Cựu tư lệnh không quân kể chuyện chạm trán người ngoài hành tinh

Phương Đăng (theo Express) Thứ năm, ngày 24/08/2017 12:12 PM (GMT+7)
Một cựu tư lệnh không quân từng đứng đầu Trung đoàn 172 đóng ở Titograd nay là Podgorica, thủ đô của Montenegro vừa tiết lộ về cuộc chạm trán với tàu không gian của người ngoài hành tinh - thứ ông chưa từng bắt gặp trước đó.
Bình luận 0

img

Một cựu tư lệnh không quân tin rằng, ông đã chạm trán tàu không gian của người ngoài hành tinh năm 1975. Ảnh minh họa.

Theo Express, Tướng Zvonimir Jurjevic kể rằng, tàu không gian của người ngoài hành tinh có màu sắc sặc sỡ lọt vào không phận của Không quân Nam Tư cũ năm 1975. Tướng Jurjevic lần đầu phát hiện ra nó trong một chuyến bay thường lệ vào tháng 1 năm đó. 

Ông mô tả, UFO có khả năng liên tục thay đổi màu sắc và cố tình thu hút sự chú ý.

Cựu Tư lệnh nhấn mạnh: "Vật thể đó trông như một quả cầu phát sáng, có thể nhìn thấy rất rõ vì nó sáng hơn 10 lần so với ngôi sao sáng nhất vào thời điểm đó. Màu sắc của nó thay đổi liên tục: Trắng, vàng, đỏ nhạt, cam, rồi lại chuyển sang trắng... Dường như nó xuất hiện bất thình lình và cố tình thu hút sự chú ý".

Theo Tướng Jurjevic, UFO dường như xuất hiện chính xác 50 phút mỗi lần bay. Vào ngày 25.1.1975, Tướng Jurjevic đã cố đánh chặn UFO và như ông mong đợi, nó xuất hiện 50 phút trong chuyến bay của ông trên thành phố Cetinje. 

Cựu tư lệnh không quân khi đó bám theo UFO nhưng khi ông tiến gần đến nó thì UFO bất ngờ biến mất một cách bí ẩn. 

img

Theo cựu tư lệnh không quân, UFO của người ngoài hành tinh có khả năng đổi màu liên tục và rất dễ gây chú ý. Ảnh minh họa.

Không chỉ tướng Jurjevic, một số phi công trong trung đoàn của ông cũng phát hiện UFO bí ẩn. Do đó, ông đã lên kế hoạch lần theo vật thể lạ này. 

Hai chiếc máy bay đã được cất cánh. Sau đó không lâu, 2 chiếc khác cũng nối đuôi rời mặt đất từ một sân bay khác để bao vây UFO. Tất cả các phi công đều được lệnh tắt vô tuyến, tuy nhiên, chỉ trong trường hợp UFO đánh chặn các tin nhắn. 

Tướng Jurjevic giải thích cho Sputnik News rằng: "Tôi chỉ ổn định được chuyến bay ở Cetinje, khi đột nhiên UFO bay qua Budva, và trung úy Machec nhìn thấy nó trên bầu trời Niksic. Tôi đã ra lệnh cho trung úy Machec ở lại và bắt đầu đuổi theo UFO song song với bờ biển Adriatic. Tôi đã cố gắng rút ngắn khoảng cách với nó chừng 10 km. Nhưng nó không cho phép tôi tiếp cận gần hơn. Tôi tăng tốc, khoảng cách vẫn là 10 km và khi tôi giảm tốc độ, khoảng cách vẫn như thế. 

Theo tướng Jurjevic, những gì xảy ra trên bầu trời Nam Tư cũ năm đó vẫn là bí ẩn cho đến ngày nay và ông tin rằng, vụ việc này sẽ không bao giờ được giải mã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem