Giáo viên tiếng Anh mạt sát học viên nói về "triết lý" dạy học

Đình Việt Chủ nhật, ngày 06/05/2018 13:56 PM (GMT+7)
Trên mạng xã hội, cô T - người mạt sát học viên giữa lớp, bày tỏ quan điểm sẵn lòng nhận tất cả “gạch đá” từ cư dân mạng. Cô giáo này cũng nói rất nhiều về “triết lí” dạy học của mình.
Bình luận 0

Tối 5.5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nữ giáo dạy tiếng Anh và một nam học viên liên tục dùng những lời lẽ khó nghe để “đấu khẩu” với nhau.

Chỉ sau hơn 3 giờ được đăng tải, clip đã thu hút gần 20.000 lượt thích, hơn 8.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận. Mở đầu đoạn video, nữ giáo viên yêu cầu học viên nộp phạt 100.000đ vì người này không nộp bài tập về nhà.

img

Cô T trong đoạn clip livestream. Ảnh cắt từ clip.

Nam thanh niên dịu giọng nói "mong cô giáo thông cảm" vì vừa học vừa làm, còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, giáo viên vẫn kiên quyết: "Anh không nói nữa, anh dừng lại. Một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải lần đầu tiên của anh".

Nam học sinh cũng đã phản ứng lại gọi giáo viên là "bà", "lừa đảo". Tiếp đó, giáo viên tức giận xưng mày - tao và cuộc cãi vã xảy ra với những từ ngữ không hề đẹp của cả hai bên.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Theo thông tin trên website của trung tâm này, cô giáo dạy tiếng Anh xuất hiện trong clip là N.K.T, người thường có clip dạy tiếng Anh đăng tải trên Youtube. Cô N.K.T được giới thiệu trong các clip này là Giám đốc chuyên môn của trung tâm.

Sáng nay (6.5), Sở GD&ĐT Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Trưa cùng ngày, cư dân mạng thấy một đoạn clip livestream của cô T.

Trong clip, cô T bày tỏ quan điểm sẵn lòng nhận tất cả “gạch đá” từ cư dân mạng. Cô giáo này thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Tôi đã viết lên facebook kín của lớp đấy rằng, tại sao hôm nay chúng mày nghỉ học? Chúng mày sẽ phải trả giá về hành động này.

 Lẽ nào tôi phải nói, tại sao hôm nay các em nghỉ học? Các em sẽ bị trả giá về hành động này. Nói như thế mức độ nghiêm trọng của việc trừng trị học viên sẽ không có ảnh hưởng, chúng nó sẽ không hãi bạn”.

img

Màn đấu khẩu gay gắt giữa cô T và nam học viên vào tối qua. Ảnh cắt từ clip.

Cô T cho rằng nếu học sinh không hãi sẽ không chịu khó học. Ngoài ra, trong clip cô T còn nhắc đến “chăm chỉ phí”. Theo đó, mỗi một học viên bước vào lớp của cô T sẽ phải đóng 300 nghìn đồng.

Cô giáo này giải thích nếu đi học và ngoại khóa, viết báo cáo đầy đủ thì cuối khóa trung tâm sẽ trả lại số tiền trên. Nữ giáo viên khẳng định 300 nghìn trên để cam kết thái độ học tập.

“Nghỉ 1 buổi bị phạt 100 nghìn, không đi ngoại khóa bị phạt 100 nghìn, đi ngoại khóa về không viết báo cáo cũng bị phạt 100 nghìn. OK chưa? Sợ chưa? Sợ thì dán cái tờ 100 nghìn lên trán hoặc nghĩ đến nó thì làm bài đi. Chỉ cần làm bài đều đều thôi là sẽ giỏi. Cái đấy là nguyên tắc”, cô T nói.

Ở một diễn biến liên quan, trong buổi sáng nay, PV Dân Việt đã gọi vào các số máy cố định và di động được công khai trên website của trung tâm tiếng Anh nơi cô T làm việc nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi cũng cố gắng liên lạc với số máy cá nhân của cô T nhưng chưa thành công.

Sau đó, PV đã trực tiếp đến các cơ sở của trung tâm đăng tải trên website có địa chỉ tại số 234 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), số 197 đườngTrần Phú (Hà Đông) và số 170 đường Bạch Mai (Hai Bà Trưng) nhưng tất cả đều đóng cửa.

Một bảo vệ tòa nhà mà trung tâm này đặt văn phòng tại Trần Phú (Hà Đông) cho hay, hàng ngày ông vẫn thấy các cô giáo đến trung tâm giảng dạy nhưng hôm nay chưa thấy ai, kể cả học viên.

Theo ông, hàng ngày các giáo viên khác đến giảng dạy, còn cô T thỉnh thoảng mới có mặt. Tại trung tâm này thường học viên đến học đông nhất vào buổi chiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem