Phải nằm bất động vì mắc bệnh bại liệt từ năm 6 tuổi, ông Paul Alexander, người Mỹ, là một trong những bệnh nhân cuối cùng trên Trái đất còn sống trong cỗ máy mang tên “phổi sắt”.
Đao phủ thời cổ đại là một nghề nghiệp mang tính chất bạo lực, hai tay nhuốm máu, người muốn theo cần có yếu tố thể chất cũng như tinh thần vô cùng vững chãi.
Vào tháng 10/2020, một con tàu trong vùng biển của Anh đã phát đi cuộc gọi khẩn cấp. Sau một cuộc đột kích toàn diện, 7 người Nigeria đã bị còng tay - nhưng không ai bị buộc tội. Điều gì thực sự đã xảy ra trên tàu?
Rosemarie Nitribitt là một trong những gái mại dâm nổi danh cả khi sống lẫn lúc chết. Vụ ám sát cô tạo cảm hứng cho bốn bộ phim, một tiểu thuyết và một vở nhạc kịch.
Các cuộc tấn công vào tự do ngôn luận trong thời kỳ Nỗi sợ Cộng sản ở Mỹ đã dẫn đến việc một số cuốn sách bị loại khỏi các thư viện công cộng và trường học trong thập niên 1950 và 1960.
"Ma sói Moscow" - một trong những sát nhân hàng loạt đầu tiên xuất hiện tại Liên Xô cũ, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nước này đầu những năm 20 ở thế kỷ trước, khi hàng chục nạn nhân đã mất mạng dưới tay hắn.
Trong cuộc trò chuyện thân mật giữa Nữ hoàng Elizabeth II cùng chú gấu Paddington - báu vật quốc gia của Anh tại Cung điện Buckingham trong Đại lễ Bạch Kim, đã có những bí mật thú vị được hé mở.
Lần ngược về quá khứ, những cái chết đầy tang tóc của các thành viên trong đại gia đình Kennedy khiến không ít người phải rùng mình nhớ lại vì lời nguyền của gia tộc trên
Theo ước tính, nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart kiếm được hơn 10.000 florin/năm. Tuy nhiên, ông lại sống trong cảnh nợ nần vì lý do không ngờ.
Nicholas II là Sa hoàng cuối cùng của Nga. Ông cùng vợ con bị xử bắn năm 1918. 82 năm sau, Giáo hội Chính thống giáo Nga phong thánh cho Sa hoàng Nicholas II.
Do thiếu đầu vào sản xuất vì bị Mỹ cấm vận, sản lượng sữa của Cuba thường không đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, một con bò cái mang tên Ubre Blanca, với khả năng sản xuất sữa phi thường, đã được xướng tên cạnh nhà lãnh đạo Fidel Castro trong suốt nhiều thập kỷ.
Dù vượt được hết lớp bảo vệ nghiêm ngặt, thì chìa khóa để mở cửa hầm vàng cũng là một vấn đề, bởi nó thuộc về.. 10 người, cửa chỉ mở khi cả 10 hợp tác.
Tưởng Kinh Quốc kể: “Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy Stalin đẩy một tờ giấy tới trước mặt Tôn Viện trưởng, thái độ ngạo mạn, cử chỉ trông khó coi. Stalin nói: Ông đã đọc cái này chưa?”.