FC Việt Ý chinh phục ngôi hậu tại giải bóng đá Queen Cup S1 như thế nào?

Bốp Bi Thứ bảy, ngày 22/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 tháng tranh tài, giải bóng đá Queen Cup S1 đã khép lại với chức vô địch thuộc về các cô gái đến từ FC Việt Ý. Dân Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về một trong những đội bóng giàu thành tích nhất làng bóng đá phủi nữ.
Bình luận 0

FC Việt Ý mạnh mẽ như thế nào?

Đội bóng đá nữ Việt Ý là câu lạc bộ bóng đá được thành lập và phát triển từ tình yêu dành cho môn thể thao vua của những cô gái có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Trong 5 năm thành lập (2018 - nay), FC Việt Ý đã từng bước chinh phục khán giả bằng lối chơi đẹp mắt, uyển chuyển và thăng hoa. Đội bóng luôn cố gắng phát huy ba giá trị cốt lõi là "Máu lửa - Đồng đội - Kỷ luật".

Với những thành viên ưu tú như đội trưởng Ngọc "Ngao", Bình "Gấu", Nguyễn Hương, Hồng Hiệp, Đoàn Tâm hay Hương "Hải Dương", từ khi thành lập đến nay, FC Việt Ý thường xuyên tham dự các giải bóng đá phong trào dành cho nữ và đã gặt hái được nhiều thành tích, tiêu biểu là vô địch Giải bóng nam và nữ Cup Tứ Hùng, vô địch giải bóng đá Cup Hoa Sen, huy chương đồng giải Chelsea Girls Open - Cup Dilmah (2018), vô địch Cup Tứ Hùng Kỷ Niệm 1 năm thành lập FC Girl's 38, Hạng 3 giải bóng đá Việt Ý Open - Tranh cup Tiến Hạnh (2019), vô địch Chelsea Girls Open Cup, vô địch Cup Áo Dài (2020), á quân GBG Open Cup, vô địch giải bóng đá nữ vô địch sân 7 - khu vực miền Bắc (2022). Mới đây nhất, FC Việt Ý đã lên ngôi vô địch tại giải Queen Cup Season 1 (2023).

"Yếu tố đã và đang duy trì sự tồn tại của FC Việt Ý chính là tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn, là tinh thần đoàn kết, sự quan tâm, là việc các chị em trong đội coi nhau như người nhà. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ thầm lặng nhưng rất nhiệt tình của các "Mạnh Thường Quân", những người thường xuyên dõi theo và ủng hộ một cách vô tư cho đội bóng" - đó là điều đội trưởng Ngọc "Ngao" rất tâm đắc khi chia sẻ về đội bóng của mình với Dân Việt.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 1.

Đội trưởng đội bóng Việt Ý - Lê Thị Ngọc (Ngọc "Ngao").

Hành trình đến với chức vô địch giải đấu Queen Cup S1

Với những thành tích nổi bật nêu trên, tại giải bóng đá Queen Cup S1 lần này, FC Việt Ý được các đối thủ đánh giá rất cao, nhất là khi trong đội hình của FC Việt Ý có sự xuất hiện của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt, chủ nhân của Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam 2015. Sở hữu lực lượng hùng hậu, cộng thêm một quân át chủ bài đẳng cấp, không quá khó hiểu khi FC Việt Ý được coi là ứng cử viên số 1 tại giải đấu.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 2.

Đội hình FC Việt Ý tham dự giải bóng đá nữ Queen Cup S1.

Trận 1 vòng bảng: "Cầm vàng lại để vàng rơi"

Ở trận đấu ra quân gặp FC Sun - một đội bóng rất mạnh, những tưởng sau bàn thắng sớm do công của Bình "Gấu" và tình huống hậu vệ của FC Sun vô tình phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1, cùng với thế trận chặt chẽ và có phần áp đảo hơn đối thủ, FC Việt Ý sẽ có được 3 điểm đầu tay. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu xuất sắc của Đào Thị Miện (Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam 2006) với 2 bàn thắng ở những phút cuối hiệp 2, FC Sun đã buộc FC Việt Ý phải chia điểm trong sự tiếc nuối của các cô gái áo hồng. "Cầm vàng lại để vàng rơi", FC Việt Ý ngậm ngùi kết thúc trận ra quân với kết quả hòa.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 3.

Sự xuất sắc của QBV 2006 Đào Thị Miện khiến FC Việt Ý không thể có chiến thắng trong trận mở màn.

Trận 2 vòng bảng: Những sự thay đổi mang lại hiệu quả.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng đối đầu với FC COCA, cả hai đội đều quyết tâm giành được chiến thắng để có thể giành quyền đi tiếp (FC COCA để thua CFC Hà Nội ở trận đầu). Rút kinh nghiệm sau khi để sảy chân ở vòng 1, ban huấn luyện FC Việt Ý đã có sự thay đổi về mặt nhân sự, chú trọng tăng cường hàng phòng thủ với sự có mặt của bộ ba Ngọc "Ngao", Phương Mai và Yoon trong đội hình. Phía trên là Đoàn Tâm, Nguyễn Hương đá giữa cùng Hương "Hải Dương" chơi cao nhất.

Dù tấn công khá nhiều mà chưa ghi được bàn, song các cô gái của FC Việt Ý vẫn kiên nhẫn duy trì lối chơi áp đặt và điều gì phải đến cũng đã đến, Đoàn Tâm đã tận dụng tình huống phòng thủ sơ hở hiếm hoi của FC COCA để tung ra đường chuyền cho Hương "Hải Dương" lập công mở tỷ số trận đấu. Ngay sau đó, FC Việt Ý đã tung Quả Bóng Vàng 2015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt vào sân nhằm gia tăng thêm áp lực, và chính cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam cũng là người nâng tỷ số lên 2-0.

Dù cuối trận, FC COCA đã dồn lên và có 1 bàn gỡ, nhưng thời gian còn lại là không đủ. Thắng trận 2-1, FC Việt Ý giành được 3 điểm quan trọng và nắm quyền tự quyết cơ hội vào bán kết khi đối thủ ở vòng đấu cuối của họ là đội bóng đầu bảng Chelsea Girls Hà Nội với 6 điểm sau 2 lượt trận và đã chắc chắn vào vòng trong.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 4.

Với những sự điều chỉnh hợp lý, FC Việt Ý đã có chiến thắng quan trọng trước FC COCA.

Trận 3 vòng bảng: Cú poker thể hiện giá trị của Quả Bóng Vàng.

Loạt đấu thứ 3 của vòng bảng, khán giả đã được chứng kiến một trận đấu đôi công mãn nhãn với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến khó tin, cùng màn trình diễn chói sáng của cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía Việt Ý là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Cú hattrick của Minh Nguyệt vào lưới thủ môn xuất sắc nhất vòng 2 Dương Mỹ Hoa ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất đã giúp cho đội bóng áo hồng tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng, và nếu tỷ số được giữ nguyên thì FC Việt Ý sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả của trận so tài giữa FC Sun và FC COCA ở sân bên cạnh ra sao.

Thế nhưng, CFC cũng đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi rất nhanh chóng tận dụng các tình huống đá phạt cố định để gỡ hòa 3-3. Lúc này cục diện bảng đấu lại đảo chiều khi mà FC Việt Ý buộc phải giành được chiến thắng nếu như không muốn bị FC Sun (lúc đó đang tạm dẫn trước FC COCA với cú hattrick của Đào Thị Miện) giành lấy tấm vé đi tiếp. Khi mà mọi người đang nghĩ về kịch bản của vòng 1 sẽ lặp lại, thì một lần nữa cái tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt được bình luận viên xướng lên khi cô hoàn tất cú poker giúp FC Việt Ý có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số nghẹt thở 4-3 và chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu mà các thành viên đội bóng lẫn người hâm mộ FC Việt Ý đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau, từ sung sướng khi dẫn trước, đến lo lắng tột độ khi bị gỡ hòa và cuối cùng là hạnh phúc vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 5.

QBV 2015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt tỏa sáng với 4 bàn thắng vào lưới CFC.

Bán kết: Người hùng Ánh Phương đưa Việt Ý vào chơi trận cuối.

Đối thủ của FC Việt Ý ở trận bán kết là AFC Hà Nội - cũng là một trong những đội bóng phong trào rất mạnh của nữ. Mặc dù Đoàn Tâm đã giúp cho FC Việt ý vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng có vẻ như "cái dớp" bị gỡ hòa phút cuối tại giải lần này vẫn chưa thôi vận vào các cô gái áo hồng khi mà liên tiếp những tình huống đối mặt thủ môn sau đó của Minh Nguyệt đều không thể giúp gia tăng tỷ số, cùng nỗ lực ở của AFC Hà Nội đã mang về bàn thắng quý hơn vàng của Phạm Thị Hằng ở những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 2, và buộc 2 đội phải bước vào loạt đấu penalty đầy may rủi để phân định thắng thua.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc bản lĩnh của những cầu thủ của đội bóng lớn lên tiếng. Nếu loạt trận cuối của vòng bảng là ngày mà Quả Bóng Vàng Minh Nguyệt tỏa sáng ở mặt trận tấn công, thì ở trận đấu bán kết những gương mặt ở hàng phòng thủ đã chứng tỏ bản thân, cụ thể là thủ môn Ánh Phương. Với việc xuất sắc cản phá được 2 cú sút penalty, Ánh Phương đã giúp cho FC Việt Ý hiên ngang tiến vào trận chung kết, gặp lại đội bóng Chelsea Girls Hà Nội.

Thủ môn Ánh Phương hóa người hùng trong loạt penalty trận bán kết.

Chung kết: Thị uy sức mạnh, ngôi hậu gọi tên

Trong lần tái ngộ Chelsea Girls Hà Nội, một kịch bản khó ai hình dung được đã diễn ra. Các cô gái của FC Việt Ý đã tạo nên một trận chung kết một chiều với tỷ số khó tin 8-0 trước đội bóng mà mới chỉ 2 tuần trước còn gây ra rất nhiều sóng gió với họ. CFC đã dành cho Minh Nguyệt sự quan tâm quá lớn mà không để ý đến Hồng Hiệp, để rồi chính cô gái này là người ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Trong một ngày bộ đôi Đoàn Tâm, Ngọc "Ngao" làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, Hồng Hiệp "lên đồng" ở biên trái, Minh Nguyệt chủ động di chuyển để hút người tạo khoảng trống, cùng với đó là việc CFC mất đi cầu thủ chủ chốt Kiều Oanh do chấn thương, các cô gái fan Chelsea không còn cách nào khác là chịu trận và cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Khi tiếng còi của trọng tài Ánh Tuyết vang lên cũng là lúc các cô gái của FC Việt Ý tràn vào sân ăn mừng chiến thắng. Giải thưởng Vua phá lưới dành cho Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu thuộc về Đoàn Tâm đã chứng tỏ sự xuất sắc của tập thể đội bóng áo hồng.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 7.

Nhà vô địch giải đấu Queen Cup mùa thứ nhất gọi tên FC Việt Ý.

Lời tri ân của đội bóng dành cho Đoàn Tâm:

Giải bóng đá Queen Cup vừa qua cũng là giải đấu cuối cùng mà Đoàn Thị Thanh Tâm tham gia cùng FC Việt Ý, vì lý do công việc nên Tâm sẽ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Cô gái sinh năm 1998 là một trong những viên gạch đầu tiên của đội bóng, gắn bó với cái tên Việt Ý từ những ngày đầu thành lập đến nay. Chức vô địch cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu như một món quà tri ân mà đội bóng dành tặng cho Tâm. Thay mặt cho tập thể FC Việt Ý, đội trưởng Ngọc "Ngao" gửi lời chúc Đoàn Tâm lên đường may mắn, công việc sắp tới sẽ gặp nhiều thuận lợi. Hãy mạnh mẽ và tự tin bước tiếp hành trình của mình.

Hành trình chinh phục ngôi vương của FC Việt Ý tại giải bóng đá Queen Cup S1 - Ảnh 9.

Đoàn Thị Thanh Tâm - Cầu thủ xuất sắc nhất Queen Cup S1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem