ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Malaysia: Những bàn thua không thể chống đỡ

Trần Oánh Thứ hai, ngày 13/12/2021 17:40 PM (GMT+7)
Cả 3 bàn thua của ĐT Malaysia, không có lỗi cá nhân rõ ràng nào của các cầu thủ phòng ngự trong các tình huống đó, chúng đều xuất phát từ các tình huống xử lý, phối hợp rất hay của các cầu thủ ĐT Việt Nam...
Bình luận 0

Xin chúc mừng các cầu thủ ĐT Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng 3-0 trước các cầu thủ Malaysia. Dù chúng ta chia sẻ với các thiệt thòi của ĐT Malaysia trong giải này, nhưng rõ ràng chiến thắng của ĐT Việt Nam là hoàn toàn thuyết phục, cả về mặt tỷ số lẫn thế trận.

Trong bóng đá, tỷ lệ các bàn thua đến từ sai lầm cá nhân của hàng phòng ngự là rất lớn, đó là hậu quả của việc đối phương gây áp lực, tạo ra sức ép dẫn đến các cá nhân phạm sai lầm. Nhưng cũng có những bàn thua mà không có lỗi rõ ràng của hàng phòng ngự, đơn giản nó là những bàn thua không thể chống đỡ do đối phương chơi quá hay, đẩy tình huống vào thế không thể chống đỡ. Các bàn thua của Malaysia hôm nay cũng vậy, không có lỗi cá nhân rõ ràng nào của các cầu thủ phòng ngự Malaysia trong các tình huống đó, chúng đều xuất phát từ các tình huống xử lý, phối hợp rất hay của các cầu thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Malaysia: Cởi bỏ những hoài nghi về thực lực - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước ĐT Malaysia.

Bàn mở tỷ số xuất phát từ 1 đường chuyền ngược ra ở cánh trái, Nguyễn Quang Hải có 1 cú úp mu chuẩn chỉ, bóng đi căng tới mức vào lưới rồi văng ngược ra ngoài. Đây là 1 miếng phối hợp cơ bản, tới mức các đội bóng phong trào cũng tập, chỉ có điều để thực hiện được như vậy lại phải là ở một đẳng cấp nhất định. Bàn thắng thứ 2 xuất phát từ pha đánh gót bất ngờ của Quang Hải cho Nguyễn Công Phượng, cầu thủ này có pha đẩy bóng ngang mặt cầu môn rồi chặt bóng lại, loại bỏ hậu vệ Malaysia đang đeo bám, sau đó anh sút bóng bằng chân trái, chân không thuận vào góc phải khung thành. Ở bàn thắng thứ 3, Nguyễn Hoàng Đức làm động tác giả cho các hậu vệ Malaysia trôi xuống, sau đó đưa bóng sang trái, phía chân thuận, rồi hoàn toàn bình tĩnh, chậm rãi ngắm nghía, sút bóng vào góc xa khung thành. Cả 3 bàn thua, thủ môn đội Malaysia hoàn toàn không có cơ hội cản phá, và cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào của hàng phòng ngự Malaysia trong 3 bàn thua này.

Khởi đầu trận đấu, có vẻ ông Tan Cheng Hoe muốn tận dụng lợi thế đầu bảng, với tư thế không nhất thiết phải thắng, hơn nữa, có thể ông hiểu sức mạnh của ĐT Việt Nam, nên ông cho các cầu thủ Malaysia đá phòng ngự phản công. Ông kéo đội hình xuống rất thấp, chủ động nhường khu vực giữa sân cho các cầu thủ Việt Nam, cất cầu thủ gốc Brazil Guilherme De Paula ở ngoài, trông chờ vào các pha phản công và sai lầm từ hàng phòng ngự Việt Nam, và thực tế là hàng phòng ngự đội Việt Nam đã có 2 tình huống sai lầm có thể dẫn đến bàn thua, may mắn là tiền đạo Malaysia không tận dụng tốt cơ hội. Sau khi bị dẫn 2 bàn, ông đành tung tất cả những quân bài, vốn đã eo hẹp do chấn thương và Covid, vào sân với hy vọng thay đổi tình thế. Đội Malaysia thay đổi thế trận, dâng lên tranh chấp kiểm soát khu vực giữa sân. Về phía ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã rút Công Phượng, Quang Hải rồi Nguyễn Phong Hồng Duy ra nghỉ nhằm chuẩn bị cho trận sau. Mặc dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ thế chủ động và có thêm bàn thắng thứ 3. Đây thực sự là 1 trận thắng quan trọng cho tâm lý các cầu thủ, đồng thời nó cũng giúp cởi bỏ sự nghi hoặc về thực lực của đội bóng cho những người hâm mộ ĐT Việt Nam.

Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trận này tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chơi rất hay, cả tấn công lẫn phòng thủ và đã thi đấu đủ 90 phút, điều trước đây ít khi anh làm được trong màu áo đội tuyển. Nó đánh dấu một sự tiến bộ rõ ràng về mặt thể lực của Tuấn Anh. Anh được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc của trận đấu. Có thể nói hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam, với những Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Đức, Minh Vương, Đỗ Hùng Dũng… là hàng tiền vệ vào loại hay nhất, đa dạng và khó lường nhất Đông Nam Á hiện nay.

Vật cản tiếp theo trên con đường bảo vệ chức vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam là đội Indonesia, đội bóng có lối đa khá giống với đội Việt Nam. Có thể ông HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia còn giấu bài, nhưng nếu chỉ đánh giá qua 2 trận với 2 đội yếu hơn mà đội Indonesia đã thắng đậm là đội Lào và Campuchia, thì Indonesia đã bộc lộ những điểm yếu. Đầu tiên, tính linh hoạt của hàng tiền vệ Indonesia là không cao. Hàng phòng thủ chưa chắc chắn trước sức ép, chưa thể hiện được khả năng phối hợp thoát pressing, dù đó là sức ép của các cầu thủ trẻ Campuchia. Chưa có sự hòa nhập đầy đủ giữa những cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ quốc nội, thể hiện qua sự thiếu tin tưởng trong phối hợp của những cầu thủ nhập tịch đối với các cầu thủ quốc nội, khi trung vệ thường xuyên bỏ qua tiền vệ trụ để tự chuyền bóng kiến thiết, dẫn đến rất nhiều pha mất bóng ngay trên sân nhà trong trận gặp đội Campuchia.

Sẽ không có trận đấu dễ dàng, nhưng với sự già dặn, lại rất hiểu ý nhau của các cầu thủ Việt Nam, với lợi thế được trui rèn qua các trận vòng loại Wolrd Cup, cùng với sự tinh quái của HLV Park Hang-seo, hy vọng rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và sẽ lại có 3 điểm trước Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem