Du khách "đội" gió rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử

Thứ sáu, ngày 07/02/2025 20:25 PM (GMT+7)
Bất chấp nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc, mưa rét bao trùm, dòng người vẫn nối tiếp nhau hành hương về chùa Đồng nằm ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử để lễ Phật cầu an. Nhiều người xoa tiền vào chuông, khánh tại ngôi chùa linh thiêng này.
Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 1.

Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2025. Đây là hoạt động văn hóa thường niên mở đầu cho 3 tháng lễ hội đầu năm. Sau khi dự lễ, mọi người nối chân nhau lên đỉnh thiêng Yên Tử để vãn cảnh, bày tỏ lòng thành kính bái ngưỡng Phật Hoàng.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 2.

Em Đỗ Hà Linh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, mặc dù thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ xuống thấp, mưa lạnh, sương mù dày đặc, nhưng em vẫn rất háo hức khi được hành hương về đỉnh thiêng Yên Tử. Đây là lần thứ ba em lên chùa Đồng để cầu mong một năm nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 3.

Chùa Hoa Yên - ngôi chùa tọa lạc ở độ cao 535m so với mực nước biển, có lịch sử hơn 700 năm tuổi. Gió rét rít từng hồi ở khu vực chùa Hoa Yên khiến du khách vừa dâng hương vừa xuýt xoa.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 4.

Do quãng đường di chuyển dài, các bậc leo bộ cheo leo, trơn trượt nên du khách phải mặc áo mưa, chống gậy để giữ sức và đảm bảo an toàn.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 5.

Càng lên cao, gió càng lớn, mưa càng nặng hạt, sương mù dày đặc, người cách người chỉ vài mét cũng khó nhìn thấy nhau.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 6.

Bất chấp mưa kèm sương mù dày, gió mạnh, dòng người vẫn dò từng bước chân lên chùa Đồng lễ Phật.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 7.

Du khách vượt qua hàng nghìn bậc đá, đường rừng núi để đặt chân đến chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 8.

Trên chùa Đồng - đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 10 độ C, sương mù dày đặc. Tuy nhiên điều đó vẫn không ngăn được dòng người “nhất tâm hướng Phật”.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 9.

Ai ai cũng thành kính chắp tay, cầu mong cho mọi người mọi nhà một năm mới đầy đủ, ấm no, bình an, hạnh phúc.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 10.

Nhiều du khách lấy tiền chà sát vào chùa Đồng, chuông, khánh trên đỉnh thiêng Yên Tử để cầu may.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 11.

Ai cũng với hy vọng năm mới gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió, nhiều tài lộc.

Du khách đội gió đội rét, xoa tiền vào chuông, khánh ở chùa Đồng Yên Tử- Ảnh 12.

Dù rét và lạnh, nhưng du khách không quên lưu lại những hình ảnh đáng nhớ khi hành hương về đỉnh thiêng Yên Tử trong ngày khai hội.

Bùi My
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem