Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Độ: Đi 1 vòng để trở về quê hương

Thủy Lê Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:00 PM (GMT+7)
Cái nôi nuôi dưỡng mỗi người cũng là nơi khiến họ luôn đau đáu nhớ về dù sau này có thành công ở phương trời nào đó. Và đó cũng là một phần động lực, là sự thôi thúc doanh nhân Nguyễn Đăng Độ luôn nỗ lực để có được sự thành công và đóng góp những điều có ích cho xã hội.
Bình luận 0

Người con tài năng của mảnh đất Hà Tĩnh đầy tình nghĩa

Ông Nguyễn Đăng Độ sinh ngày 15/7/1966 tại xã Thạch Tiến (nay là Việt Tiến), huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Những năm tháng ấy, đây vốn là vùng quê nghèo, lại chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh nên cuộc sống càng thêm khốn khó.

Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Độ: Đi 1 vòng để trở về quê hương - Ảnh 1.

Ông Độ nhớ lại những ngày thơ ấu, cuộc sống của ông chủ yếu diễn ra dưới những căn hầm trú ẩn ẩm thấp. Thế nhưng, cũng chính những điều đó, chính sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của chính những con người ở miền quê nghèo đã nuôi dưỡng tâm hồn và tài năng trong ông.

Ông Độ chia sẻ: "Thực ra tôi thích viết thơ từ nhỏ, làm những bài vè, câu hò đối đáp mỗi đêm trăng ở làng trên xóm dưới". Thế nhưng đến cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, vào tháng 2 năm 1985, ông nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xếp bút nghiên, khoác áo lính, lên đường làm tròn nghĩa vụ.

Dù là vậy, mảnh đất Hà Tĩnh đầy nghĩa tình ấy vẫn luôn là điểm tựa, là nguồn cảm hứng đầy bất tận để ông Nguyễn Đăng Độ viết nên những vần thơ đầy xúc cảm.

Hành trình lập nghiệp đầy khó khăn và những trái ngọt đầu tiên

Trong thời gian tại ngũ, ông Độ được phân về Sư đoàn 441, Quân khu 4. Tuy nhiên đến tháng 11/1987, do một số vấn đề về sức khỏe nên ông chuyển ngành vào Tây Nguyên, công tác tại Công ty kinh tế Đảng, thuộc Ban kinh tế Tỉnh uỷ tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Sau đó, ông cùng gia đình đã chuyển tới Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Mang trong mình phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ nên những ngày đầu lập nghiệp, dù gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách, ông Độ vẫn không chùn bước. Và "trời chẳng phụ lòng người", doanh nhân Nguyễn Đăng Độ đã gặt hái được những "trái ngọt" đầu tiên sau thời gian dài nỗ lực.

Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Độ: Đi 1 vòng để trở về quê hương - Ảnh 2.

Hiện nay, ông đang là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Phú Quý, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng.

Tuy thời gian bận rộn nhưng tình yêu dành cho thơ ca trong ông Độ vẫn luôn cháy mãi. Và ở thời điểm hiện tại, những năm gần đây, khi cuộc sống tạm ổn định, tình yêu thơ ca trong ông lại trỗi dậy. Ông lại cầm bút, viết lên những bài thơ cho quê hương, cho ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cho cả những người đồng đội, bạn bè năm xưa,...

Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Độ: Đi 1 vòng để trở về quê hương - Ảnh 3.

Hai tập thơ "Tình quê" và "Hương Xa" của ông cũng được xuất bản và nhận được sự yêu thích của nhiều độc giả. Ông cũng còn hàng trăm bài thơ được đăng trên vô số báo và các tạp chí từ trung ương đến địa phương và hàng chục bài thơ được phổ nhạc.

Có thể nói, đây chính là những thành quả ngọt ngào mà ông đạt được sau hơn nửa đời người không ngừng cố gắng và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Luôn hướng về cộng đồng, về quê hương với hàng loạt hành động ý nghĩa

Được nuôi lớn từ chính sự nghĩa tình của những người bà con lối xóm nên ông Độ cũng luôn mong muốn có thể cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn.

Vì thế mà khi điều kiện sống ổn định hơn, ông đã có nhiều đóng góp thiết thực để hỗ trợ những gia đình, hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình bằng nhiều cách khác nhau.

Đặc biệt, trong năm 2021, khi Đà Nẵng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID 19, ông Độ đã có những đóng góp đầy tích cực cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân và nhận được nhiều giấy khen của các cấp chính quyền.

Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Độ: Đi 1 vòng để trở về quê hương - Ảnh 4.

Ngoài ra, năm 2022 ông còn hỗ trợ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây dựng Nhà tình nghĩa để ổn định cuộc sống. Hỗ trợ vợ liệt sĩ là bà Huỳnh Thị Khanh 95 tuổi tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Gần đây nhất, trong một chuyến về thăm quê nhà ở tỉnh Hà Tĩnh, ông Độ cũng đã trao tặng Quỹ Khuyến học Lam Hồng số tiền 100 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo huyện Thạch Hà 50 triệu đồng và dành 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Tiến.

Hành động này của doanh nhân Nguyễn Đăng Độ cũng chính là sự động viên, là nguồn động lực to lớn để những hoàn cảnh khó khăn có thêm sức mạnh để vươn lên.

Với những gì mà ông Độ đã và đang cống hiến cho xã hội, đây thực sự là một tấm gương sáng để các bạn trẻ noi theo. Và xin được chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công cũng như có thêm thật nhiều hoạt động ý nghĩa nữa dành cho cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem