Điều kỳ diệu ở ngôi làng không có người lính hi sinh trong chiến tranh

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ năm, ngày 18/07/2024 06:30 AM (GMT+7)
Ở mỗi làng quê của Việt Nam đều ghi dấu những chiến tích hào hùng trong các cuộc chiến tranh. Và ở xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) càng tự hào, may mắn hơn khi trải qua bao mưa bom bão đạn của chiến tranh, nhưng không một ai nằm lại nơi chiến trường.
Bình luận 0

Nhắc đến xóm Nguộn, người dân nơi đây ai cũng tự hào với đầy sự kiêu hãnh, bởi lẽ hiếm có nơi nào mà sự may mắn lại bao bọc, che chở cho những người con của mảnh đất này đến diệu kỳ như vậy. 

Trong suốt 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới, xóm Nguộn có 30 người con theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường cầm súng đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nhưng nhờ một phép màu kỳ lạ nào đó, cả 30 con người đó đều bình an trở về sum họp, đoàn tụ với gia đình dù nhiều người trong số họ đã mang trên mình di chứng của chiến tranh.

Xóm Nguộn những ngày đầu tháng 7/2024 khi những cơn mưa mùa hạ vừa trút xuống xối xả thì cái nắng chói chang lại bao trùm. Thời tiết càng khắc nghiệt, con người càng kiên cường cũng giống như trong kháng chiến vậy. 

Năm xưa từ làng quê ấy, có biết bao lớp thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ, đánh Nam dẹp Bắc với một ý chí sắt đá "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Cũng chính bởi sự kiên trung và tinh thần "thép" ấy đã giúp làm nên những chiến công vang dội, góp phần vào truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Điều kỳ diệu ở ngôi làng không liệt sỹ trong chiến tranh- Ảnh 1.

Những người con của xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) luôn cảm thấy tự hào khi nhắc về quê hương mình. Ảnh: Hà Thanh

Từng là một người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ trong chiến trường Quảng Trị khốc liệt rồi đến  những hiểm nguy của chiến trường Miền Nam, ông Nguyễn Văn Chiêm (xóm Nguộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình) – một thương binh may mắn có cơ hội trở về nhớ lại: Là con trai duy nhất trong gia đình có đông anh chị em, năm 1971 ông lên đường nhập ngũ thuộc sư đoàn 304 bộ binh tham gia chiến trường Quảng Trị. Khi đó, mỗi người lính như ông đều mang một tâm niệm đã ra đi không hẹn ngày trở về. 

"Giữa chiến trường khốc liệt, hàng trăm nghìn tấn bom đạn của địch dội xuống, tôi đã bị thương ở tay và bả vai. Cùng với đó, chứng kiến những người đồng đội lần lượt hi sinh rồi lại nghe tin em gái ở quê nhà mất, mặc dù đau xót nhưng với tình yêu Tổ Quốc và tinh thần đoàn kết giữa những người đồng đội, chúng tôi vẫn vững tâm chiến đấu bằng ý chí mãnh liệt, không hề nao núng" - ông Chiêm cho hay.

Điều kỳ diệu ở ngôi làng không liệt sỹ trong chiến tranh- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Chiêm (xóm Nguộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình) – một cựu chiến binh, thương binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Hà Thanh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng xóm Nguộn cũng từng tham gia chống Mỹ trong chiến trường Miền Nam năm 1975 chia sẻ: Ở huyện Phú Bình, xóm Nguộn là xóm duy nhất không có liệt sỹ. Không giống với những nơi khác, trải qua bao cuộc kháng chiến, những người lính ra đi từ xóm Nguộn đều may mắn trở về, trong đó có 5 người là thương binh, 6 người là nạn nhân chất độc màu da cam.

Theo ông Thưởng, việc ông và những người lính rời làng quê đi chiến đấu, có cơ hội trở về với gia đình, ngoài yếu tố may mắn còn có sự nghiêm túc chấp hành những kỷ luật thép trong quân đội.

Điều kỳ diệu ở ngôi làng không liệt sỹ trong chiến tranh- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thưởng – Trưởng xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ. Ảnh: Hà Thanh

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng khốc liệt ấy vẫn chưa khi nào phai mờ trong tâm trí của những người lính Bộ đội Cụ Hồ như ông Chiêm, ông Thưởng. Họ có quyền tự hào vì đã đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ và công sức của mình để gìn giữ sự bình yên cho thế hệ con cháu sau này.

Ngày nay, khi đất nước bước vào thời bình, những người lính Bộ đội Cụ Hồ lại tiếp tục dùng trí và lực để tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, giúp quê hương ngày một phồn vinh, giàu đẹp. Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông đi trước, nhiều người con của xóm Nguộn lại tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tham gia rèn luyện, góp sức trẻ và tài năng của mình cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, xóm Nguộn đều hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu tuyển quân cũng như tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện dân quân tự vệ với thành tích cao.

Điều kỳ diệu ở ngôi làng không liệt sỹ trong chiến tranh- Ảnh 4.

Xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đổi thay từng ngày với nhiều nhà cao tầng mọc lên và đường bê tông trải dài xanh, sạch, đẹp đó là nhờ những đóng góp của các thế hệ cha ông đi trước. Hà Thanh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Ái – Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành cho biết: Để ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của những thế hệ đi trước, hằng năm xã Dương Thành luôn có chính sách quan tâm, động viên đến những người có công với cách mạng, những thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam. 

Theo đó, nhiều năm nay xã luôn huy động và duy trì Quỹ đền ơn đáp nghĩa để tặng quà cho những người có công vào các dịp 27/7 và Tết Nguyên Đán hằng năm.

Xóm Nguộn hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày, diện mạo làng quê không ngừng đổi mới và phát triển nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Với sự chung sức, đồng lòng cùng tinh thần quyết tâm cao, những người con xóm Nguộn đang góp phần tạo nên một miền quê đáng sống, miền quê anh hùng không chỉ trong chiến tranh mà trong cả thời bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem