Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Gray, Davies, Onana, Iwobi, Gordon, Maupay.
Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Tsimikas, Harvey Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz.
Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng với phong độ tốt cùng đội hình được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Liverpool dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với Everton. Về phần mình, HLV Frank Lampard chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công.
Phút 19, Trent Alexander-Arnold nỗ lực thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Darwin Nunez bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích. Ba phút sau, Anthony Gordon thực hiện tình huống đặt lòng ngay sát vòng cấm Liverpool nhưng không chiến thắng được thủ thành Alisson Becker.
Tuy chơi lép vế nhưng Everton vẫn tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của Alisson Becker. Phút 32, Tom Davies có pha dứt điểm sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Liverpool. Đáng tiếc là bóng lại đi trúng cột dọc.
Phút 43, Liverpool liên tục tạo ra 2 tình huống sóng gió về phía khung thành Everton. Thế nhưng, cú dứt điểm của Darwin Nunez và Luis Diaz lại lần lượt đi bóng dội xà ngang, cột dọc.
Sang hiệp hai, HLV Jurgen Klopp quyết định tung tiền đạo Roberto Firmino vào sân thay Fabio Carvalho nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Liverpool. Sự điều chỉnh này giúp các đợt lên bóng của "The Kop" sắc nét hơn.
Mặc dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút Liverpool như Darwin Nunez, James Tarkowski, Firmino, Mohamed Salah không thể chuyển hoá cơ hội mà mình có được thành bàn thắng. Điều đó khiến "Lữ đoàn đỏ" phải rời sân Goodison Park với kết quả hoà 0-0.