Điểm danh loạt 'ông trùm' dầu mỏ Nga chết kỳ lạ trong 9 tháng qua

Phương Đăng (theo The Hill) Chủ nhật, ngày 04/09/2022 19:05 PM (GMT+7)
Hàng loạt "ông trùm" dầu mỏ ở Nga đã chết vì tự tử hoặc gặp tai nạn "kỳ lạ" trong năm nay, theo The Hill.
Bình luận 0
Điểm danh loạt 'ông trùm' dầu mỏ Nga chết kỳ lạ trong 9 tháng qua - Ảnh 1.

Chân dung ông Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty dầu khí Lukoil của Nga vừa thiệt mạng một cách kỳ lạ mới đây. Ảnh Sputnik.

Các phương tiện truyền thông của Nga mới đây đưa tin, ông Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị của Lukoil, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga vừa qua đời hôm thứ Năm 29/8 sau khi rơi khỏi cửa sổ tại một bệnh viện nơi ông đang điều trị. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên tiết lộ, ông Maganov chết do tự sát.

Trước khi chết, ông Maganov đang được điều trị tại bệnh viện sau khi lên cơn đau tim và đang dùng thuốc chống trầm cảm, TASS đưa tin.

Lukoil là một trong số ít công ty công khai chỉ trích việc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine và kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 3, theo The Hill.

Ngoài ông Maganov, nhiều giám đốc điều hành khác trong ngành dầu mỏ của Nga cũng đã chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ từ đầu năm đến nay. Dưới đây là danh sách các giám đốc điều hành dầu mỏ của Nga đã chết một cách bí ẩn trong 9 tháng qua:

Leonid Shulman

Leonid Shulman là giám đốc điều hành cấp cao nhất của công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom. Ông này được phát hiện đã chết vì tự tử trong một ngôi nhà nhỏ ở làng Leninsky vào ngày 30/1.

Truyền thông Nga đưa tin, một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường. Thư tuyệt mệnh cho biết Shulman bị gãy chân và không thể chịu đựng được sự đau đớn về thể xác.

Alexander Tyulakov

Alexander Tyulakov, một giám đốc điều hành hàng đầu khác của Gazprom, được tìm thấy đã chết ở cùng ngôi làng trên - làng Leninsky - gần một tháng sau cái chết của ông Shulman trong một nhà để xe. Một tờ báo độc lập của Nga, Novaya Gazeta, đưa tin rằng cái chết của ông Tyulakov dường như là một vụ tự sát.

Tuy nhiên, ông Tyulakov được cho là đã bị đánh đập thậm tệ vào đêm trước khi chết.

Theo Novaya Gazeta, làng Leninsky được coi là ngôi làng dành riêng cho các giám đốc điều hành Gazprom hàng đầu.

Mikhail Watford

Nhà tài phiệt gốc Ukraine Mikhail Watford, người đã trở thành tỷ phú nhờ ngành dầu khí, được phát hiện đã chết ba ngày sau cái chết của ông Tyulakov tại nhà riêng ở Anh. Các sĩ quan địa phương của Anh vào thời điểm đó coi cái chết của ông là không rõ nguyên nhân nhưng không đáng ngờ.

Vladislav Avayev

Vladislav Avayev, cựu Phó Chủ tịch của Gazprombank, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nga, có quan hệ với ngành năng lượng, được tìm thấy đã chết trong căn hộ của ông ở Moscow cùng với vợ và con gái vào ngày 18/4.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một khẩu súng lục trong tay Avayev, khiến họ coi vụ việc là một vụ giết người-tự sát.

Sergei Protosenya

Một ngày sau cái chết của ông Avayev, cựu Phó Chủ tịch Novatek Sergei Protosenya đã treo cổ chết trong khi vợ và con gái ông này bị đâm chết. Novatek là một công ty khí đốt tự nhiên của Nga.

Các nạn nhân được tìm thấy tại một biệt thự ở Tây Ban Nha. Cảnh sát thời điểm đó điều tra vụ án theo hướng giết người tự sát. Con trai của ông Protosenya phản đối hướng điều tra này và nhấn mạnh rằng, bố anh ta không phải là kẻ giết người và sẽ không bao giờ làm tổn thương gia đình, tờ Daily Mirror của Anh đưa tin.

Alexander Subbotin

Cựu giám đốc điều hành hàng đầu của Lukoil, Alexander Subbotin được tìm thấy đã chết vào tháng 5 trong tầng hầm của một ngôi nhà gần Moscow. Theo TASS, ông Subbotin đã bất tỉnh do một cơn đau tim. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự về cái chết của ông này.

Yury Voronov

Yury Voronov, người đứng đầu một công ty vận tải và hậu cần có hợp đồng với Gazprom cho khu vực Bắc Cực, được tìm thấy đã chết trong một bể bơi tại nhà riêng vào tháng Bảy.

Thi thể của Voronov được tìm thấy có một vết thương do súng bắn vào đầu. Một khẩu súng lục được tìm thấy gần đó, theo truyền thông địa phương. Một số vỏ sò cũng được tìm thấy dưới đáy hồ bơi.

Vợ Voronov khai với cảnh sát rằng chồng cô bắt đầu lạm dụng rượu trong hai tuần trước khi chết và đã thua lỗ rất nhiều tiền trong thời gian đó do bất đồng với các nhà thầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem