EURO 2020: Pháp không thắng Bồ Đào Nha, cả Paris... "ế hàng"

Nguyễn Hữu Hà (từ Paris, Pháp) Thứ tư, ngày 23/06/2021 21:00 PM (GMT+7)
Từ Le Havre đến Paris là quãng đường không ngắn cũng chẳng dài. Điều quan trọng nhất với gia đình người Việt Nam sinh sống, làm việc lâu năm tại Pháp như chúng tôi chính là không khí đặc biệt của EURO 2020 với những điều đang được coi là "có 1-0-2".
Bình luận 0

Tháp Eiffel là điểm đến đẹp. Ai đến Pháp hoặc sinh sống tại Pháp cũng muốn check-in tại đây, không khác gì khi tới Hà Nội phải có ảnh đẹp ở Tháp Rùa Hồ Gươm.

Tôi cùng những người thân trong gia đình đạp xe tới Paris trong dịp này để tận hưởng điều mà người Việt Nam chúng ta hay nói "4 năm mới có 1 lần". Không khí EURO 2020 tại Pháp chưa sôi động như mong đợi của một người yêu bóng đá như tôi. Đi từ Le Havre đến Paris với hy vọng tận hưởng sự sôi động, nhưng điều đó lại khác hẳn sự hình dung của tôi.

EURO 2020: Pháp không thắng Bồ Đào Nha, cả Paris... "ế hàng" - Ảnh 1.

Nhiều đồ lưu niệm được bày bán trong kỳ EURO 2020. Ảnh: Hữu Hà

Rouen là nơi tôi làm việc. Địa chỉ này cách nhà 100km và cách Paris 100km, đúng kiểu "trung điểm" như khi tôi còn là một học sinh yêu thích bộ môn toán ngày xưa. Cả giâ đình, bạn bè tôi di chuyển đến Paris bằng ô tô, nhưng đều mang theo xe đạp để tránh tắc đường theo lời nhắn của những người bạn sinh sống, làm việc lâu năm tại Kinh đô ánh sáng.

Công việc cuốn tôi theo những niềm đam mê, nhưng trong đó bóng đá là điều không thể bỏ qua. Search Google bây giờ dễ quá, ai cũng biết Pháp vô địch EURO 2 lần, Michel Platini ghi 9 bàn tại VCK EURO 1984. Vẫn thêm thông tin kiểu "tìm trên mạng", người Pháp thật lãng mạn với chính Platini mang đến một "EURO toàn châu Âu" trước khi ông vấp phải sự cố chẳng ai mong muốn.

EURO 2020 chứ không phải EURO 2021. Cuộc sống tạo ra những ý tưởng, niềm vui và chính gia đình tôi cũng vậy. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm kiểu "ăn theo EURO 2020" giống như tôi thời là cậu học trò lên phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) hóa ra cũng... nguội.

EURO 2020: Pháp không thắng Bồ Đào Nha, cả Paris... "ế hàng" - Ảnh 2.

Đạp xe đến Paris để tận hưởng không khí sôi động là cách lựa chọn của nhiều cổ động viên Việt Nam

Khó tin nhưng có thật khi các món đồ liên quan đến đội tuyển Pháp lại đang ế ẩm. Những đôi dép, móc chìa khóa, khăn quàng, đấu... đều được (hoặc bị) hạ giá. Nếu so với mặt hàng tương tự bán cho các cổ động viên Bồ Đào Nha, Đức, mức giá bán 3,99 euro so với 7,99 euro là một sự chênh lệch khá sâu.

Đêm nay, Pháp đá với Bồ Đào Nha, Một trận đấu theo sự lãng mạn của anh bạn người Pháp tự hào kiểu "Paris gốc" là: "Vui thì cũng vui, nhưng phải thuyết phục trong các vòng loại trực tiếp thì mới khơi gợi được tình yêu".

Cũng không hiểu ông "Paris gốc" này vui kiểu gì, nhưng nếu đội tuyển Pháp không chơi tốt trước Bồ Đào Nha để trả món nợ thua trận chung kết EURO 2016 cách đây 5 năm, Paris "ế hàng" là có thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem