Hạ Man City, Liverpool tràn đầy cơ hội vô địch Premier League

Chủ nhật, ngày 13/04/2014 21:33 PM (GMT+7)
Ở trận đấu sớm vòng 34 Premier League vừa kết thúc tại sân Anfield, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Man City với tỷ số 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục để tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của mình.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Henderson bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ.

Liverpool: Simon Mignolet; Glenn Johnson, Martin Skrtel, Mamadou Sakho, Jon Flanagan; Philippe Coutinho, Steven Gerrard, Jordan Henderson; Raheem Sterling, Daniel Sturridge (Allen 65'), Luis Suarez.

Bàn thắng: Sterling (6'), Skrtel (27'), Coutinho (78').

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy; Fernandinho, Yaya Toure (Garcia 19'); Jesus Navas (Milner 50'), David Silva, Samir Nasri; Edin Dzeko (Aguero 68').

Bàn thắng: Silva (57'), Johnson (Og 63').

img
Suarez đi bóng giữa vòng vây của 3 hậu vệ Man City.

Với ưu thế sân nhà, Liverpool đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với Man City. Phút thứ 6, Suarez (7-Liv) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Sterling (31) bình tĩnh loại bỏ Kompany (4-MC) và thủ môn Hart (1-MC) trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho The Kop.

Có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm giúp các cầu thủ Liverpool thi đấu rất hưng phấn và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 27, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Gerrard (8-Liv) treo bóng vào trong vòng cấm để Skrtel (37) bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hart (1-MC), nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

img
Pha rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Silva.

Sang hiệp 2, Liverpool đã bất ngờ chơi trùng xuống và đánh mất quyền kiểm soát thế trận vào tay Man City. Phút 57, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang dọn cỗ để Silva (21) dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City.

Đúng 6 phút sau, Silva (21-MC) có pha bật tường ăn ý với Nasri (8) trong vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang chạm chân Johnson (2-Liv) đi thẳng vào lưới, quân bình tỷ số 2-2 cho Man City.

Tới thời điểm này, các cầu thủ Liverpool đã kịp bừng tỉnh và lập tức tràn lên tấn công. Phút 78, sau pha phá bóng hụt của Kompany (4-MC), Coutinho (10-Liv) tung ra cú đá bóng sống trong vòng cấm hạ gục thủ môn Hart (1-MC), nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool.

img
Niềm vui chiến thắng của HLV Rodgers.

Mặc dù đã nỗ lực ép sân trong ít phút còn lại, song Man City vẫn không thể đảo ngược được thế cờ, dù họ được thi đấu hơn người từ phút bù giờ thứ 3 khi Henderson (14-Liv) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày với Nasri (8-MC).

Với chiến thắng này, Liverpool tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng Premier League khi có được 77 điểm sau 34 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Man City tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 với 70 điểm sau 32 trận.

Diễn biến trận đấu:

img
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn ấn định tý ố 3-2 của Coutinho.

Kết thúc. Tỷ số là 3-2 nghiêng về Liverpool.

Phút 90+5, Sterling (31-Liv) rời sân nhường chỗ cho Luvas Leiva (21).

Phút 90+3, Henderson (14-Liv) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày với Nasri (8-MC).

Phút 89, Victor Moses (12-Liv) được tung vào sân thay Coutinho (10).

img
Coutinho dứt điểm ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Phút 82, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Milner (7-MC) treo bóng vào trong vòng cấm để Demichelis (26) bật cao đánh đầu trúng vị trí của thủ thành Mignolet (22-Liv).

Vào! Liverpool-Man City: 3-2. Phút 78, sau pha phá bóng hụt của Kompany (4-MC), Coutinho (10-Liv) tung ra cú đá bóng sống trong vòng cấm hạ gục thủ môn Hart (1-MC), nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool.

Phút 75, từ bên cánh trái, Aguero (16-MC) chuyền bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm nhưng Silva (21) lại băng vào hơi chậm nên không thể dứt điểm thành công.

img
Silva ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2.

Phút 68, Sergio Aguero (16-MC) được tung vào sân thay Dzeko (10).

Phút 65, Sturridge (15-Liv) rời sân nhường chỗ cho Joe Allen (24).

Vào! Liverpool-Man City: 2-2. Phút 63, Silva (21-MC) có pha bật tường ăn ý với Nasri (8) trong vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang chạm chân Johnson (2-Liv) đi thẳng vào lưới, quân bình tỷ số cho Man City.

Phút 61, Sturrige (15-Liv) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng Zabaleta (5-MC) đã kịp lùi về cản phá.

Phút 60, từ bên cánh trái, Silva (21-MC) thực hiện đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Dzeko (10) lại băng vào hơi chậm nên không thể dứt điểm.

img

Vào! Liverpool-Man City: 2-1. Phút 57, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang dọn cỗ để Silva (21) dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City.

Phút 50, James Milner (7-MC) được tung vào sân thay Navas (15).

Phút 48, Sterling (31-Liv) thực hiện pha bứt phá bên ngoài vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thẳng lên khán đài.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Liverpool đã thi đấu áp đảo khi nắm giữ 53% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Man City thực hiện được 7 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

img
Gerrard truy cản pha đi bóng của Dzeko.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Phút 45+1, Fernandinho (25-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Suarez (7-Liv).

Phút 45, Navas (15-MC) chuyền bóng cho Fernandinho (25) tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Mignolet (22-Liv) phải trổ tài cản phá.

Phút 44, Navas (15-MC) có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vòng cấm cho Silva (21) băng vào đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Liverpool.

img
Gerrard chia vui với Skrtel sau bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 42, Coutinho (10-Liv) thực hiện pha đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú xa đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút 38, Man City được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 20m. Tiếc là cú đá của Silva (21) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 29, Suarez (7-Liv) đột phá bên ngoài vòng cấm trước khi chuyền bóng vào trong vòng cấm nhưng Sturridge (15) lại dứt điểm không thành công.

Vào! Liverpool-Man City: 2-0. Phút 27, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Gerrard (8-Liv) treo bóng vào trong vòng cấm để Skrtel (37) bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hart (1-MC), nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

img
Toure dính chấn thương và phải rời sân từ rất sớm.

Phút 26, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Coutinho (10-Liv) treo bóng vào trong vòng cấm để Gerrard (8) bật cao đánh đầu cận thành khiến thủ môn Hart (1-MC) phải trổ tài cản phá.

Phút 21, Garcia (14-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Henderson (14-Liv).

Phút 19, Toure (42-MC) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Javi Garcia (14).

img
Niềm vui của Sterling và Suarez sau bàn mở tỷ số.

Phút 15, từ bên cánh phải, Sterling (15-Liv) chuyền bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm nhưng Sturridge (15) lại đệm bóng đi chệch cột dọc trong tư thế không bị ai theo kèm.

Phút 14, Nasri (8-MC) chuyền bóng lại tuyến hai cho Toure (42) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 11, Sturridge (15-Liv) có pha bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm khiến Clichy (22-MC) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Vào! Liverpool-Man City: 1-0. Phút thứ 6, Suarez (7-Liv) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Sterling (31) bình tĩnh loại bỏ Kompany (4) và thủ môn Hart (1-MC) trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho Liverpool.

Phút thứ 5, Suarez (7-Liv) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Demichelis (26-MC).

img
Pha dứt điểm mở tỷ số của Sterling.

Phút thứ 4, Coutinho (10-Liv) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Trận đấu bắt đầu. Liverpool giao bóng.

Tính tới trước cuộc đọ sức tại sân Anfield, Liverpool đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 74 điểm sau 33 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea 2 điểm. Trong khi đó, Man City xếp thứ 3 với 70 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Vì vậy, nếu không muốn bị biến thành “kẻ chầu rìa” trong cuộc đua vô địch, cả hai buộc sẽ phải chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm trong cuộc “đại chiến” vào tối nay.

Chắc chắn, điều đó sẽ làm cho trận “chung kết” của mùa giải trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Ở thời điểm này, Liverpool (90 bàn) và Man City (84 bàn) đang là hai CLB sở hữu hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng. Vì vậy, giới mộ độ đang chờ đợi màn “đọ súng” giữa những chân sút trứ danh của đôi bên như Luis Suarez, Daniel Sturridge bên phía Liverpool và Sergio Aguero, Edin Dzeko của Man xanh.

img
Các CĐV Man City cũng tưởng niệm những nạn nhân của vụHillsborough.

Trong quá khứ, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng hẳn về phía Liverpool khi họ giành 12 trận thắng, hòa 10 và thua 5 trong 27 lần chạm trán gần nhất ở Premier League. Bên cạnh đó, The Kop đang có được thành tích cực tốt trong thời gian gần đây với 14 trận bất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng và ghi tới 46 bàn thắng, trong đó phải kể tới thành tích toàn thắng trong 9 trận gần nhất.

Với 4 điểm nhiều hơn so với Man City, Liverpool vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chỉ cần giành chiến thắng trong 5 trận đấu còn lại, Lữ đoàn đỏ sẽ lên ngôi vô địch mà không cần bận tâm tới kết quả của các đối thủ khác.

img
Các cầu thủ Man City khởi động trước trận đấu.

Đây được xem là động lực không nhỏ để HLV Brendan Rodgers và các học trò nỗ lực đánh bại Man City để tiếp bước trên con đường chinh phục chức vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.

Mặc dù vừa đón nhận tin vui khi chân sút chủ lực Sergio Aguero trở lại sau thời gian dưỡng thương, song HLV Manuel Pellegrini lại phải lo lắng khi thủ quân Vincent Kompany dính chấn thương trong buổi tập mới đây và chưa chắc đã kịp bình phục trong chuyến hành quân tới sân Anfield.

Nếu Kompany không thể ra sân, thì đây sẽ là tổn thất to lớn đối với hàng thủ Man City, bởi trong mấy năm gần đây, tuyển thủ Bỉ luôn được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi trung tâm hàng phòng ngự The Citizens.

img
Liverpool tưởng nhớ 96 nạn nhân thiệt mạng trong vụ Hillsborough.

Trong trường hợp đó, Pellegrini sẽ buộc phải sử dụng bộ đôi trung vệ chậm chạp và thi đấu thiếu chắc chắn là Martin Demichelis và Joleon Lescott. Với bộ đôi này, Man City sẽ rất khó có thể hóa giải “song sát” SAS (Suarez and Sturridge) bên phía Liverpool. Nên nhớ, kể từ đầu mùa giải đến này, cặp đôi này đã cùng nhau mang về tới 49 bàn cho đội bóng vùng Eastland tại Premier League.

Bên cạnh đó, các fan hâm mộ Man City cũng có thêm lý do để lo lắng, đó là việc đội bóng của họ thường thi đấu không tốt trên sân khách tại giải Ngoại hạng mùa này (thắng 8, hòa 4, thua 4).

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem