“Từ khi có Bữa Cơm Yêu Thương chúng tôi không còn mong ngày nghỉ lễ như trước”

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 03/05/2024 07:07 AM (GMT+7)
“Ngày trước, tôi rất mong ngóng kỳ nghỉ lễ để sum vầy với con cháu, cùng đi chơi nhưng giờ đây lại thấy lo lắng nếu như kỳ nghỉ lễ lại rơi vào thứ 7. Bởi vì những bệnh nhân ở lại không có những suất cơm miễn phí từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Bình luận 0

Đó là những lời tâm sự của bà Lâm Thị Tân (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) – thành viên của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Đã trở thành thói quen, từ 5 giờ sáng, bà Tân cùng với những người bạn của mình có mặt tại địa điểm số 9A đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) để chuẩn bị đồ xôi tặng bữa sáng cho những bệnh nhân và người thân. Đã lớn tuổi nhưng đôi tay bà vẫn thoăn thoắt xới đầy những cặp lồng xôi nóng hổi, kèm thêm món chả thơm phức để tặng bà con.

“Từ khi có Bữa Cơm Yêu Thương chúng tôi không còn mong ngày nghỉ lễ như trước”- Ảnh 1.

Bà Tân (bên phải) và người bạn thân của mình luôn có mặt từ rất sớm để tặng những bữa sáng xôi chả thơm ngon, nóng hổi cho bệnh nhân.

Tham gia vào công tác hậu cần của “Bữa Cơm Yêu Thương” từ những ngày đầu, với bà Tân, mỗi tuần đến tham dự chương trình đều mang đến những xúc khó tả. Từ sự háo hức chờ đợi đến thời điểm diễn ra chương trình cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy những bệnh nhân, người nhà họ thưởng thức từng bữa ăn ngon lành.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày và trùng vào thứ 7 – ngày tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã khiến cho lòng bà chất chứa bao trăn trở.

“Khi nhận được thông tin từ phía Ban Tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” sẽ nghỉ nấu cơm vào thứ 7 vì trùng dịp nghỉ lễ tôi như bị hẫng đi một nhịp. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc những bệnh nhân buộc phải ở lại điều trị, họ đã quen với những thứ 7 đi nhận cơm và chúng tôi cũng đã quen với những sáng thứ 7 dậy thật sớm để đến với chương trình” – bà Tân chia sẻ.

Cũng như bà Tân, hơn một năm nay, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị Nguyễn Hoàng Vân (quận Ba Đình, TP.Hà Nội). Dù rất bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình nhưng mỗi tuần, chị Vân đều cố gắng sắp xếp thời gian để đến với chương trình. Không chỉ vậy, chị còn tự mình nấu những món ăn ngon gửi tặng Chợ Quê bán hàng gây quỹ. Để kịp thời gian 7 giờ sáng mở hàng, chị đã phải chuẩn bị từ chiều thứ 6 và thức dậy từ 4 giờ sáng thứ 7 hoàn tất món ăn. Sau khi bán hàng ăn sáng xong, chị lại cùng mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi tặng cơm trưa.

“Từ khi có Bữa Cơm Yêu Thương chúng tôi không còn mong ngày nghỉ lễ như trước”- Ảnh 2.

Chị Vân đã dành nhiều tâm huyết cho bữa sáng gây quỹ nấu cơm tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Biết rằng kỳ nghỉ lễ kéo dài trùng vào thứ 7 (ngày 27/4/2024) nên Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” sẽ nghỉ 1 ngày, chị Vân cảm thấy trống trải. Từ khi tham gia tặng cơm cho bệnh nhân nghèo, những nếp sống trước đây của chị và gia đình cũng có ít nhiều thay đổi.

“Trước đây, vào dịp lễ được nghỉ nhiều ngày tôi sẽ sắp xếp để gia đình cùng nhau đi chơi, thế nhưng năm nay tôi đã không làm điều đó. Thay vì đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, chúng tôi đã đi Hải Dương để thăm lại cháu Nhung và cháu Đức Anh - là bệnh nhân nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương” – chị Vân cho hay.

“Từ khi có Bữa Cơm Yêu Thương chúng tôi không còn mong ngày nghỉ lễ như trước”- Ảnh 3.
“Từ khi có Bữa Cơm Yêu Thương chúng tôi không còn mong ngày nghỉ lễ như trước”- Ảnh 4.

Đến với Bữa Cơm Yêu Thương mọi người đều mang những cảm xúc thật đặc biệt.

Không chỉ các cộng tác viên, thành viên của chương trình mà đối với những bệnh nhân và người nhà cũng có những cảm xúc thật đặc biệt nếu như không được gặp nhau mỗi dịp cuối tuần. Từ lâu nay, “Bữa Cơm Yêu Thương” là nơi bà Nguyễn Thị Ánh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) tìm về để được đón nhận những bữa cơm nhà cùng tình yêu, sự sẻ chia của mọi người.

Bà Ánh bày tỏ: “Khi đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, thứ chúng tôi nhận đó là tình cảm, sự động viên của mọi người. Người bệnh và người đi chăm người bệnh ở viện rất mệt mỏi nhưng khi ra đây chúng tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng để chiến đấu với bệnh tật. Không chỉ dịp lễ, mà những ngày chúng tôi được về quê cũng sẽ rất nhớ và luôn theo dõi những bữa cơm tràn ngập tình yêu thương mà các mạnh thường quân trao tặng”.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 56 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (4/5) tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Song song đó, Chương trình "Chợ Quê" sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng, ... để gây quỹ từ thiện.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 56 gồm có:

- Bữa sáng với xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với thực đơn: Thịt kho củ cải, trứng luộc, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh ghẹ sữa mồng tơi.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem