Euro 2020: 7 lý do thán phục ĐT Đan Mạch

Phạm Xuân Nguyên Chủ nhật, ngày 27/06/2021 14:10 PM (GMT+7)
Euro 2020 là một bài kiểm tra mạnh mẽ cho ĐTQG Đan Mạch, và họ đã vượt qua kỳ thi căng thẳng này một cách tuyệt vời. Đây là 7 lý do để chúng ta thán phục ĐT Đan Mạch.
Bình luận 0

ĐT Đan Mạch đã đánh bại ĐT xứ Wales trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 tại Euro 2020 với tỷ số 4 - 0. Sau những phút khởi đầu ngang ngửa nhau, các cầu thủ Đan Mạch đã nhập cuộc đầy hưng phấn và dần giành được ưu thế.

Người hùng chính của Đan Mạch là tiền đạo Kasper Dolberg, anh đã lập cú đúp trong lần thứ hai được ra sân. Vốn không phải là cầu thủ chính của đội, anh có mặt trong đội hình xuất phát là thế chỗ cho Yussuf Poulsen bị chấn thương.

Trước trận đấu với xứ Wales, Dolberg mới chỉ có 31 phút tại Euro trong trận gặp Nga. Và bây giờ anh xuất hiện đầy ấn tượng - lập tức ghi hai bàn thắng.

Euro 2020: 7 lý do thán phục ĐT Đan Mạch - Ảnh 1.

ĐT Đan Mạch.

Giải vô địch châu Âu này là một bài kiểm tra mạnh mẽ cho ĐTQG Đan Mạch, và họ đã vượt qua kỳ thi căng thẳng này một cách tuyệt vời. Đây là 7 lý do để chúng ta thán phục đội tuyển Đan Mạch tại Euro 2020.

1. Không thể không nhớ đến sự cố với Christian Eriksen, nó có thể khiến cả đội mất thăng bằng suốt cả giải đấu. Nhưng không, các cầu thủ Đan Mạch đã càng thêm cố kết, bù đắp cho việc mất đi người đồng đội thủ lĩnh ở giữa sân. Nhờ vậy, Eriksen là động lực cho họ chứ không phải gánh nặng tâm lý.

ĐT Đan Mạch đã trải qua một điều khủng khiếp: họ gần như mất đi một đối tác và một người bạn ngay trên sân. Nhưng không phải ai cũng để ý rằng vào tối cùng ngày và sang cả hôm sau, các chuyên gia tâm lý đã được mời đến đội để tư vấn giải tỏa tâm lý cho  các tuyển thủ.

2. Các cầu thủ Đan Mạch phản ứng nhanh nhạy với các tình huống trên sân. HLV trưởng Kasper Hjulmand có đủ các quyết định ăn điểm: sau giờ nghỉ ông đã chuyển Christensen sang khu vực phòng ngự. Như thế vấn đề của khu vực này được giải quyết và tạo thêm các giải pháp tấn công. Trước thời điểm đó, xứ Wales sắc bén hơn (tỷ lệ sút bóng là 7:1), sau đó ĐT Đan Mạch sút 4 lần, còn các cầu thủ xứ Wales không thể làm gì. Sang hiệp 2 sơ đồ trận đấu lại thay đổi lần thứ ba, khi Delaney và Damsgaard rời sân, đội hình chuyển sang 3-5-2, Christensen lại trở về phòng ngự.

3. ĐT Đan Mạch chơi uyển chuyển, linh hoạt, và đó là nguyên tắc cơ bản của Hjulmand. Ông không phải là tín đồ của những sơ đồ cứng nhắc. Ông nói thật: "Chúng tôi chơi với sơ đồ 3-3-3 + 1 cầu thủ có mặt ở nơi mà trận đấu đòi hỏi". Cứ thế vận hành!

4. Đối đầu với xứ Wales, đội Đan Mạch ra sân mà không có ba thủ lĩnh cùng một lúc: Eriksen thì đã rõ, nhưng còn không có Yussuf Poulsen trong tấn công và Daniel Vass ở bên cánh (chỉ còn lại Maehle từ hai biên). Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến trận đấu, và Dolberg, người lên tham gia tấn công, đã làm nên chuyện – anh là cầu thủ Đan Mạch ghi bàn ở vòng 1/8 của một giải đấu lớn kể từ World Cup 98.

5. HLV Kasper Hjulmand đã xây dựng ĐT Đan Mạch lấy niềm vui chơi bóng làm đầu, sau đó mới tính đến kết quả. "Mục đích của chúng tôi là chạm đến trái tim người Đan Mạch. Qua chiến thắng, qua niềm đam mê bộc lộ trên sân, qua thông điệp truyền đi – chúng tôi không quên mình từ đâu đến. Các chàng trai chơi bóng đến từ nhiều thành phố rất khác nhau trên đất nước Đan Mạch. Họ đại diện cho các chàng trai cô gái ở những vùng đó. Tôi nói điều này không phải vì cần phải nói. Đây không phải là đội tuyển của tôi, đây không phải là đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch. Đây là đội bóng của chúng ta. Tôi muốn mọi người tự hào về đội tuyển của mình" – đó là nguyên tắc của Hjulmand. Từ đó kết quả trận đấu được nhân đôi lên với niềm tự hào dân tộc.

6. Kasper Yulmand cũng là một nhà tâm lý học xuất sắc, như lời xác nhận của tuyển thủ Joakim Maehle: "Ông ấy rất giỏi trong việc giao tiếp với các cầu thủ, cũng như trong việc tạo ra sự tự do cần thiết. Sau việc xảy ra với Christian Eriksen, HLV đã chia sẻ cảm xúc của mình với chúng tôi và thừa nhận rằng chính ông ấy cũng cần được giúp đỡ. Tất cả những điều chúng tôi trải qua đã làm chúng tôi gần gũi nhau hơn. Ông ấy là một HLV giỏi, giờ đây ông ấy còn là một người bạn tốt của tất cả chúng tôi".

7. ĐT Đan Mạch rất gần gũi với người hâm mộ. Câu chuyện về một chàng sinh viên đội mũ lưỡi trai nói rõ điều này. Anh chàng say khướt sau buổi thi, đánh rơi mũ, các cầu thủ ăn mừng được vào vòng play-off, sau đó Thomas Delaney đem mũ trả lại cho chủ nhân, lại còn tặng thêm chiếc áo đấu.

Với việc thắng ĐT xứ Wales, Đan Mạch đã chấm dứt chuỗi trận thua kéo dài: đội chưa bao giờ giành quyền tham dự vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 1998. Sau đó, có ba lần bị loại khỏi vòng bảng và ba trận thua ngay lập tức - năm 2002 (trước Anh – 0-3), 2004 (trước Cộng hòa Czech - lại 0-3) và 2018 (trước Croatia về đá luân lưu).

Tại Euro 2020 đang diễn ra hiện nay, Đan Mạch là một trong những đội bóng nổi bật và được chú ý nhất. Ở tứ kết, đội sẽ đấu với Hà Lan hoặc Cộng hòa Czech. Có một điểm cộng nhỏ: được hơn đối thủ một ngày chuẩn bị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem