Mặc dù sự việc xảy ra đã gần một tuần lễ, nhưng đến bây giờ, những ngư dân trên chiếc tàu đánh cá bị tàu cá lạ đâm ở ngoài khơi vào rạng sáng ngày 10.3 vừa rồi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Khoảnh khắc kinh hoàng
Ông Hoàng Văn Thảo (57 tuổi), trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, (Thanh Hóa), là chủ chiếc tàu đánh cá mang số hiệu: TH- 90599-TS (công suất 130CV), kể lại. Rạng sáng ngày 10.3, khi tàu của ông Thảo và 7 ngư dân đang đánh bắt cá ở tọa độ 19,53 độ vĩ Nam- 107,19 độ kinh Đông, thì bị tàu lạ đâm vào, khiến chiếc tàu của ông Thảo bị chìm.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-03-15/1434768379-160313_thoi-su_tau-chim_dan-viet.jpg) |
Các ngư dân kể lại vụ tàu lạ đâm chìm tàu TH-90599-TS vào rạng sáng ngày 10.3. |
Trong lúc tàu bị chìm, chiếc tàu lạ đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Các ngư dân trên tàu của ông Thảo nhanh chóng thoát ra ngoài và được một tàu thu mua cá trên biển của thị xã Sầm Sơn đến cứu vớt. Tuy nhiên, trong số 7 người, thì có 2 người, là ông Niên và anh Viên bị mất tích. Hiện nay, thi thể của 2 người này vẫn chưa được tìm thấy.
Theo lời kể của anh Hoàng Văn Thắng (con trai ông Thảo), cho hay: “Lúc đó, trời chuẩn bị sáng hẳn, mọi người đang ở trong boong tàu, còn tôi đang nấu cơm, thì nghe tiếng máy lạ, động cơ kêu ù ù, nên tôi chạy ra mép tàu xem sự thể ra sao, thì nhìn thấy 1 tàu lớn đang lao tới. Quan sát, theo kinh nghiệm nhiều lần giáp mặt, tôi nhận ra đó là 2 chiếc tàu của Trung Quốc (vì chúng sơn màu trắng) đang đánh giã trên biển, chúng chạy song song lao về phía tàu chúng tôi, rồi dùng dây tời gạt chiếc tàu của chúng tôi lật úp xuống biển”.
Sau khoảng 8 giờ đồng hồ bám thân tàu lênh đênh trên mặt biển, 5 ngư dân trên tàu cá TH- 90599-TS được một tàu thu mua hải sản của ngư dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) tình cờ đi ngang qua phát hiện, cứu vớt. Chi tiết về vụ va chạm được tàu hàng dùng bộ đàm báo với các tàu cá đang khai thác trong khu vực.
Sau khoảng 30 phút được thông báo, các tàu cá của người thân, hàng xóm đã tiếp cận được hiện trường. Các ngư dân sống sót cho biết, hiện tại tàu TH-90599-TS đã bị chìm dưới độ sâu 30m. Có 3 tàu cá khác của ngư dân Hậu Lộc vẫn đang neo đậu thường trực tại khu vực tàu TH-90599-TS bị chìm để tìm kiếm 3 người mất tích.
Đối mặt với khó khăn
Theo tìm hiểu của NTNN được biết, hiện nay gia đình chủ tàu Hoàng Văn Thảo đang vô cùng khó khăn sau vụ tàu gặp nạn trên biển. Ông Thảo và 2 người em chung vốn với nhau hơn 1 tỷ đồng để sắm chiếc tàu này.
Cả 3 anh em phải dùng “sổ đỏ” của nhà mình mang thế chấp, cầm cố để vay vốn. “Tàu chìm giữa biển, phương tiện mưu sinh không còn, sắp tới không biết sinh sống thế nào. 2 chú em của tôi có lẽ đang nằm kẹt trong khoang tàu, không biết khi nào mới vớt được xác lên” - ông Thảo rưng rưng nói.
Anh Hoàng Văn Thắng, tâm sự: “Tàu cá của ngư dân thì không thể trục vớt tàu TH - 90599 - TS được, mà đi thuê tàu trục vớt thì phải có hàng trăm triệu đồng nữa. Tiền nợ chưa trả được, tàu chìm ngoài biển, giờ có muốn đi vay cũng khó, ai dám cho mình vay khi tàu đã chìm”.
Ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết, lãnh đạo xã sẽ làm hết sức mình về vấn đề hỗ trợ pháp lý, thủ tục để ngư dân thuận lợi trong việc vay vốn đóng tàu, yên tâm bám biển chủ quyền. “Riêng trường hợp tàu TH-90599-TS gặp nạn, UBND xã Ngư Lộc đã báo cáo cấp trên, đề nghị có phương án hỗ trợ gia đình ông Hoàng Văn Thảo, để tìm kiếm 2 người bị mất tích và trục vớt chiếc tàu bị nạn, giúp họ tiếp tục ra khơi” - ông Ngữ nói.
Hồng Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.