Doanh nhân tặng ông Chấn 100 triệu đồng là người thế nào?

Hà Minh (tổng hợp) Thứ ba, ngày 09/09/2014 20:00 PM (GMT+7)
Ít người biết được rằng, doanh nhân vừa trao tặng gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn 100 triệu đồng vào chiều nay là một cựu chiến binh.
Bình luận 0

Ông Đoàn Văn Đạt (79 tuổi, chủ hiệu bánh đậu xanh Nguyên Hương ở Hải Dương) sinh năm 1935 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình, sau đó cả gia đình ông chuyển lên Hải Dương sinh sống. Lớn lên, ông nhập ngũ, bị thương tại chiến trường B5 Quảng Trị năm 1970, sau đó ông được đưa về hậu phương.

img
Ông Đoàn Văn Đạt (trái) trao 50 triệu tiền mặt và sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để ông Chấn giải quyết khó khăn.

Năm 1981 ông ra quân, đúng vào lúc cơ chế bao cấp được thay thế bằng cơ chế thì trường. Với tính cách tháo vát, năng nổ của người lính Cụ Hồ, ông đã nhiều đêm trăn trở, nghĩ cách làm kinh tế để cải thiện cuộc sống gia đình. Ban đầu do không có nhiều vốn, ông và vợ chỉ nuôi lợn lấy công làm lãi, nhưng một lần mua phải lợn ốm nên ông lỗ nặng. Sau đó, vợ chồng ông chuyển sang làm bánh quy, nhưng nghề ấy cũng chỉ giúp ông bà trụ được một thời gian chứ không thể vươn lên làm giàu.

“Cái khó ló cái khôn”, nhìn thấy triển vọng nghề làm bánh đậu xanh ở Hải Dương, ông bèn tìm đến người thợ già đã nghỉ hưu của tiệm bánh Bảo Hiên nức tiếng một thời nhờ chỉ bảo. Và ông được người thợ già dốc toàn tâm toàn lực truyền lại kinh nghiệm. Nắm được kỹ thuật rồi, ông Đạt bắt tay vào làm thử.

Thành công đã đến với người đàn ông giàu nghị lực, chịu khó tìm tỏi, học hỏi. Ông Đạt gửi bánh do tự tay mình sản xuất đến khắp nơi, và các đơn hàng từ đó cứ thế tới tấp đổ về. Có được nhiều mối hàng, không giống như một số cơ sở khác, ông không mở rộng cơ sở sản xuất mà chỉ muốn làm sao cho chất lượng bánh ngày càng ngon hơn. Có lẽ cũng chính vì điều này mà thương hiệu bánh đậu xanh Nguyễn Hương càng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thích.

Có được thành công, ông Đạt muốn chia sẻ với cộng đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Ông không ngại bỏ tiền, công sức và thời gian xây dựng khu nhà nghỉ ưỡng cho người già, người tàn tật cô đơn, người bị tai nạn hiểm nghèo, nhiễm chất độc da cam.

Ông Đoàn Văn Đạt còn nổi tiếng khắp Hải Dương về việc làm từ thiện. Ông dựng khu nhà nghỉ dưỡng cho người già, người tàn tật cô đơn, nhiều người bị tai nạn hiểm nghèo, bị chất độc màu da cam đã được ông cưu mang.

Ông đang cưu mang, nuôi dưỡng 23 trẻ mồ côi từ 8-10 tuổi, 2 cụ già (một người bị mù, một người bị con đẻ ngược đãi). Ông còn xây một khu nhà dưỡng thiện từ năm 1997 với diện tích 1.500m2 để làm nơi bảo trợ những gia đình khốn cùng, người tàn tật. Khu nhà này giờ trở thành nhà lưu niệm, thay vào đó, ông Đạt tiến hành xây một nhà dưỡng thiện mới rộng tới 11.000m².

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem