Dịch Corona Vũ Hán: "Những ngày này là địa ngục trần gian với tôi!"

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 07/02/2020 14:30 PM (GMT+7)
"Những ngày này là địa ngục trần gian với tôi!" - Đó là tâm sự của một người phụ nữ Canada có chồng con đang mắc kẹt ở tâm dịch Corona Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chồng cô đã xét nghiệm dương tính với virus Corona còn con gái 2 tuổi của họ đang chờ kết quả xét nghiệm.
Bình luận 0

Theo CTV News, Amelia Pan, một phụ nữ Canada có chồng bị chẩn đoán mắc virus Corona mới ở Vũ Hán, Trung Quốc chia sẻ, cô đang hy vọng rằng kết quả xét nghiệm của con gái 2 tuổi là âm tính để cô bé có thể quay lại Canada sớm nhất có thể.

Amelia Pan cho biết, chồng và con gái cô đã tới Vũ Hán để thăm bố chồng - người sắp qua đời vì ung thư vào ngày 17/1.

Vài ngày sau, Pan nhận được tin rằng cả mẹ chồng và bố chồng cô đều nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona và chồng cô đã bị sốt. Sau đó, chồng của Pan cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, buộc các quan chức y tế phải tách anh ra khỏi cô con gái nhỏ của họ để cách ly.

Cô con gái 2 tuổi của Pan đã được đưa đi kiểm dịch ở một bệnh viện khác.

img

Chồng và con gái của Amelia Pan, một phụ nữ Canada. Gia đình họ đã bị chia cắt suốt 2 tuần vì virus Corona

"Chuyện này làm tan nát trái tim tôi mỗi giây mỗi phút tôi không được nhìn thấy con gái mình, không nghe tìn gì từ con. Tôi vô cùng lo lắng", Pan chia sẻ với CTV News Channel qua Skype từ Richmond, một thành phố duyên hải thuộc tỉnh British Columbia, Canada hôm thứ Năm 6/2.

"Những ngày này giống như là địa ngục trần gian đối với tôi", người mẹ chia sẻ.

Con gái của Pan, Cerena đã bị cách ly kể từ ngày 29/1. Ban đầu, cô bé nằm trong danh sách công dân Canada được sơ tán khỏi Vũ Hán trên chuyến bay của chính phủ Canada nhưng mẹ cô bé đã phải rút tên con khỏi danh sách sau khi Cerena bị sốt.

"Tôi vẫn đang hy vọng - và các bác sĩ ở Trung Quốc vẫn đang hy vọng - rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Nếu kết quả xét nghiệm của con âm tính với virus Corona, Cerena có thể được xuất viện vào thứ Bảy 8/2", Pan nói.

Còn chồng của cô, được cho là đang hồi phục, có thể được xuất viện sớm nhất là vào tuần tới khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình của Pan đã bị chia cắt trong suốt 2 tuần qua vì dịch virus Corona. Tình hình càng buồn thảm hơn khi bố chồng của Pan đã qua đời đầu tuần này, không rõ cái chết của ông có liên quan đến virus Corona hay không vì ông cũng mắc ung thư giai đoạn cuối.

"Đây là một khoảng thời gian rất khó khăn với tất cả chúng tôi", Pan nói.

Chính phủ Canada vừa công bố hôm 6/2 rằng họ sẽ tổ chức một chuyến bay thứ hai để sơ tán tất cả người Canada ở Vũ Hán, tâm dịch Corona và Pan đang hi vọng, chồng con cô sẽ có mặt trên chuyến bay này.

"Với chuyến bay thứ 2 này, chúng tôi sẽ có thể đưa mọi người Canada về nhà", Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem