biết, cô là người miền Trung nên món ăn của cô rất là "đậm đặc" hương vị, cơm hến thường có mắm ruốc nên người không quen sẽ không chịu được. 

Còn Dương sợ vợ nấu món phở tàu hũ. Phở tàu hũ mà cho cả cà chua, hạt sen, tàu hũ, nấm, có gì cho đổ vào nấu, "tạp phí lù". Sau đó, Tri còn bắt chồng ăn 1 tuần. Từ đó, anh vĩnh viễn không ăn phở nữa. 

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 5.

Hôn nhân đầy vui nhộn của vợ chồng Dương - Tri

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 6.

Vợ chồng Bảo - Nhi cũng hài không kém.

Khi cãi nhau, điều mà các ông chồng sợ đều là "vợ bỏ nhà đi". Tuy mỗi lần như vậy, chồng đều hoang mang đi tìm nhưng các địa điểm "bỏ đi" của các bà vợ cũng kì lạ. Nhi bỏ đi đến khách sạn, spa, quán ốc... như đi du lịch, hưởng thụ. 

Còn Tri cũng bỏ nhà đi, nhưng bỏ đi xa nhất là hồ hoa súng trước nhà, bỏ đi 2 tiếng là nhiều nhất, đến khi chồng ra năn nỉ về. Dương tâm sự, vợ anh hay dọa bỏ nhà đi, mà anh thiếu vợ 1 đêm cũng không ngủ được. Có lần giận nhau, Tri nhắn "đã nấu mì về tự ăn, chìa khóa gửi bảo vệ, vợ đi đây", thế là Dương hốt hoảng lao từ chỗ làm về tìm vợ. Bảo vệ lục tung cũng không thấy chìa khóa gửi lại. 

Đến khi Dương lên phòng thì thấy Tri đang nấu mì. Tri cười: "Biết chồng vắng vợ không ngủ được nên không dám bỏ đi". 

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 7.

Món Gà kho xả ớt khiến người yêu ăn "thủng nồi trôi rế"

Cười không ngậm được miệng 2 cặp vợ chồng đồng tính "lầy lội"  - Ảnh 8.

Món vẹm "sung sức" trong đêm tân hôn

Trong phần vào bếp, Bảo trổ tài món Vẹm uyên ương. Anh cho biết, đây là món ăn vợ chế biến cho mình ăn vào đêm tân hôn với mục đich "để cho sung sức hơn". Và kết quả "rất sung". 

Còn Dương nấu món Gà nấu xả ớt. Đây là món ăn đầu tiên anh nấu cho người yêu ăn. Không biết có ngon không chứ bữa đó, Tri đã ăn hết nồi gà kho và nồi cơm, cỡ chừng 5 bát. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem