Đám tang không kèn không trống của nạn nhân nghèo vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy ở Vĩnh Phúc

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 11/06/2020 13:17 PM (GMT+7)
Tai nạn bất ngờ ập xuống, gia đình người công nhân nghèo không có cả tiền thuê kèn trống. Đám tang diễn ra lặng lẽ trong nỗi đau của những người ở lại.
Bình luận 0

Không khí trong thôn Lưu Quang (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) hôm nay chùng hẳn xuống. Trận gió lốc chiều qua (10/6) làm sập đổ hoàn toàn khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma làm 3 người chết và hơn 20 người bị thương, trong đó có anh Lục Văn Long (SN 1972), là người dân trong thôn.

Từ tối qua, anh Long đã về với gia đình. Đám tang diễn ra sáng nay (11/6), không tiếng kèn trống, những tiếng khóc cũng như nghẹn lại trước nỗi đau ập xuống quá bất ngờ.

Đá tang không kèn không trống của nạn nhân vụ lốc xoáy tại Vĩnh Phúc  - Ảnh 1.

Chị Diệp Thị Lìu mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng vì nỗi đau mất người thân. Ảnh: Phùng Minh

Chị Diệp Thị Lìu - vợ anh Long mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng. Hai vợ chồng chị là người dân tộc Sán Dìu, cùng làm công nhân xưởng gỗ. Tối 10/6, hai vợ chồng làm cùng ca nhưng "thần chết chỉ tha cho chị", còn chồng chị mãi mãi không trở về.

Chị Lìu còn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại phút giây cơn lốc ập đến, nhóm công nhân đang nghỉ ăn giữa ca thì nghe tiếng hét thất thanh, chỉ vài giây sau mái tôn trên đầu đã tốc lên từng mảng. 

Chị và vài người công nhân làm cùng vội vã tìm khe trống để chui vào. Nhà xưởng bắt đầu đổ rạp tứ phía, mọi thứ bị gió cuốn tung lên, một mảnh tôn nhọn đâm vào bắp chân chị ứa máu. Những người không kịp chạy đi tìm chỗ trốn đều bị mảnh tôn rơi xuống chảy máu đầu. 

Đá tang không kèn không trống của nạn nhân vụ lốc xoáy tại Vĩnh Phúc  - Ảnh 3.

Bắp chân chị Lìu còn rớm máu do bị mảnh tôn cắt vào. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

"Tôi tưởng mình sẽ chết ở đó. Tôi không còn biết gì, khi mở mắt ra thấy chân đau và sưng vù, không cử động được. Không thấy chồng đâu, rồi tôi chết lặng khi có người báo chồng tôi mất rồi, ông ấy bỏ mẹ con tôi ở lại...", chị Lìu nghẹn ngào.

Đám tang không kèn không trống của nạn nhân nghèo vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy ở Vĩnh Phúc  - Ảnh 4.

Đám tang anh Lục Văn Long diễn ra lặng lẽ, gia đình không có đủ tiền thuê kèn trống.

Đám tang không kèn không trống của nạn nhân nghèo vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy ở Vĩnh Phúc  - Ảnh 5.

Bà con họ hàng mỗi người góp một ít để tổ chức tang lễ cho anh Long...

Đám tang của anh Lục Văn Long diễn ra lặng lẽ, một người bà con của gia đình xót xa nói: "Khổ lắm, gia đình khó khăn mà sự việc xảy ra bất ngờ. Tối qua đưa chú ấy về khi trong nhà không còn đồng nào, anh em họ hàng phải xúm vào, mỗi người góp một ít để tổ chức lễ viếng. Tiền kèn trống cũng không có để mà thuê".

Đá tang không kèn không trống của nạn nhân vụ lốc xoáy tại Vĩnh Phúc  - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đến chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thất thần trước bàn thờ mẹ, hai con của chị Lê Thị Hà (SN 1978) ở thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn chưa tin là mẹ đã mất.

Ông Lưu Quang Vĩnh, bác ruột của chị Hà đau đớn: "Cháu Hà hiền lành, chịu thương chịu khó làm lụng để nuôi con ăn học. Nghĩ tranh thủ đi làm công nhân xưởng gỗ gần nhà, có ai ngờ cháu lại gặp chuyện như thế này đâu".

Con cái đang tuổi trưởng thành, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình trước đây luôn trong cảnh sum vầy. Thế mà chỉ một buổi chiều định mệnh, chồng phải xa vợ, con xa mẹ trong cơn thiên tai không ai đoán trước. 

Chồng chị Hà ngồi buồn bã trước linh cữu của vợ, thi thoảng anh lại rời khỏi khu vực tổ chức tang lễ để giấu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ.

"Hà ơi, con tỉnh dậy đi" - tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người dì đầu hai thứ tóc trong tang lễ chị Hà khiến những người có mặt tại lễ tang không cầm được nước mắt.

Đá tang không kèn không trống của nạn nhân vụ lốc xoáy tại Vĩnh Phúc  - Ảnh 5.

Người thân chị Hà khóc ngất trước nỗi đau ập đến quá bất ngờ. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sáng hôm nay (10/6), Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng các cơ sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống thăm, phúng viếng, động viên các gia đình đồng thời chuyển số tiền hỗ trợ đến tận tay gia đình nạn nhân. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Thành cho biết: Chiều tối 10/6 cơn lốc xoáy đã gây ảnh hưởng đến một số nhà dân và đặc biệt là làm sập xưởng gỗ của công ty Kiều Thi Junma. Ngay sau đó công tác cứu nạn đã lập tức được triển khai. Tuy nhiên không may có 3 nạn nhân xấu số đã tử vong. 

Đá tang không kèn không trống của nạn nhân vụ lốc xoáy tại Vĩnh Phúc  - Ảnh 6.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, tỉnh đã và đang có những chính sách hỗ trợ gia đình người bị nạn.

"Chúng tôi đã lập tức thực hiện những chính sách hỗ trợ nạn nhân trong vụ lốc xoáy. Thứ nhất, huyện Bình Xuyên trích ra theo quy định là 10 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc trích ra 5 triệu đồng và Liên đoàn Lao động là 4 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân. Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng trích ra 10 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình có người gặp nạn. Ngoài ra, mọi chế độ liên quan đến người công nhân bị tai nạn sẽ được nhanh chóng xử lý", ông Thành thông tin thêm.

Công ty Kiều Thi Junma là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động từ tháng 11/2015, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ dán, gỗ ván lạng, ván ép và ván mỏng xuất khẩu. Bình thường trong giờ hành chính có khoảng 1.000 công nhân làm việc.

Vụ lốc xoáy chiều 10/6 đã phá huỷ gần như toàn bộ xưởng gỗ. Mảnh tôn, ván gỗ và nhiều thanh sắt giằng mái bị gió thổi bay ra cánh đồng cách đó nửa cây số. Nhiều nhà dân quanh khu vực cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem