“Đông ấm vùng cao”- Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn

Nguyệt Minh - Lan Anh - Thanh Tùng Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:46 PM (GMT+7)
Những ngày này, nhiệt độ tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có khi xuống dưới 5 độ kèm mưa. Cái khắc nghiệt của thời tiết làm cho đời sống của người dân nơi đây càng thêm phần khổ cực. Đặc biệt, nhiều em học sinh vẫn phải khoác manh áo mỏng, đi đôi dép rách đến trường.
Bình luận 0

Mùa đông của những đứa trẻ miền sơn cước

Mùa đông, khi cái giá lạnh bao lấy buôn làng cũng là lúc người dân xã Nậm Tin rơi vào cảnh túng thiếu vì công việc bị đình trệ. Xã Nậm Tin là nơi còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Pồ với gần 60% hộ nghèo và cận nghèo.

Cuộc sống hằng ngày của bà con chỉ quay quanh nương rẫy và những công việc làm thuê với đồng lương ít ỏi. Thế nhưng cứ mỗi mùa giáp hạt, nương rẫy bỏ hoang, việc làm thuê cũng không có. Ông Hờ A Lù - Chủ tịch UBND xã Nậm Tin chia sẻ: “Đây có thể coi là mùa khó khăn nhất của đồng bào chúng tôi”.

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 1.

Với nhiều em học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin, một đôi dép phải đi từ 1 đến 2 năm, đến khi nào rách nát mới được thay mới. Ảnh: Lan Anh.

Với nhiều gia đình không có điều kiện tích trữ lương thực, những bữa đói vào mùa này là điều thường gặp. Khá giả hơn thì có cơm ăn, nhưng cũng không đủ áo mặc. Tết sắp đến, nhưng cái lạnh, cái đói nghèo vẫn còn len sâu trong từng ngóc ngách của xã Nậm Tin. 

Dù trời rét mướt nhưng em Giàng Chí Cung lớp 5A1 (Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin) vẫn cố gắng đến trường. Cung ở bán trú nên mỗi cuối tuần em mới được về nhà. Đường về nhà xa, lại thêm trời lạnh buốt khiến da cậu bé đỏ ửng, chân tay sưng tấy vì trên người chỉ có tấm áo mỏng manh và đôi dép rách. Giàng Chí Cung nói: “Quần áo này con đã mặc được 2 năm nay, chỗ nào rách thì mẹ sẽ lại vá vào”.

Những người làm chương trình như đứt từng khúc ruột khi cậu bé ngây thơ nói: “Đôi dép của con vẫn còn đi được”. Đôi dép mà cậu nói đã ngả màu đất, rách quai, đế dép cũng mòn phân nửa khiến khiến những ngón chân của Cung dài lọt ra ngoài. 

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt thăm hỏi, động viên và trao kẹo cho các em học sinh. Ảnh: Lan Anh.

Không chỉ riêng Cung, rất nhiều em học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin cũng đang phải chịu cảnh mùa đông giá rét mà không có nổi một chiếc áo ấm, một đôi dép không bị rách để đến trường. 

Thầy Mai Xuân Kiên - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin tâm sự: “Nhìn những đứa trẻ khiến tôi chạnh lòng, mùa đông rét căm căm mà đứa thì áo mỏng, đứa lại dép rách. Có những buổi học, chúng ngồi co ro, tay đông cứng không viết nổi chữ. Đó là ban ngày, còn ban đêm, tại nhà bán trú cho các con cũng chỉ có chiếc chăn mỏng, không đủ giữ ấm”.

Sưởi ấm mùa đông cho học sinh nghèo

Thấu hiểu được sự khó khăn, những thiệt thòi mà các em học sinh đang phải trải qua trong mùa đông giá rét, chiều ngày 29/12/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Nha khoa Hoa Cười, Dự án C.A.R.E, CLB Trái Tim Yêu Thương và các nhà hảo tâm, cùng chung tay thực hiện chương trình từ thiện “Đông ấm vùng cao” tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin.

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 3.

Ông Đào Thái Lai - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết Chương trình “Đông ấm vùng cao” đã mang lại những món quà hết sức ý nghĩa và cần thiết cho thầy và trò của nhà trường. Ảnh: Lan Anh.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: “Khi được báo kết nối đến hoàn cảnh của các em học sinh nơi đây, chúng tôi đều rất thương xót. Chính vì thế, chúng tôi quyết tâm phải giúp đỡ hết sức mình, để phần nào xua tan cái giá lạnh cho các em”.

Suốt những ngày qua, thầy cô và học sinh vui mừng như đón ngày hội lớn. Không khí rạo rực chuẩn bị, từ những tiết mục văn nghệ công phu đến sân khấu đều được đầu tư kỹ càng và tỉ mỉ. 

Vượt qua hàng trăm km, hàng nghìn phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay thầy cô và các em học sinh tại chương trình gồm: áo ấm, mũ, đồ dùng học tập, chăn, bộ năng lượng mặt trời, tủ sách, dép và bánh kẹo với tổng trị giá 384.000.000 đồng.

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 4.

Rất nhiều phần quà ý nghĩ được đoàn từ thiện trao đến tận tay các em học sinh trong Chương trình "Đông ấm vùng cao". Ảnh: Lan Anh.

Ông Đào Thái Lai - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên bày tỏ: “Chương trình “Đông ấm vùng cao” đã mang lại những món quà hết sức ý nghĩa và cần thiết cho thầy và trò của nhà trường. Nhờ đây, các em học sinh sẽ được sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh, yên tâm học con chữ. Thầy cô cũng phần nào vơi bớt những nỗi lo cho học sinh của mình”.

Đối với Giàng Chí Cung, em hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt. Chỉ trong một buổi chiều, có rất nhiều ước mơ của Cung đã thành hiện thực: “Con có áo mới để mặc, có dép mới để đi, có chăn ấm để đắp và có cả đồ dùng học tập mới nữa”.

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 5.

Những đứa trẻ hạnh phúc trong tấm áo phao mới, mùa đông này với các em sẽ bớt lạnh giá nhờ có những món quà từ đoàn từ thiện. Ảnh: Lan Anh.

Từ bé đến giờ Cung chưa bao giờ được nhận nhiều quà đến vậy. Tết sắp đến, Cung đã có áo mới để đón Tết, có dép đẹp để đi. Đặc biệt, chiếc chăn mới dày dặn sẽ giữ ấm cho em trong những đêm mà nhiệt độ ngoài trời có thể xuống dưới 5 độ C. 

Cung, cũng như rất nhiều những học sinh khác đều vỡ òa trong niềm vui sướng, đây có lẽ là mùa đông ấm nhất đối với các em từ trước đến giờ. Sự ấm áp đó không chỉ đến từ vật chất mà còn từ chính tình cảm của bạn đọc cả nước gửi đến cho các em. 

Thầy Mai Xuân Kiên xúc động: “Thấy các con vui, người làm thầy như tôi cũng vui lắm. Chúng tôi sẽ bảo ban các con dùng đồ thật giữ gìn và trân trọng. Cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Nha khoa Hoa Cười, Dự án C.A.R.E, CLB Trái Tim Yêu Thương và các nhà hảo tâm đã tổ chức một Chương trình “Đông ấm vùng cao” hết sức ý nghĩa với chúng tôi”.

“Đông ấm vùng cao”-  Tiếp lửa yêu thương sưởi ấm bản ngàn - Ảnh 6.

Thầy Mai Xuân Kiên bày tỏ lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Nha khoa Hoa Cười, Dự án C.A.R.E, CLB Trái Tim Yêu Thương và các nhà hảo tâm đã tổ chức một Chương trình “Đông ấm vùng cao” hết sức ý nghĩa với thầy cô và học sinh nhà trường. Ảnh: Lan Anh.

Cụ thể đã có 6.764 món quà được trao tận tay các em nhỏ bao gồm: áo ấm, mũ len, bộ bình năng lượng mặt trời, chăn, dép, vở, bút, tủ sách, quần áo mầm non với tổng trị giá 384.000.000 đồng được trao tặng.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn Nha khoa Sài Gòn H.N, Nha khoa Hoa Cười, Dự án C.A.R.E, CLB Trái Tim Yêu Thương, Công ty CP Trang thiết bị Nha khoa Việt Đăng, Văn phòng công chứng Trần Văn Sang, Công ty CP Thương mại Chaang Việt Nam, Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đã đồng hành cùng sứ mệnh yêu thương của chúng tôi thực hiện thành công Chương trình “Đông ấm vùng cao” tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem