Giang hồ "miệt vườn" đào hầm bí mật tại nhà trốn truy nã suốt 5 năm

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 14/08/2021 14:37 PM (GMT+7)
Sau khi thuê nhóm giang hồ truy sát gia đình hàng xóm, Hồ Văn Hồng (SN 1955) lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát gần 2.000 ngày đêm trong căn hầm bí mật tại nhà.
Bình luận 0

Hồ Văn Hồng – gã giang hồ miệt vườn với nhiều thành tích bất hảo từng là nỗi khiếp sợ của người dân xứ Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào những năm 90. Tội lỗi mà ông ta gây ra cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị. 

Thuê giang hồ truy sát hàng xóm

Vốn nổi danh với nhiều tiền án, tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản, và sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống, nên gia đình của Hồng thời ấy như một "pháo đài" bất khả xâm phạm. Và dĩ nhiên, người đàn ông này không bỏ qua cho gia đình hàng xóm khi dám vây đánh con trai mình.

Mâu thuẫn giữa ông Hồng và gia đình người hàng xóm bắt đầu vào tối 29/5/2004. Khi ấy, con trai của Hồng có ý định vào phá vuông tôm của hàng xóm nhưng bị gia chủ phát hiện vây đánh.

Giang hồ ‘miệt vườn’ đào hầm bí mật tại nhà trốn truy nã suốt 5 năm - Ảnh 1.

Ảnh ghép Hồng lúc dưới căn hầm bí mật tại nhà ngoi lên. Ảnh: Công an cung cấp

Người này sau đó lên kế hoạch lẻn vào nhà hàng xóm vào buổi tối để đánh trả thù, nhưng lần này cũng bị một trận no đòn. Biết không thể dựa vào sức mình để báo thù, con trai Hồng thuật lại mọi chuyện cho cha nghe. Với bản tính của mình, Hồng tuyên bố sẽ cho gia đình người hàng xóm một "bài học" nhớ đời.

Tuy nhiên, ông ta biết mình không thể trực tiếp ra tay vì còn tiền án, tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích" vào thời điểm ấy. Một kịch bản hoàn hảo được Hồng vạch ra để trả thù gia đình người hàng xóm vào những ngày sau đó.

Hồng cho đào một căn hầm bí mật ở căn nhà bếp xập xệ phía sau nhà, rồi thuê nhóm giang hồ ở Cà Mau vào tận nơi truy sát gia đình đối thủ. Cuộc hỗn chiến khiến nhiều người của cả hai bên, một bên là phe giang hồ, và một bên là gia đình người hàng xóm của Hồng bị thương.

Sau vụ việc, cảnh sát được huy động truy bắt nhóm chém người về tội "Cố ý hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Những ngày sau, các tay "lính đánh thuê" lần lượt cúi đầu tra tay vào còng, duy nhất chỉ có Hồ Văn Hồng – người được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án lại biến mất một cách đầy bí ẩn.

Quá trình trinh sát, công an đã tìm đến tất cả những nơi mà Hồng có mối quan hệ, nhưng không có một ít tung tích nào có liên quan đến Hồng. Còn về phía gia đình của ông ta, họ cho biết, sau khi thuê nhóm sát thủ, Hồng đã bỏ đi biệt xứ, không hề có bất cứ liên lạc nào với người thân.

Căn hầm bí mật của kẻ chủ mưu

Trong lúc cảnh sát ráo riết truy tìm tung tích của ông ta, thì Hồng vẫn sống ung dung tại nhà mình. Nguồn tin từ người dân địa phương cho biết vào ban đêm, kẻ bị truy nã vẫn xuất hiện tại nhà, và tổ chức ăn nhậu trong vuông tôm của gia đình.

Tuy nhiên, cảnh sát đã nhiều lần bất ngờ ập vào nhà tìm kiếm, nhưng bóng dáng của ông ta vẫn là một "ẩn số". Suốt 5 năm sau đó, các trinh sát vẫn ngày đêm truy vết kẻ chủ mưu nhưng đều không có kết quả.

Tổng kết lại quá trình truy bắt, và từ nguồn tin báo của người dân về tung tích của Hồ Văn Hồng, Cảnh sát nhận định trong căn nhà của ông ta có hầm bí mật. Theo hướng điều tra này, nhiều trinh sát được phân công đóng vai là người lao động, xin việc làm thuê cho chủ các đầm tôm lân cận nhà Hồng để theo dõi.

Qua các lần thám thính, trinh sát phát hiện tuy căn nhà của ông ta luôn đóng kín cửa, nhưng ở chòi canh tôm của gia đình thì được các con của Hồng canh gác cẩn thận. Và một chi tiết đắt giá là khi có người lạ xuất hiện, các con của ông ta đều nói rất to là "Cha tao không có ở nhà đâu mà vào tìm".

Xác định kẻ bị truy nã vẫn ở tại nhà, tối 7/11/2011, sau khi không nhận được sự hợp tác của phía gia đình khi trinh sát khuyên họ động viên Hồng ra đầu thú. Cảnh sát quyết định đọc lệnh kiểm tra hành chính tại căn nhà.

Tất cả ngóc ngách trong căn nhà được kiểm tra kỹ lưỡng, khi đến căn nhà bếp xập xệ ở phía sau, họ phát hiện chiếc thùng xốp chứa than đầy khả nghi. Xác định phía dưới thùng xốp có thể là một hầm bí mật giúp hung thủ ẩn náu. Cảnh sát cho lật chiếc thùng xốp lên thì đúng như dự đoán. Một miệng hầm tối om được đào sâu dưới lòng đất, từ trong hầm, Hồ Văn Hồng ngoi lên đưa hai tay đầu hàng, rồi đưa tay vào còng.

Khai với cảnh sát, Hồng cho biết, trước khi thuê nhóm giang hồ báo thù gia đình người hàng xóm, ông ta đã cho đào sẵn căn hầm trong góc nhà để lẩn trốn khi bị công an vây bắt.

Khi nhận được thông tin từ các con rằng mình an toàn, ông ta vẫn ra ngoài bình thường. Còn khi hay tin có công an đi kiểm tra, Hồng lại chui xuống hầm để trốn. Sau thời gian tạm giam, Hồ Văn Hồng được đưa ra xét xử với tội danh "Gây rối trật tự công cộng", và bị tòa kết án 2 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem