Đang chạy bon bon, đầu xe Spacy bỗng phát hỏa

Thứ hai, ngày 14/01/2013 13:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), chị Đông bỗng ngửi thấy mùi khét, nhìn về phía trước thì thấy khói bốc ra và ngọn lửa bùng lên từ phía đầu xe.
Bình luận 0

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (14.1) trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chủ nhân của chiếc xe Spacy bị cháy là chị Lê Phương Đông (38 tuổi, ở làng Việt kiều châu Âu, quận Hà Đông, Hà Nội).

img
Chiến xe Spacy bốc cháy khiến phần khung nhựa đầu xe bị cong vẹo biến dạng.

Theo chị Đông, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần Công ty cao su Sao Vàng, chị bỗng ngửi thấy mùi khét, khi nhìn về phía đầu xe thì thấy khói bốc ra, sau đó ngọn lửa bùng lên. Hoảng sợ, chị tấp xe vào lề đường, nhảy ra khỏi xe rồi hô hoán mọi người đến giúp.

img
Nguyên nhân xảy ra vụ cháy được chủ nhân của chiếc xe cho là do chập điện.

Nghe tiếng tri hô, một số người dân cùng nhân viên bảo vệ của công ty gần nơi chiếc xe phát hỏa đã dùng nước dập lửa. Khoảng 5 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ phần dây dẫn điện bên trong đầu xe bị thiêu rụi, phần yến và khung nhựa đầu xe bị cong vẹo biến dạng.

img
Chiếc xe Spacy sau vụ cháy.

“Chiếc xe được tôi mua khoảng 6 năm. Hôm 11.1, tôi có đem chiếc xe đi sửa một số bộ phận ở đầu tại cửa hàng nằm trên đường Lê Văn Lương nên rất có thể nguyên nhân cháy xe do chập điện”, chủ nhân của chiếc xe Spacy cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem