Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cánh đồng chết
Ngày trước khi qua xã Đăk Sao, dọc theo hai bên bờ dòng suối Đăk Né là một màu xanh ngắt của sóng lúa rập rờn. Cánh đồng lúa nước hai vụ này được tưới tiêu bởi công trình thủy lợi Đăk Né là vựa lúa của xã Đăk Sao và cũng là của huyện Tu Mơ Rông. Năm 2009 cơn bão số 9 quét qua, gây thiệt hại nặng cho huyện Tu Mơ Rông. Công trình thủy lợi Đăk Né bị phá hủy hoàn toàn khiến cánh đồng màu mỡ dọc suối phần thì bị bồi lấp bởi đất đá, cát sỏi chẳng thể khôi phục; phần còn lại cũng đành bỏ hoang vì thiếu nước tưới. Điều này đã đẩy cuộc sống của người dân xã Đăk Sao vào hoàn cảnh khó khăn…
Già A Bai, thôn Năng Nhỏ 2, xã Đăk Sao kể: Từ ngày có công trình thủy lợi Đăk Né, đồng bào Xê Đăng ở đây vui lắm. Học được cách làm lúa nước, mỗi năm hai vụ, khi nào trong nhà cũng đầy thóc. Nhà già chỉ có 2 sào thôi nhưng mỗi vụ cũng thu được 30 bao (60 kg/bao). Giờ thì chật vật lắm. Không có nước để làm ruộng, hầu như năm nào cũng thiếu mấy tháng lương thực; phải quần quật lên rừng tìm đủ thứ để bán kiếm gạo ăn. Mà ở Đăk Sao này hầu như nhà nào cũng có ruộng bị bồi lấp. Nhà ít thì 1-2 sào, nhà nhiều cũng đến 5 sào… Ruộng bị lũ cuốn phăng, đem bao nhiêu là đất đá, cát đổ về bồi lấp, giờ sức người không thể nào khôi phục được. Nhờ Nhà nước hỗ trợ làm lại ruộng nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng không thấy hồi âm…
Ông Vũ Văn Miêu - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao cho biết cụ thể: Trong gần 200 ha ruộng canh tác của người dân trên địa bàn xã thì một nửa thiếu nước không thể canh tác do công trình Thủy lợi Đăk Né bị hư hại. Khoảng 100ha ruộng còn lại bị bồi lấp hoàn toàn.
Xã chờ huyện, huyện chờ tỉnh
Từ nguyện vọng bức thiết của người dân xã Đăk Sao, Phòng NNPTNT huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành khảo sát và trích kinh phí ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để khôi phục lại ruộng cho người dân. Nhưng số tiền đó để khôi phục 1 sào ruộng e rằng đã khó do lớp đất đá bồi lấp rất dày. Nhiều đơn vị thi công vào đây “thị sát” tìm hiểu tình hình đều đã lắc đầu...
Đem ý kiến người dân trao đổi với ông A Hơn - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, ông cho biết đã chỉ đạo Ban quản lý các dự án huyện Tu Mơ Rông lập dự án xây dựng mới công trình thủy lợi Đăk Né. UBND huyện Tu Mơ Rông cũng đang làm dự án trình UBND tỉnh Kon Tum để xin kinh phí. Theo tính toán, công trình này ngót ngét gần 30 tỷ đồng, trong khi Tu Mơ Rông là huyện nghèo mới thành lập, ngân sách khó mà kham nổi. “Biết nguyện vọng của người dân là chính đáng và bức thiết, nhưng chúng tôi chỉ còn cách chờ cấp trên rót kinh phí” - ông Hơn nói.
Đã gần 6 năm trôi qua, đồng bào Xê Đăng ở xã Đăk Sao đang mỏi mòn chờ ruộng, chờ công trình thủy lợi. Chưa biết bao giờ UBND huyện Tu Mơ Rông mới có kinh phí để xây dựng. Chỉ biết mỗi ngày chờ là mỗi ngày đói nghèo lại đè nặng thêm cho cuộc sống người dân.