Hà Nội: Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giúp miễn phí người nghèo khó vượt qua đại dịch Covid-19

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 26/08/2021 11:36 AM (GMT+7)
Căn hộ có đầy đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh, máy giặt… sang, sạch đẹp đã được dành cho người khó khăn tại quận Hà Đông (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Bình luận 0

Căn hộ ở giá 0 đồng giúp người khó khăn những ngày Hà Nội giãn cách xã hội

Gần một tuần qua, anh Nguyễn Xuân Thông, quản lý một công ty chuyên cho thuê nhà, căn hộ, văn phòng trên địa bàn Hà Nội đã dành hàng chục căn hộ tại các toà nhà do công ty anh quản lý để đón những người lang thang, cơ nhỡ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ở miễn phí.

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tại toà nhà 9 tầng ở số 8/38 Phùng Hưng, quận Hà Đông (cạnh Viện Bỏng Quốc gia), anh Thông đã dành 5 phòng cho những người khó khăn đến ở miễn phí. Ảnh: Gia Khiêm

Các căn hộ 0 đồng cho người dân khó khăn rất thoáng mát, sạch sẽ. Anh Thông cho biết, hiện công ty anh có các toà nhà cho thuê căn hộ ở nhiều quận của Hà Nội như Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... dự kiến những căn hộ này trong thời gian tới sẽ đón thêm được nhiều người khó khăn đến ở.

Tại một toà nhà 9 tầng ở số 8/38 Phùng Hưng, quận Hà Đông (cạnh Viện Bỏng Quốc gia), anh Thông đã dành 5 phòng cho những người khó khăn đến ở miễn phí. 

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Toà nhà có thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, giường chiếu... sạch đẹp như khách sạn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, mỗi căn phòng rộng khoảng 16m2, phòng có gác xép rộng khoảng 24m2 với đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, điều hoà, nóng lạnh…

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho doanh nghiệp của tôi cũng gặp khó khăn. Qua các kênh thông tin báo chí, mạng xã hội…, tôi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn lang thang không có chỗ ở, phải ngủ ở gầm cầu, thậm chí bị chủ nhà trọ đuổi nên đã quyết định cho người nghèo đến ở tại các căn hộ do mình quản lý với giá 0 đồng. 

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Người ra vào toà nhà được đo thân nhiệt, sát khuẩn đầy đủ. Ảnh: Gia Khiêm

Ý tưởng này đã được tôi nghĩ ra từ lâu. Tuy nhiên, trước đó các căn hộ tôi quản lý đều có người ở, bắt đầu từ khoảng 10 ngày nay có phòng trống, tôi đã nhận người đến ở. Tới nay đã có gần 20 người đến ở chia đều ra 5 phòng", anh Thông nói. 

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nhiều căn hộ có cả gác xép, có thể ở được 4-5 người. Anh Hoàng Xuân Tuấn (38 tuổi, quê Nghệ An) trong căn hộ miễn phí chiều 25/8. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh Thông, thời gian tới sẽ tiếp tục sẽ nhận thêm nhiều người khó khăn nữa. Việc nhận người đến ở không phân biệt hoàn cảnh, tuổi, giới tính chỉ cần khó khăn là có thể đến ở. Trước khi vào tạm trú, người dân sẽ được xét nghiệm Covid-19 hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình ở đây, mọi người không phải đóng bất kì chi phí nào từ tiền phòng, điện, nước…. Họ còn được tặng thêm gạo, mì, muối, nước mắm, nước lọc… Thậm chí anh còn tặng mỗi phòng 2 đôi chiếu mới, 4 chiếc gối. Mọi người có thể ở đến khi nào Hà Nội hết giãn cách xã hội. 

"Mặc dù trong mùa dịch này sẽ là nguy hiểm nhưng nếu ai cũng sợ thì khó có thể giúp đỡ được những người khác. Tôi mong muốn sẽ cùng chính quyền nhân rộng mô hình nhà ở 0 đồng để nhiều người khó khăn trong lúc dịch bệnh này biết đến ở. Chúng tôi mong muốn Hà Nội sẽ không có người lang thang ngủ ở gầm cầu nữa", anh Thông chia sẻ. 

"Mở cửa phòng, tôi bị choáng ngợp bởi bên trong quá đẹp"

Ngồi trong căn hộ sạch đẹp, thoáng mát, anh Hoàng Xuân Tuấn (SN 1983 quê Nghệ An) kể, mấy năm nay làm nghề vận chuyển đồ gỗ nội thất. Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho thu nhập của anh Tuấn bấp bênh. 

Không đủ ăn, trả tiền phòng nhiều người đã bỏ về quê. Riêng anh Tuấn cố bám trụ mong hết dịch kiếm đồng ra vào cho các con ăn học ở quê. Tuy nhiên, mọi việc không như dự tính của anh khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hà Nội liên tục giãn cách xã hội tới nay hơn 1 tháng.

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Dịch bệnh khiến công việc của anh Tuấn bị tạm dừng hơn 1 tháng nay. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi ở một mình tại phòng trọ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có tiền đóng nhà trọ nên bị đuổi ra ngoài. Trong lúc bơ vơ chưa biết ở đâu, tôi được mọi người giới thiệu đến căn hộ 0 đồng ở Hà Đông. Sau khi được chủ đồng ý, ngay chiều ngày 24/8 tôi đã chuyển đến đây ở.  

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Cuối chiều, trong lúc ngồi buồn anh Tuấn lướt điện thoại xem ảnh của 2 con. Ảnh: Gia Khiêm

Lúc mới đến nhìn nhà to đẹp, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Khi mở cửa căn hộ tôi bị choáng ngợp bởi bên trong quá đẹp và đầy đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh máy giặt, máy hút mùi… Không chỉ thế tôi còn được tặng thêm mì tôm, nước uống, chăn chiếu. Tôi vô cùng xúc động, căn phòng còn sang hơn cả nhà mà tôi đã ở trước đây", anh Tuấn ngậm ngùi nói. 

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Anh Cường ngồi trong căn hộ miễn phí đầy đủ tiện nghi, mì tôm, nhu yếu phẩm. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng hoàn cảnh khó khăn như anh Tuấn, anh Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, quê Thanh Hoá) chia sẻ, cách đây vài năm làm việc tại Quảng Ninh nhưng sau đó chuyển về Hà Nội làm xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, vừa làm được 10 ngày thì Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17. 

Kể từ đó, anh Cường phải sống tằn tiện bằng những đồng tiền ít ỏi tiết kiệm được. Nhưng anh cũng không đủ tiền nhà trọ và các phí sinh hoạt khác. Khi đang rơi vào bế tắc thì được giới thiệu tới nhà trọ 0 đồng này, sau đó liên hệ và được chủ nhà đồng ý. 

Ấm lòng căn hộ đẹp như mơ giá 0 đồng giúp người nghèo khó ở Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Anh Cường cho biết, khó khăn do dịch bệnh nhưng không dám chia sẻ với người thân ở quê vì sợ mọi người lo lắng. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện, người đàn ông 32 tuổi buồn bã nói, mặc dù khó khăn vất vả là thể nhưng không dám chia sẻ với người thân ở quê vì sợ mọi người lo lắng. 

"Ở đây tôi hoàn toàn yên tâm và có chỗ ngủ ngon giấc rồi. Nếu không có chỗ ở, không biết những ngày tới, tôi sẽ lang thang ở đâu nữa khi dịch bệnh phức tạp, không có chỗ để đi", anh Cường tâm sự.

Vừa mới chuyển đến đây được 1 hôm, Hoàng Thu Đông (20 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Đông mới từ quê ra Hà Nội vừa học vừa làm được hơn 2 tháng thì dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội.

Qua một người chị làm bên kinh doanh buôn bán mỹ phẩm giới thiệu, ngày hôm qua, em bắt đầu chuyển đến đây ở, sau khi trình bày hoàn cảnh của bản thân và được xét nghiệm Covid-19, chủ nhà đã cho em lên ở ghép cùng 3 người khác. 

"Không có việc làm đồng nghĩa với việc không có tiền, đây là thời điểm rất khó khăn đối với cá nhân em.  Em rất biết ơn chủ nhà đã hỗ trợ ăn ở tại đây, lại còn được ở căn phòng rất sạch sẽ", Đông xúc động nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem