Đảo Phục Sinh mở cửa sau gần 3 năm vắng bóng du khách

Trọng Hà Thứ sáu, ngày 12/08/2022 12:35 PM (GMT+7)
230 du khách đã lên Đảo Phục Sinh, chấm dứt 868 ngày đóng cửa.
Bình luận 0

Vào ngày 4/8, một nhóm hơn 230 khách du lịch là những người đầu tiên đến Rapa Nui - Đảo Phục Sinh sau 868 ngày đóng cửa, đánh dấu sự trở lại chính thức của du khách đến hòn đảo này. Chuyến tham quan này có thể thực hiện được nhờ vào một thỏa thuận giữa Chính phủ với các cộng đồng và chính quyền của hòn đảo để đảm bảo việc mở cửa trở lại an toàn. Các bên xem xét các khía cạnh như y tế, quản lý, kết nối và cung cấp, cùng những điều khác khác.

Đảo Phục Sinh mở cửa sau gần 3 năm vắng bóng du khách - Ảnh 1.

Đảo Phục Sinh mở cửa sau gần 3 năm vắng bóng du khách. (Ảnh: TD).

"Chúng tôi rất vui vì hòn đảo đang bắt đầu giai đoạn mở cửa trở lại mới. Hầu hết các dịch vụ du lịch đều sẵn sàng chào đón du khách, duy trì các quy trình vệ sinh phù hợp và với hy vọng trở lại bình thường hoạt động kinh doanh của họ", Thứ trưởng Bộ Du lịch Chi Lê, Verónica Kunze cho biết.

Trong số các biện pháp chính được áp dụng, nhóm SEREMI Y tế địa phương đã được củng cố để tăng năng lực xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc và cách ly, tăng 500% số nhân viên được phân bổ cho các nhiệm vụ này. Nhân viên của Bệnh viện Hanga Roa trên đảo đã được mở rộng thêm 40% và một nhà máy oxy mới đã được lắp đặt sẽ cho phép chăm sóc y tế đầy đủ liên quan Covid-19.

Đảo Phục Sinh mở cửa sau gần 3 năm vắng bóng du khách

"Kỳ vọng rất cao, mọi người vui và hài lòng vì cuối cùng dịch vụ của họ đã mở, không chỉ để đón khách, dù đó là điều cần thiết cho nền kinh tế, mà còn có cảm giác tự do để có thể rời đi và trở về đảo", Pedro Edmunds, Thị trưởng của Đảo Phục Sinh cho biết.

Olga Ickapakarati, một người dân địa phương từng kiếm thu nhập bằng việc bán những bức tượng moai nhỏ bằng đá cho khách du lịch nhưng sau khi không còn du khách nữa, bà chuyển sang làm nông nghiệp và đánh cá để tồn tại, giống như tổ tiên của bà đã sống trước khi tiếp xúc với các nhà thám hiểm châu Âu.

Bà Ickapakarati nói với AFP: "Tất cả chúng tôi không còn gì cả và chúng tôi phải bắt đầu trồng trọt".

Đảo Phục Sinh mở cửa sau gần 3 năm vắng bóng du khách - Ảnh 2.

Du khách muốn đến thăm đảo phải xuất trình PCR âm tính. (Ảnh: TD).

Bà đã có được hạt giống nhờ một chương trình cung cấp hạt giống trước khi hòn đảo bị đóng cửa với thế giới bên ngoài. Nhờ số hạt giống này, bà Ickapakarati trồng rau bina, củ cải đường, rau mùi, cải thìa, cần tây, húng quế, dứa, rau oregano và cà chua. Những gì bà không ăn thì sẽ được bà chia sẻ với hàng xóm. Nhiều gia đình trên đảo Phục Sinh đều làm như vậy và cùng nhau tạo nên một mạng lưới hỗ trợ trên toàn đảo. Bà Ickapakarati, hiện sống cùng con cháu mình, cho biết: "Tất cả người dân trên đảo đều thế này".

Tuy nhiên, việc tập trung vào cuộc sống bền vững không có nghĩa là chấm dứt hoạt động du lịch trên Đảo Phục Sinh. Kể từ bây giờ, du khách muốn đến thăm đảo phải xuất trình PCR âm tính, được thực hiện không quá 24 giờ trước khi lên tàu, và đối với trẻ em dưới 6 tuổi, xét nghiệm kháng nguyên từ trung tâm y tế là đủ. Ngoài ra, họ phải có Mobility Pass (lịch tiêm chủng đầy đủ cho người Chile và tiêu chuẩn tiêm chủng cho người nước ngoài) và đối với những người đến trực tiếp từ nước ngoài, họ phải làm xét nghiệm kháng nguyên khi đến Rapa Nui.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem