Gia Lai: Xót xa cảnh ba mẹ con cô giáo mầm non bị bỏng toàn thân

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 21/04/2018 06:02 AM (GMT+7)
Dù đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu và 2 lần chuyển viện, nhưng 3 mẹ con cô giáo vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Người mẹ và cô con gái (14 tuổi) bị bỏng đến 95% cơ thể, cậu con trai (9 tuổi) bị bỏng 75% cơ thể và gia đình không đủ tiền chữa trị.
Bình luận 0

Trước đó khoảng 6h30 ngày 16.4, người chồng là anh Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) đi làm. Còn chị Đinh Thị Bích Thủy (39 tuổi, giáo viên dạy mầm non) và hai con là Nguyễn Hà Nhi (14 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (9 tuổi) đang nằm ngủ trong nhà.

Bỗng người dân nghe một tiếng nổ lớn từ nhà anh Minh. Một lúc sau, thấy cháu Nhi vừa bò ra ngoài ú ớ: “Cứu mẹ và em cháu với các bác ơi…”, chưa kịp nói câu thứ hai thì cô bé 14 tuổi đã ngất lịm trước nhà hàng xóm. Toàn thân cô bé đã phủ một lớp khói đen, cơ thể bỏng nặng. 

img

Ba mẹ con hiện đang được điều trị tại Bệnh viện bỏng Trung Ương

Về phía chị Thủy và cháu Đồng, vì cửa chính bị kẹt, khói trong nhà bốc ra mạnh và lửa cháy lớn nên người dân đã phải đập một bên vách tường để vào nhà giải cứu 2 mẹ con, nên mất một khoảng thời gian khá lâu.

Khi người dân vào được trong nhà thì thấy chị Thủy và cháu Đồng đã nằm trong biển lửa…Thấy vậy, người cầm xô, người kéo vòi cố gắng dập lửa để cứu hai mẹ con. Ngay sau đó, người dân đã kịp thời đưa 3 mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược  - Hoàng Anh Gia Lai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiển - Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi kể lại: “Khi nghe tiếng nổ lớn thì người dân đã kịp thời chạy sang nhà chị Thủy. Nhưng lúc đó lửa cháy lớn và cửa bị kẹt, khói bốc ra mù mịt nên chúng tôi phải đập tường để chui vào nhà.

Nói đến cháu Nhi, đáng lẽ sẽ không bị bỏng nặng như vậy, nhưng vì khi chạy ra ngoài kêu cứu thấy mẹ và em vẫn nằm trong đám cháy nên cháu lại liều mình quay lại. Tuy nhiên, ngọn lửa quá cao nên cháu Nhi đã bị thiêu đen, vừa kịp bò ra cửa nhà hàng xóm kêu cứu rồi ngất lịm…”.

img

Vì chạy vào cứu mẹ và em trai nên cháu Hà Nhi bị bỏng đến 95% cơ thể

Anh Nguyễn Bảy (em trai anh Nguyễn Văn Minh) cho hay, sau khi ba mẹ con được cấp cứu tại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, nhưng vì bỏng quá nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Quy Nhơn, nhưng vẫn không có tiến triển nên lại phải chuyển ra Bệnh viện bỏng Trung ương để điều trị khẩn. Hiện tình hình của 3 mẹ con đang rất nguy kịch, chị Thủy và Nhi bị bỏng 95% cơ thể, cháu Đồng bị bỏng 75% cơ thể.

“Gia đình anh Minh và chị Thủy có hoàn cảnh khó khăn, anh Minh là quân nhân nên công tác xa nhà, chị Thủy làm giáo viên vừa chăm con vừa đi dạy mẫu giáo.

Hai vợ chồng anh chị vào đây tự thân lập nghiệp với hai bàn tay trắng, hai cháu rất ngoan và học giỏi. Nhưng giờ ba mẹ con chị Thủy đang bị bỏng rất nặng, để giữ được tính mạng và điều trị cho ba mẹ con chị Thủy cần chi phí rất lớn. Dù đã có bảo hiểm, vậy mà mỗi ngày trung bình cũng phải mất trên 7 triệu/đồng người rồi...”, anh Bảy nghẹn lời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Bảy (em trai anh Nguyễn Văn Minh) STK: 62010000851465 Ngân hàng BIDV, Chi Nhánh Gia Lai hoặc anh Đinh Sỹ Thiện (em ruột chị Đinh Thị Bích Thủy) STK: 0201000656710, Chi nhánh Kì Anh, Hà Tĩnh.

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cô giáo Đinh Thị Bích Thủy). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem