Cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau kể chuyện chia tay bầu Đức về làm nông dân

Đức Tuấn – Chương Thịnh Thứ sáu, ngày 10/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Khoảng 1,5 năm sau ngày ông Huỳnh Mau xin thôi vị trí Giám đốc điều hành (GĐĐH) HAGL, phóng viên Dân Việt mới có dịp trở lại Pleiku để chứng kiến người đàn ông từng là "cánh tay phải" của bầu Đức tỏa sáng trong vai trò một người nông dân đích thực.
Bình luận 0

Từ sân bay Pleiku đi taxi về tới ngã tư Nam Yang, nói tên ông Mau chẳng ai không biết. Ai cũng nhớ việc ông Huỳnh Mau bỏ tiền túi khoảng gần 1 tỷ đồng làm đường điện "thắp sáng" cả một vùng xã Đak Krong – huyện Đak Đoa (Gia Lai).

Chia sẻ nhanh với Dân Việt, anh lái taxi nhà ở xã Đak Krong nói: "Khi bác Mau còn làm bóng đá, cứ mỗi buổi chiều cuối tuần HAGL thi đấu là gần như cả xã đi cổ vũ đội bóng, không khí cứ gọi là vui như tết".

Cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau kể chuyện chia tay bầu Đức về làm nông dân - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau chụp ảnh lưu niệm với phóng viên Dân Việt bên cầu Suối Cát. Ảnh: Nguyễn Chương

Gặp chúng tôi, cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau với nụ cười thân thiện bảo: "Bao năm làm bóng đá xa nhà, giờ trở về với niềm đam mê làm nông, tôi có nhiều thời gian cho người thân hơn, cố gắng làm những gì tốt nhất cho bà con đồng bào thôi".

Sau những câu chuyện vui vẻ, ông Huỳnh Mau dừng xe ở một cây cầu nhỏ bắc ngang Suối Cát và kể với chúng tôi đây là cây cầu khiến anh vô cùng tự hào.

Trước đây, con đường đi vào xã Đak Krong vốn đi lại rất khó khăn mỗi khi trời mưa lũ, ô tô không thể đi qua.

Vậy mà "nhân dịp Covid", ông Mau đã tự tay thiết kế, quyên góp anh em, bạn bè cùng với sức công của nhân dân xây chiếc cầu bắc qua. Đầu tháng 7 vừa qua, hàng chục chiếc ô tô chở nông dân tới từ 12 tỉnh thành đã có thể vào tận vườn nhà ông Mau để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trưng bày nông sản sạch.

Ông Huỳnh Mau - cánh tay phải của bầu Đức một thời giờ đã an thú điền viên cùng vợ với niềm vui cung cấp nông sản sạch. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Huỳnh Mau - "cánh tay phải" của bầu Đức một thời giờ đã an thú điền viên cùng vợ với niềm vui cung cấp nông sản sạch. Ảnh: Nguyễn Chương

Trang trại với tổng diện tích khoảng 20ha của vợ chồng ông Mau có thể ví như một "khu rừng nguyên sinh thu nhỏ", có ao cá, trồng tiêu, café cùng rất nhiều hoa quả như bơ, sầu, cam, xoài, ổi, lựu…

Nơi đây đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30 bà con đồng bào dân tộc khi vào vụ cao điểm. Ngày thường, có 5-6 người thường xuyên làm vườn, ao cá nhà ông Mau. Thường những gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông Mau còn nuôi cho con cái họ ăn học nên người.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây trái xanh ngát bạt ngàn, ông Mau tỉ mỉ giới thiệu từng loại cây ăn quả. Ông Mau tâm sự: "Trồng cây cũng giống đào tạo cầu thủ, phải có tâm huyết, đam mê, chịu khó tìm tòi, học hỏi… mới hy vọng có được thành công, mới cho ra trái ngon, quả ngọt".

Cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau kể chuyện chia tay bầu Đức về làm nông dân - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Mau không ngừng tìm tòi, học hỏi, tự tay làm và điều khiển hệ thống nước phục vụ cho ao cá và trang trại của mình. Ảnh: Nguyễn Chương

Sau một vòng tham quan trang trại, chúng tôi được vợ chồng anh Mau mời lên nhà ăn cơm, uống nước, thưởng thức những đặc sản "cây nhà lá vườn".

Trong câu chuyện của mình, ông Mau đã chia sẻ với chúng tôi những trăn trở về bóng đá, về hành trình từ một người yêu thể thao, đã dành rất nhiều tâm huyết cho HAGL nói chung và Học viện HAGL-Arsenal nói riêng bỗng chốc quyết định trở về với bản gốc của mình là người nông dân đích thực:

Ông có thể chia sẻ lại thời điểm đến với bóng đá HAGL?

- Thời sinh viên, tôi học khoa Bóng Đá, Trường Đại học TDTT TP.HCM. Học xong ra trường về công tác tại phòng văn hóa huyện Đak Đoa. Năm 2000, tôi làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện đào tạo Sở TDTT Gia Lai, trực tiếp quản lý đội bóng của bầu Đức với "thế hệ vàng" của những Kiatisuk, Dusit, Tawan, Quang Trường, Phi Hùng, Văn Đàn, Duy Quang, Minh Đức…

Tính tới trước khi chia tay vị trí GĐĐH HAGL, tôi đã có hơn 19 năm làm quản lý bóng đá chuyên nghiệp.

Cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau kể chuyện chia tay bầu Đức về làm nông dân - Ảnh 4.

Chia tay bầu Đức, ông Huỳnh Mau vẫn miệt mài với những dự án vì cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo ông, đâu là bí quyết để đào tạo ra một cầu thủ tài năng?

- Đối với tôi, bóng đá là một xã hội thu nhỏ và điều tôi muốn nhắn nhủ là những cầu thủ trẻ phải luôn nhớ rằng "Không thầy đố mày làm nên". Một cầu thủ giỏi, cần phải có một người thầy giỏi dẫn đường chỉ lối để giúp các cầu thủ phát triển. Ví dụ điển hình nhất mà tôi muốn nói đến chính là HLV Park-Hang-seo, người đã giúp ĐT Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm qua.

Học viện HAGL-Arsenal JMG đã đào tạo ra một lứa cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh… Vậy mà HAGL vẫn chưa tìm lại được ánh hào quang tại V.League?

- Tôi có cảm nhận được một số vấn đề ở HAGL. Đầu tiên đó là hàng phòng ngự, nơi mà 10 năm qua đội bóng luôn nằm trong top những đội để thủng lưới nhiều nhất giải đấu. Vấn đề thứ hai, đó là chất lượng ngoại binh chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Và cuối cùng, cái mà tôi cảm nhận được đó là các cầu thủ HAGL đá bóng có phần hơi "sư phạm" hay còn nói là hiền quá. Đá ở V.League mà như vậy thì sẽ rất thiệt thòi.

Cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau kể chuyện chia tay bầu Đức về làm nông dân - Ảnh 5.

Phóng viên Dân Việt thử cảm giác trở thành nông dân tại trang trại của vợ chồng ông Huỳnh Mau. Ảnh: Nguyễn Chương

Đâu là lý do khiến ông quyết định chia tay bóng đá về nhà làm nông?

- Sau gần 20 năm sống với đam mê trái bóng, đến thời điểm này tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn.

Tôi cùng với bà xã cũng đã ấp ủ xây dựng một trang trại cây ăn quả từ lâu, nên việc chia tay bóng đá về làm nông là điều tôi hoàn toàn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Một ngày của ông hẳn rất thư thái?

- Tôi có 3 con gái, 2 con lớn, 1 đã định cư ở Mỹ, 1 lập gia đình ở TP.HCM, chỉ còn phải lo cho con gái út vẫn đang ăn học thôi.

Vậy nên thời gian cũng khá thoải mái. Sáng gặp bạn bè tặng hoa quả "cây nhà lá vườn", cùng nhau uống ly cafe, sau đó về trang trại quản lý công nhân làm việc.

Đến chiều tôi có tham gia CLB quần vợt hoặc chạy bộ nâng cao sức khỏe.

Đối với tôi, công việc bây giờ chỉ có vậy, được gần vợ gần con và có thời gian gặp gỡ bạn bè là điều tôi cảm thấy vui nhất.

Nghỉ bóng đá rồi như trận nào HAGL đá ở sân Pleiku tôi đều tới sân xem. Tôi vẫn luôn dõi theo và cổ vũ đội bóng từ xa với tư cách của một CĐV trung thành mà.

Cảm ơn ông đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện cởi mở. Chúc ông tiếp tục thành công ở vai trò mới với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem